Tình hình là hơn 1 tuần qua e có quen đc 1 bà chị hơn e 3t (vô tình biết thôi).
Cũng có ym,fb,số đt. Nói chung thì tối nào 2 ng` rảnh cũng ngồi chat và hay lên fb trêu nhau. Cũng có vài lần chị gọi mình ra cafe hay chở đi chơi nhưng thật sự lúc nào chị hỏi mình cũng bận nên ko đi đc. H.nay chị cũng hỏi 1 lần nữa t7 này rảnh ko thì mình nói t7 này thi trưa rồi chị cũng ko nói gì. còn nói thêm đại loại là: "Thôi có khi ko gặp cũng tốt"
Em thì ko có gì, nhưng hình như từ lúc ấy thì chị nói chuyện hay dùng emo :) mà vốn là rất ít dùng, và nói chung cũng nói mấy câu nghiêm túc (chứ thường chat toàn là trêu nhau).
Và vừa rồi thì chị lại quăng lên fb mình bài này (nếu 1 thằng em mới quen mà quăng bài này lên wall thì ...):
[video]OeDiK2uy3DU[/video]
Thật sự mình ko quan tâm đến chuyện là phi công hay blah blah. Lục lại vài topic thì thấy có tình trạng mấy bà chị hay gửi tín hiệu này nọ đến mấy thằng e giai để nó hiểu lầm rồi cho ăn quả dưa bở. =.=.mình thì ko thích bị dắt mũi. nên quăng lên đây hỏi cao kiến vậy ? Nếu bả có ý gì thật thì ko sao,sẽ tìm cách giải quyết hay chỉ là do mình đang tự tưởng bở (nếu vậy thì tốt quá) ?
Cũng có ym,fb,số đt. Nói chung thì tối nào 2 ng` rảnh cũng ngồi chat và hay lên fb trêu nhau. Cũng có vài lần chị gọi mình ra cafe hay chở đi chơi nhưng thật sự lúc nào chị hỏi mình cũng bận nên ko đi đc. H.nay chị cũng hỏi 1 lần nữa t7 này rảnh ko thì mình nói t7 này thi trưa rồi chị cũng ko nói gì. còn nói thêm đại loại là: "Thôi có khi ko gặp cũng tốt"
Em thì ko có gì, nhưng hình như từ lúc ấy thì chị nói chuyện hay dùng emo :) mà vốn là rất ít dùng, và nói chung cũng nói mấy câu nghiêm túc (chứ thường chat toàn là trêu nhau).
Và vừa rồi thì chị lại quăng lên fb mình bài này (nếu 1 thằng em mới quen mà quăng bài này lên wall thì ...):
[video]OeDiK2uy3DU[/video]
Thật sự mình ko quan tâm đến chuyện là phi công hay blah blah. Lục lại vài topic thì thấy có tình trạng mấy bà chị hay gửi tín hiệu này nọ đến mấy thằng e giai để nó hiểu lầm rồi cho ăn quả dưa bở. =.=.mình thì ko thích bị dắt mũi. nên quăng lên đây hỏi cao kiến vậy ? Nếu bả có ý gì thật thì ko sao,sẽ tìm cách giải quyết hay chỉ là do mình đang tự tưởng bở (nếu vậy thì tốt quá) ?
.
Như cách đây 1 năm có con bé nó rủ đi xem phim, mình cũng vô tư nhận lời vì nghĩ chỉ là bạn bè thôi. Đến đầu thu vừa rồi, nó có người yêu, mình mới hỏi thăm mấy chuyện bông đùa thì nó mới kể lại vụ đi xem phim đấy là một buổi dating, và nó khá thất vọng khi mình quá khờ hôm ấy =_=

.
. Thôi để nó tự nhiên vậy.