yeuemuathu2
Youtube Master Race
- 14/10/10
- 58
- 4
Chào các bác tui xin lập pic cho anh em vào chém tâm sự về cuộc sống và l2. Tui bắt đầu chơi l2 từ năm học lớp 11 cách đây đã 5 năm lúc đó chơi l2vh c3.tui thì chơi nhiều sever bỏ cũng nhiều l2vn , l24vn , l2rev , gần đay nhất là l2 off cũng bỏ cách đây 4 tháng
haizzzzz cứ bẵng đi 1 thời gian là lại nhớ l2 lại tìm đến chơi bỏ nhiều sever nhưng lúc nào cũng nhớ đến l2 như 1 tượng đài tui ko bao giơ quên được

Xin kể cho anh em 1 ky niệm vui về l2
Ngày còn đi học cấp 3 mình vs 2 thằng bạn chuyên cúp học trốn tiết ra quán net gần trường chơi, ngày đó pc ở vn còn cùi cả quán mà chỉ co 3 máy chơi đc l2 thành ra 3 thằng lúc nào cũng có 1 thằng đứng xem
vâng còn 1 máy nữa thì sao... 1 máy là thắng chủ quán béo ị nó ngồi 24/24
ngày đó mới tập tành chơi game onl mà l2 lại là game đầu tiên mình chơi , gà+ cùi bắp chỉ chơi 1 acc 1 ngày chỉ chơi có 5 tiếng thôi nhưng hồi đó thật là vuivăn chương thì kém thôi để nghĩ tiếp rồi viết sau

Mỗi người vào kể 1 kỷ niệm vui về l2 xem nào!!!
....nhịn đái nhịn sản xuất nhịn cả ăn uống ...sau 1 hồi sắp ra quần mới đứng lên
). Tới giờ vẫn còn tình yêu mãnh liệt cho L2. hihi


