Hôm bữa cô ấy nhắn tin, sớm lắm, hỏi mình điều gì đã làm mình yêu cô ấy. Mình đã nói là anh yêu em vì em là chính em, cô ấy nhắn lại cô ấy đã ko trông đợi vào câu trả lời này, và cảm thấy hụt hẫng vì tưởng mình yêu cô ấy vì 1 thứ khác. Và cô ấy cũng cảm thấy điều đó khi cô ấy hỏi rằng "ai là người hiểu anh nhất", mình đã trả lời là chẳng ai hết.
Mình thật sự yêu cô ấy, mình cũng chỉ trả lời vào chính những gì mình đang suy nghĩ, ko hề giả dối, thế nhưng những gì mình nói ko phải là những gì cô ấy mong chờ. Biết là cứ thành thật với nhau thì sẽ giữ đc tình yêu, nhưng mà sao khó quá em yêu ơi!!!
Mình thật sự yêu cô ấy, mình cũng chỉ trả lời vào chính những gì mình đang suy nghĩ, ko hề giả dối, thế nhưng những gì mình nói ko phải là những gì cô ấy mong chờ. Biết là cứ thành thật với nhau thì sẽ giữ đc tình yêu, nhưng mà sao khó quá em yêu ơi!!!
đừng có đoán suy nghỉ của con gái chi cho mệt cứ lấy tg làm câu trả lời

còn câu thứ hai thì đúng là không thể trả lời như chủ topic được, trả lời như vậy quá... cụt ngủn và người nói sẽ có vẻ như không quan tâm đến vấn đề đang được đề cập đến ! ít ra cũng phải nói vài lời có cánh đại loại như : hiện giờ thì chưa nhưng anh thật mong em sẽ chính là người đó !! mèng ơi, chắc bình thường huynh ít quan tâm đến lời nói lắm heng 
