daikachuot77
Mr & Ms Pac-Man
- 25/1/09
- 259
- 4
Mọi người làm ơn tư vấn giúp mình với mình buồn và cô đơn quá
Mình xin phép kể vắng tắc
- Trước tiên về gia cảnh + tính cách
- Lúc trước
+ Có bạn bè ( tổng + 4 đứa trong xớm luôn cả mình ) , nhưng từ khi lên lớp 10 , 2 thằng nghỉ học đi làm , 1 thằng thì đi nước ngoài , 2 thằng đi làm từ sáng tới tối mình không gặp được tụi nó , rồi tụi nó cũng có bạn , còn mình giờ chỉ là 1 kẻ cô đơn
Vần đề là năm 12
theo mọi người đây có phải là người bạn mà mình coi là BEST FRIEND của mình hay chỉ là 1 người bạn bình thường mà thôi ( chắc nhiều bạn nghĩ chỡ đi học thôi có gì đâu , nhưng với mình như vậy là đã tốt với mình rồi )
có gì sai sót mọi người bỏ qua cho , nhất là chính tả hí.. cám ơn mọi người
Mình xin phép kể vắng tắc
- Trước tiên về gia cảnh + tính cách
+ Nhà nghèo , không có 1 chiếc xe riêng dù là xe đạp
+ Nhà gần trường ,i
+ Tính ít nói , thuộc dạng trầm lặng , ngoại hỉnh chả đẹp gì
+ Ba mẹ chẳn ai quan tâm mình , mình không biết tâm sự cùng ai
+ tết năm 2011 ( giữa lớp 11 dành dụm được 1 số tiền mua chiếc xe đạp , nhưng được vài tuần lại mất , vì Ba mình lấy đi nhậu đã bị đạo chích hỏi thăm , không mua đền cho mình nữa huhu .
+ Ghét nhất bị bỏ rơi
+ Sợ nhất cho đi niềm tin để rồi làm mất
- Lúc trước
+ Có bạn bè ( tổng + 4 đứa trong xớm luôn cả mình ) , nhưng từ khi lên lớp 10 , 2 thằng nghỉ học đi làm , 1 thằng thì đi nước ngoài , 2 thằng đi làm từ sáng tới tối mình không gặp được tụi nó , rồi tụi nó cũng có bạn , còn mình giờ chỉ là 1 kẻ cô đơn
+ Năm lớp 10 mình dường như không có khái niệm CẦN đến bạn bè , mình chui rút vào 1 xó của mình , mình không có đi chơi những dịp lể tết ( đêm 30 mà ở nhà ngũ ). và thế thời gian cứ trôi mình dường như không có 1 người bạn , 1 cuộc sống chỉ Nhà -> trường -> game -> nhà -> rồi lại trường , cuộc sống cứ quanh đi quẫn lại như thế, không đi đâu , không biết đến những điểm vui chơi của ngươi ta hay tụ tập , không biết hết tên đường cái TP mà mình đang sống . ( nhiều bạn chắc nghĩ mình ngu quá , chịu thôi hehe có đi đâu đâu mà biết này biết nó , đi 1 mình ư được đó .. nhưng xe đâu , vì lúc đo chỉ game và game thôi cần ai đâu )
+ Bắt đầu năm 11 : mình đã nhận ra tại sao , ai cũng có bạn , có những cuộc đi chơi vui vẽ tại sao mình không có , mình cố gắng nói chuyện , cố gắng hòa đồng với mọi người , nhưng sao công sức mình dường như đổ sông đổ biển vậy , tụi nó rũ nhau đi chơi vui lắm lắm cơ , nhưng không ai rũ mình , mình dường như vô hình với tụi nó , mình biết tụi nó đi chơi , nhưng mình không dám xin đi cùng vì ngại ( 1 phân do cái gia cảnh và tính tình phần mà mình tô đỏ )
Nhà nghèo , không có 1 chiếc xe riêng dù là xe đạp
Tính ít nói , thuộc dạng trâm lặng , ngoại hỉnh chả đẹp gì
Bùn lắm lắm , nhưng biết sao , rồi gần cúi năm tụi nó đi karaoke có rũ mình , mình vui lắm , thế là ra tới nhà xe ai cũng cặp cặp chỡ nhau , cứ thế đi từ từ .... còn mình không còn dư xe .... tụi nó bỏ lại mình ..... cảm giác lúc đo tức lằm , giận lắm nhưng biết sao giờ đành vậy thôi , thế là đi về -. từ đó đâm ra sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lắm .hết năm 11 chả mấy khả quang cô đờn vẫn hoàng lại cô đờn , không còn 1 chút lòng tin , luôn nghĩ không ai tốt với 9 mình , ngoài bản thân mình
Vần đề là năm 12
