apocalise_now
Youtube Master Race
Hôm nay mình muốn tâm sự với các bác, đầu đuôi câu chuyện là như thế này
Cách đây khoảng 1 tuần, lớp mình phải chia nhóm để chuẩn bị 1 vở kịch để làm kiểm tra giữa kỳ, nhóm mình đã được phân, và có tổng cộng 6 người (4 nữ + 2 nam) và mình đã chọn vở kịch "Beauty and the Beast" để làm...
Tuy là 6 người, nhưng vô cùng thờ ơ, mình phải search tốn rất nhiều thời gian để tìm ra kịch bản cho vở kịch, ấy thế mà, khi đưa cho tụi nó, đứa nào cũng than dài, chê này nọ, làm mình phải tìm cách rút gọn lại nhiều lần, nhưng mình rộng lượng bỏ qua.
Đến khi tập thử, thằng nam kia lại phong bì vì mình giành mất vai nam chính là the Beast, và lại chê trong lời thoại của nó có nhiều chữ lạ khó đọc, và muốn bỏ câu nào thì bỏ
Sau đó lại nhiều lần trong lúc tập đâm thọc, nói shock mình... VD: Đoạn cuối có người đề nghi 2 nhân vật chính ôm nhau >> nó nói là, ôm người thì ôm, chứ ai lại đi ôm thú...
- Đoạn the beast bị thương, thì định ngồi trên ghế để diễn, thì nó nói "thú bị thương thì nằm dưới đất, ai lại để cho thú ngồi trên ghế bao giờ... 
Kêu nó học thuộc kịch bản thì cứ ưởm ờ, quên trước quên sau, lúc kêu nó đóng vai kẻ cướp để chặn đường nhân vật nữ chính, để the beast giải cứu, đã nói đàng hoàn tập những động tác đơn giản, lúc the beast đánh nhau với cướp, thì nó vô tình hay cố ý, đánh trúng mình nhiều lần, rồi nhe răng ra cười...
Đến ngày diễn, trước giờ diễn tập lại 1 lần, thì nó cứ luôn miệng nói, "thú thì phải nằm dưới đất, ai lại cho thú nó ngồi ghế"
Lúc diễn thì cả đám chẳng ra sao cả, lời thoại lúc thuộc lúc ko :( Để tránh phiền phức, mình đã cắt bỏ đoạn đánh nhau, và kêu khi the beast xuất hiện thì ăn cướp chạy đi, thế mà nó cứ ngoan cố, làm mình phải chạy tới giơ tay định xán vào đầu nó, nó mới chịu chạy... 
Sau buổi diễn, cô giáo nói, cái nhóm này diễn quá tệ, và cho điểm trung bình... Điểm số ko nói, nhưng quan trọng là mình đã bỏ nhiều công sức ra,thế mà, lại nhận được kết quả như vậy, đặc biệt là thằng kia...
Tối hôm đó mình về đến nhà, và suy nghĩ lại, cảm thấy thật tức giận, và nhớ lại những lúc thằng kia nói shock mình, mình nghĩ nếu mình ko phản ứng gì, thì nó sẽ cứ thế đằng chân lâng đàng đầu, làm tới mãi... Thế là mình đã lên kế hoạch phục thù...
Ngày tiếp theo thứ 1: Đánh vào tâm lý
Vào khoảng 10g trưa mình biết chắc nó ở nhà, mình gọi phone cho nó, và hỏi thẳng "Ê, hôm qua, mày nói cái gì vậy, mày nói cái gì thú thú đó, nói lại cho tao nghe" , Nó trả lời: "Nói thú thú gì trời" , "Mày mau quên quá, hôm qua, lúc tập, mày nói thú thì nằm dưới đất, ai cho con thú ngồi ghế bao giờ, mày nói vậy là sao? mày nói tao là thú vật à?" Sau đó nó nói phân bua, ngụy biện blah blah gì đó.... Mình nói, "Mày, hôm nay tao ko đi học, ngày mai, mày dám đứng trước mặt tao nói lại câu đó ko?" Nó lại nói Blah blah blah gì đó....
