Pocollo_version2
Youtube Master Race
Ngày hôm nay anh đi tìm gương soi thì ko thấy đâu, nên anh ra dì Hai mượn cái gương để soi. Ban đầu anh và thằng em soi chung chiếc gương chiếu hậu nhưng mà anh cảm thấy nó nhỏ quá nên anh rủ thằng em anh qua bên nhà chú anh muợn nhưng nó đếu chịu đi nên anh phải đi 1 mình. Anh soi thấy mặt anh xấu quá anh buồn vô cùng và anh cảm thấy không đủ tự tin để tán em. Anh ra đường anh nhìn dòng người qua lại, anh nhìn biết bao nhiêu thằng rồi, biết bao nhiêu con rồi mà anh thấy chúng vẫn đỡ hơn anh rất nhiều T_T. Em có thể ngạc nhiên vì sao mỗi khi anh nhìn thấy em anh đều lảng tránh trừ ban đêm anh mới dám đứng xa xa để nhìn em thôi. Vì anh sợ em nhìn thấy mặt anh rồi thì em sẽ sợ anh T__T. Em tưởng anh nhát gái nhưng thực ra đếu phải vậy, mà hình như cũng hơi nhát, anh không biết sẽ ra sao nhưng anh hi vọng 1 ngày mai khi trời nắng lên anh có đủ tự tin và dũng khí đẻ nói 1 câu cho em hiểu rằng: wo ai ni



)