+ Bắt đầu năm 12 : dường như mình thay đổi 180 độ vậy , ai mình cũng có thể nói chuyện , ai mình cũng có thể làm họ cười dường như là không còn khó khằn đối với mình như lớp 10 , 11 . học được vài tuần cô chia lớp lại nam 1 dãy , nữ 1 dãy , ngồi kế 1 thằng lúc đầu khộng có gì vẫn 8 bình thường , nhưng thấy tám với nó zui hơn mấy thằng kia , nên cứ kiếm nó mà 8 hehe .rồi từ từ chơi với nhau vui vẻ . rồi nó xin số dt mình lần đầu có 1 đứa xin số dt mình để rũ nhau đi học vui lắm lắm cơ . tới lúc thấy học yếu môn toàn quá thể là rũ nhau đi học thêm , nó biết mình không có xe , nó chở mình đi học thêm dù nhà nó với mình ngước đờng nhau. vui lắm cảm động lắm vỉ có người bạn chơi tốt với mình . rồi nó xấm chiếc xe máy nó rũ mình đi chơi , nó chỡ mình đình tùm lum , cho mình biết cái này , cái kia , còn tập mình chạy xe máy nữa , mình biết ơn và quý nó lắm nó rũ mình đi chơi , đi chung với đám bạn của nó vui lắm . và thế là mình tin tưỡng nó tuyệt đối , hết lòng với nó , có lúc nó than hết tiền . hi sinh cả tiền sáng cho nó ăn , mình nhịn , có lẽ từ từ chơi thân nhau nó cho mình 2 thứ mình ghét và sợ nhất , mình luôn coi nó là người bạn thân nhất , tốt nhất với mình , mình cố gắng bỏ qua cho nó.... 2 lần rũ mình đi chơi , nhưng rồi nó lại chở bạn nó đi chơi không hề nói với mình 1 tiềng . thà nó nói mắt chỏ bạn rồi không chở mình được thì mình không hề giận ( nói thật lòng 100% đó ) .. thế lại cũng bỏ qua ..
Mùng một tết nó rũ mình đi chơi . vui lắm nào giờ có ai rũ đi chơi tết đâu , hì hục thay đồ lấy nón Bh chạy lẹ ra đầu hẻm. lên xe ngồi .. nó quay sang nói với mình , tao mắt chỡ bạn tao rồi mày ơi. hự sock đầu năm không nói gì trong đầu nghĩ vậy cái thằng đang ngồi trên xe của mày là gì đồ thừa à thiếu thì kêu , thừa thì bỏ lại . không nói gì đi về . mình cũng đã nói với nó 2 thứ rồi 1 ghét 1 sợ vậy mà nó cư vô tâm làm thế......
theo mọi người đây có phải là người bạn mà mình coi là BEST FRIEND của mình hay chỉ là 1 người bạn bình thường mà thôi ( chắc nhiều bạn nghĩ chỡ đi học thôi có gì đâu , nhưng với mình như vậy là đã tốt với mình rồi )
có gì sai sót mọi người bỏ qua cho , nhất là chính tả hí.. cám ơn mọi người
. vui lắm cảm động lắm vỉ có người bạn chơi tốt với mình . rồi nó xấm chiếc xe máy nó rũ mình đi chơi , nó chỡ mình đình tùm lum , cho mình biết cái này , cái kia , còn tập mình chạy xe máy nữa , mình biết ơn và quý nó lắm nó rũ mình đi chơi , đi chung với đám bạn của nó vui lắm . và thế là mình tin tưỡng nó tuyệt đối , hết lòng với nó , có lúc nó than hết tiền . hi sinh cả tiền sáng cho nó ăn , mình nhịn , có lẽ từ từ chơi thân nhau nó cho mình 2 thứ mình ghét và sợ nhất , mình luôn coi nó là người bạn thân nhất , tốt nhất với mình , mình cố gắng bỏ qua cho nó.... 2 lần rũ mình đi chơi , nhưng rồi nó lại chở bạn nó đi chơi không hề nói với mình 1 tiềng . thà nó nói mắt chỏ bạn rồi không chở mình được thì mình không hề giận ( nói thật lòng 100% đó ) .. thế lại cũng bỏ qua .. 


thôi cố lên bạn ơi, bạn cấp 3 thì vui thật đấy, nhưng mà đừng quá tin tưởng vào đứa nào, vì tụi nó cũng vẫn chỉ là con nít thôi, suy nghĩ nay khác mai khác chả biết đường mà lần
lúc trc có thể ngồi dota với mình 1 ngày đêm, nhưng từ khi có bồ thì 1 tuần đ' pm nhau hay nc đc 1 tiếng 
![Tangqua &[] &[]](/images/smilies/ymvn/tangqua.gif)