Sau đó, lại nhắn cho nó vài tin, để đánh vào tâm lý nó: ĐM, ngày mai mày giải thích ko xong là mày sống ko yên với tao đâu. Nó gọi đt lại ngay, nó nói: "Mày hăm dọa tao đó hả, mày định đánh tao chứ gì?" , "Tao đánh mày ko được sao, tao nói vậy đó, ý mày sao hả?" và blah blah blah cho hết tiền đt của nó
Ngày tiếp theo thứ 2: Thực hành
Khi chắc chắn đã đánh vào tâm lý nó, khiên nó hoang mang, thì mình tiến hành bước 2, xác định tâm lý nó đã suy yếu trầm trọng, mình dự định gặp nó mặt đối mặt, và nói ra những lý lẽ không thể chối cãi được, và canh... canh lúc nó đang blah blah thì bất ngờ táng 1 bạt tai trời giáng, và răn đe...
<< Chỉ mới dự định, nhưng thực tế thì sao? 
Hôm nay, mình cố ý đi trễ để ko gặp mặt lúc đầu giờ, thế nhưng khi đến lại gặp mặt nó, 2 thằng gườm gườm nhau...
Trong giờ học mình vẫn bình thường, nó tưởng mình hù suông, sau giờ học nó đem micro xuống phòng thiết bị trả... Mình âm thầm bám theo, khi nó trả xong, mình chạy đến kẹp vào cổ nó, nó nhận ra mình và đẩy mình ra, nó nói: "Mày chơi trò gì vậy? Mày nhắn tin c*n C*c gì vậy?" Nó lại làm mặt ngầu mới ghê
Mình bắt đầu nghiêm mặt lại, và nói câu đã chuẩn bị sẵn, và sự ngạc nhiên bất ngờ
"Hôm bữa, mày nói tao cái gì, mày nói tao là thú, chỉ xứng đáng nằm dưới đát thôi phải ko?" Và nó bắt đầu ngụy biện, chỉ chờ có thế, lúc nó đang nói blah blah một cái tát như trờ giáng vào mặt nó, khiến nó chao đảo 1 lúc. Tình huống bất ngờ 1 thằng bạn khác đến can. Nó tận dụng thời cơ, đạp mình 1 cái, nhưng... ko trúng
Tình thế lúc này không còn đường lùi được nữa, mình vung tay đánh ngang thật mạnh vào mặt nó, nó lạng choạng, định níu áo mình ra đòn, nhưng kỳ lạ, nó vừa định tung đòn, thì lại dính 1 đòn của mình
Khi nó ăn được 3,4 đòn, đòn cuối vô tình tìm đúng vào quai hàm nó... Bốp... nó ngã gục xuống đất... Y như những trận đấu boxing trên TV 
Nó nằm xoài ra đất, thằng bạn kia lại đến ngăn, ở tư thế nằm, nó định đạp mình mấy cái, nhưng không hiệu quả, mình có thể thấy trong mắt nó sự khiếp sợ khi đã mất ưu thế, mình định đè nó xuống, leo lên mình nó để đánh tiếp như các trận đấu võ tự do trên truyền hình cáp... Nhưng bị thằng bạn ngăn cản, nó lồm cồm bò dậy và bỏ chạy, và luôn mồm kêu "bảo vệ ơi, bảo vệ ơi"
Sợ bảo vệ trường đến thật, mình kượm tập vỡ làm rớt, và bỏ chạy theo con đường định sẵn
, chạy đến một nơi an toàn, cách hiện trường 1 khoảng cách khá xa (Lưu ý, vẫn còn ở trong trường
) 30 phút, 1 tiếng sau, chờ cho mọi ngừoi về bớt, mình mới chạy xuống bãi xe, lấy xe và hòa mình với vài người đi ra, để tránh bọn bảo vệ (nếu có
)
Lẽ ra, mình chỉ tát nó 1 cái để răn đe, nhưng nó phản ứng lại, nên mình đành phải ra tay, địch có ý động thì mình động trước
Tuy cách hành xử của mình hơi trẻ con, nhưng thằng này ko đánh là ko đc
Tuy trước giờ cũng thỉnh thoảng đánh nhau, nhưng đây là lần đầu trải nghiệm cảm giác knock out
. Về đến nhà, kiểm nghiệm lại thì không cảm thấy 1 chút hối hận, vì kỹ thuật, chiến thuật của mình quá hoàn hảo
hoàn toàn ko trúng 1 đòn nào của nó (hên chăng
) Đạp tan ý định phản công của nó từ trong trứng nước
khiến nó phải bỏ chạy totally defeat !
Đây là ko phải là trận đầu tiên, nhưng là lần đầu thắng bằng Knock Out cảm giác thật hưng phấn
. Và từ nay nó sẽ phải biết cách đối nhân xử thế hơn rồi 
Cách đây khoảng 1 tuần, lớp mình phải chia nhóm để chuẩn bị 1 vở kịch để làm kiểm tra giữa kỳ, nhóm mình đã được phân, và có tổng cộng 6 người (4 nữ + 2 nam) và mình đã chọn vở kịch "Beauty and the Beast" để làm...
