bacbeo1
Mr & Ms Pac-Man
- 26/5/09
- 206
- 109
cách đây không lâu mình có post 1 bài về thằng em hàng xóm chuyên chơi xỏ mình. Cứ nghĩ nó chuyển sang Đức ở luôn bên đấy ai ngờ nó lại về đây học. Hồi trước bị nó chơi đã ức lắm rồi,nhiều phen ức quá đâm ra bây giờ thành sợ. Vừa mới hôm qua đây thôi nó lại chơi mình 1 phát chí mạng nữa. Ai ở Hà Nội chắc cũng biết đêm qua mưa to đúng không. Nó ở nhà với ông quản gia nhà nó(mà cũng chả phải chỉ biết ông đấy trông nhà hộ bố mẹ nó cũng lâu rồi). Đêm mưa to, nó kêu sợ nên sang nhà mình ngủ nhờ. Mình biết nó sang đây là có ý đồ rồi cũng bảo với mẹ là lên tầng ngủ với ông anh nhưng mà mẹ minh cứ bắt ngủ với nó. Ngủ cùng với nó thì mình cũng định hành nó cho bõ tức nhưng nó còn kinh hơn cả mình. Mình vừa hành nó phát thì nó kêu mẹ mình lên vậy là mình nằm đất nó nằm giường. Đành phải cắn răng mà chịu đựng đi ngủ cho lành. Sáng dậy mới bàng hoàng khi thấy con hamster nằm ngay trên bụng mình. Mình thì đã sợ chuột hơn sợ mẹ rồi nên khi thấy nó nằm ngay trên bụng. mình sợ đến nỗi không hé nổi câu nào. Không biết lúc đấy là có bật khóc hay không nữa. Sợ đến nỗi tắm đi tắm lại 2 lần mà cứ nghĩ đến là nổi hết da gà và chỉ muốn đi tắm. Thật sự đây đúng là đòn chí mạng
Ai có cách gì trả thù nó thì bày cách mình với. Mà nó còn trẻ con mới hoc lớp 3 hay 4 gì đó thôi vả lại mình cũng không phải người thù dai nên cách nào trả thù vừa nhẹ nhàng nhưng lại thật khủng khiếp có như thế mới thỏa mãn.
Mà bố mẹ mình cũng nghiêm nếu hở ra 1 tí là die ngay. Nhà nó cũng thuộc loại giàu có nhưng bó mẹ nó cũng hiểu chuyện nên mấy lần mình mách bố mẹ nó (mặc dù hơi ngại) thì bố mẹ nó cũng xin lỗi rồi thôi. Bây giờ bố mẹ nó sang Đức công tác nó ở nhà với ông quản gia chắc nó hành mình mất xác mất
Ai có cách gì trả thù nó thì bày cách mình với. Mà nó còn trẻ con mới hoc lớp 3 hay 4 gì đó thôi vả lại mình cũng không phải người thù dai nên cách nào trả thù vừa nhẹ nhàng nhưng lại thật khủng khiếp có như thế mới thỏa mãn.
Mà bố mẹ mình cũng nghiêm nếu hở ra 1 tí là die ngay. Nhà nó cũng thuộc loại giàu có nhưng bó mẹ nó cũng hiểu chuyện nên mấy lần mình mách bố mẹ nó (mặc dù hơi ngại) thì bố mẹ nó cũng xin lỗi rồi thôi. Bây giờ bố mẹ nó sang Đức công tác nó ở nhà với ông quản gia chắc nó hành mình mất xác mất



ngủ rồi tỉnh dậy 3 má nhìn k ra luôn.
. Hoặc hét lớn lên nạt , áp đảo tinh thần nó . Dù gì nó cũng chỉ là 1 thằng nhóc lớp 3,4 bị nạt là tịt ngòi ngay "
nhìn cũng dc mà sao lại sợ hamster