Tuy là 6 người, nhưng vô cùng thờ ơ, mình phải search tốn rất nhiều thời gian để tìm ra kịch bản cho vở kịch, ấy thế mà, khi đưa cho tụi nó, đứa nào cũng than dài, chê này nọ, làm mình phải tìm cách rút gọn lại nhiều lần, nhưng mình rộng lượng bỏ qua.
Đến khi tập thử, thằng nam kia lại phong bì vì mình giành mất vai nam chính là the Beast, và lại chê trong lời thoại của nó có nhiều chữ lạ khó đọc, và muốn bỏ câu nào thì bỏ
Sau đó lại nhiều lần trong lúc tập đâm thọc, nói shock mình... VD: Đoạn cuối có người đề nghi 2 nhân vật chính ôm nhau >> nó nói là, ôm người thì ôm, chứ ai lại đi ôm thú...
- Đoạn the beast bị thương, thì định ngồi trên ghế để diễn, thì nó nói "thú bị thương thì nằm dưới đất, ai lại để cho thú ngồi trên ghế bao giờ... 
Kêu nó học thuộc kịch bản thì cứ ưởm ờ, quên trước quên sau, lúc kêu nó đóng vai kẻ cướp để chặn đường nhân vật nữ chính, để the beast giải cứu, đã nói đàng hoàn tập những động tác đơn giản, lúc the beast đánh nhau với cướp, thì nó vô tình hay cố ý, đánh trúng mình nhiều lần, rồi nhe răng ra cười...

Đến ngày diễn, trước giờ diễn tập lại 1 lần, thì nó cứ luôn miệng nói, "thú thì phải nằm dưới đất, ai lại cho thú nó ngồi ghế"
Lúc diễn thì cả đám chẳng ra sao cả, lời thoại lúc thuộc lúc ko :( Để tránh phiền phức, mình đã cắt bỏ đoạn đánh nhau, và kêu khi the beast xuất hiện thì ăn cướp chạy đi, thế mà nó cứ ngoan cố, làm mình phải chạy tới giơ tay định xán vào đầu nó, nó mới chịu chạy... 
Sau buổi diễn, cô giáo nói, cái nhóm này diễn quá tệ, và cho điểm trung bình... Điểm số ko nói, nhưng quan trọng là mình đã bỏ nhiều công sức ra,thế mà, lại nhận được kết quả như vậy, đặc biệt là thằng kia...

Tối hôm đó mình về đến nhà, và suy nghĩ lại, cảm thấy thật tức giận, và nhớ lại những lúc thằng kia nói shock mình, mình nghĩ nếu mình ko phản ứng gì, thì nó sẽ cứ thế đằng chân lâng đàng đầu, làm tới mãi... Thế là mình đã lên kế hoạch phục thù...
Ngày tiếp theo thứ 1: Đánh vào tâm lý
Vào khoảng 10g trưa mình biết chắc nó ở nhà, mình gọi phone cho nó, và hỏi thẳng "Ê, hôm qua, mày nói cái gì vậy, mày nói cái gì thú thú đó, nói lại cho tao nghe" , Nó trả lời: "Nói thú thú gì trời" , "Mày mau quên quá, hôm qua, lúc tập, mày nói thú thì nằm dưới đất, ai cho con thú ngồi ghế bao giờ, mày nói vậy là sao? mày nói tao là thú vật à?" Sau đó nó nói phân bua, ngụy biện blah blah gì đó.... Mình nói, "Mày, hôm nay tao ko đi học, ngày mai, mày dám đứng trước mặt tao nói lại câu đó ko?" Nó lại nói Blah blah blah gì đó....

Sau đó, lại nhắn cho nó vài tin, để đánh vào tâm lý nó: ĐM, ngày mai mày giải thích ko xong là mày sống ko yên với tao đâu. Nó gọi đt lại ngay, nó nói: "Mày hăm dọa tao đó hả, mày định đánh tao chứ gì?" , "Tao đánh mày ko được sao, tao nói vậy đó, ý mày sao hả?" và blah blah blah cho hết tiền đt của nó

Ngày tiếp theo thứ 2: Thực hành
Khi chắc chắn đã đánh vào tâm lý nó, khiên nó hoang mang, thì mình tiến hành bước 2, xác định tâm lý nó đã suy yếu trầm trọng, mình dự định gặp nó mặt đối mặt, và nói ra những lý lẽ không thể chối cãi được, và canh... canh lúc nó đang blah blah thì bất ngờ táng 1 bạt tai trời giáng, và răn đe...
<< Chỉ mới dự định, nhưng thực tế thì sao? 
Hôm nay, mình cố ý đi trễ để ko gặp mặt lúc đầu giờ, thế nhưng khi đến lại gặp mặt nó, 2 thằng gườm gườm nhau...
Trong giờ học mình vẫn bình thường, nó tưởng mình hù suông, sau giờ học nó đem micro xuống phòng thiết bị trả... Mình âm thầm bám theo, khi nó trả xong, mình chạy đến kẹp vào cổ nó, nó nhận ra mình và đẩy mình ra, nó nói: "Mày chơi trò gì vậy? Mày nhắn tin c*n C*c gì vậy?" Nó lại làm mặt ngầu mới ghê
Mình bắt đầu nghiêm mặt lại, và nói câu đã chuẩn bị sẵn, và sự ngạc nhiên bất ngờ
"Hôm bữa, mày nói tao cái gì, mày nói tao là thú, chỉ xứng đáng nằm dưới đát thôi phải ko?" Và nó bắt đầu ngụy biện, chỉ chờ có thế, lúc nó đang nói blah blah một cái tát như trờ giáng vào mặt nó, khiến nó chao đảo 1 lúc. Tình huống bất ngờ 1 thằng bạn khác đến can. Nó tận dụng thời cơ, đạp mình 1 cái, nhưng... ko trúng
Tình thế lúc này không còn đường lùi được nữa, mình vung tay đánh ngang thật mạnh vào mặt nó, nó lạng choạng, định níu áo mình ra đòn, nhưng kỳ lạ, nó vừa định tung đòn, thì lại dính 1 đòn của mình
Khi nó ăn được 3,4 đòn, đòn cuối vô tình tìm đúng vào quai hàm nó... Bốp... nó ngã gục xuống đất... Y như những trận đấu boxing trên TV 
Nó nằm xoài ra đất, thằng bạn kia lại đến ngăn, ở tư thế nằm, nó định đạp mình mấy cái, nhưng không hiệu quả, mình có thể thấy trong mắt nó sự khiếp sợ khi đã mất ưu thế, mình định đè nó xuống, leo lên mình nó để đánh tiếp như các trận đấu võ tự do trên truyền hình cáp... Nhưng bị thằng bạn ngăn cản, nó lồm cồm bò dậy và bỏ chạy, và luôn mồm kêu "bảo vệ ơi, bảo vệ ơi"
Sợ bảo vệ trường đến thật, mình kượm tập vỡ làm rớt, và bỏ chạy theo con đường định sẵn
, chạy đến một nơi an toàn, cách hiện trường 1 khoảng cách khá xa (Lưu ý, vẫn còn ở trong trường
) 30 phút, 1 tiếng sau, chờ cho mọi ngừoi về bớt, mình mới chạy xuống bãi xe, lấy xe và hòa mình với vài người đi ra, để tránh bọn bảo vệ (nếu có
)Lẽ ra, mình chỉ tát nó 1 cái để răn đe, nhưng nó phản ứng lại, nên mình đành phải ra tay, địch có ý động thì mình động trước
Tuy cách hành xử của mình hơi trẻ con, nhưng thằng này ko đánh là ko đc
Tuy trước giờ cũng thỉnh thoảng đánh nhau, nhưng đây là lần đầu trải nghiệm cảm giác knock out
. Về đến nhà, kiểm nghiệm lại thì không cảm thấy 1 chút hối hận, vì kỹ thuật, chiến thuật của mình quá hoàn hảo
hoàn toàn ko trúng 1 đòn nào của nó (hên chăng
) Đạp tan ý định phản công của nó từ trong trứng nước
khiến nó phải bỏ chạy totally defeat !Đây là ko phải là trận đầu tiên, nhưng là lần đầu thắng bằng Knock Out cảm giác thật hưng phấn
. Và từ nay nó sẽ phải biết cách đối nhân xử thế hơn rồi 


mình cũng ghét mấy thằng như thế 

, dù gì chủ topic cũng học đại học rồi, đánh nhau 1 chút cũng có quái gì đầu mà trẻ con, đỡ hơn ra đời cứ phải "nhẫn, nhịn và nhục"