- 23/8/09
- 1,131
- 12
Chính xác là 4 năm 4 tháng 26 ngày tính đến này cô ấy nói chia tay em các bác ạ , tính em ko thích đùa nhiều trong tình cảm nên cũng ko đưa sang voz , các bác cũng chém nhé tay hộ em
. Viết ra đây cho đỡ buồn , tiện thể cũng muốn xem ý muốn người ngoài cuộc thế nào
Đầu tiên cũng nên kể về bản thân em , bản thân em còn đang là sinh viên ( sinh năm 90 nhưng em thi lại sau khi đã học đc 2 năm rồi ) , gia cảnh bình thường lắm nếu ko muốn mang các mác nghèo . Còn cô ấy , con nhà giàu , có thể nói nhà mặt phố bố làm to , ấy thế mà em tán được cô ấy , thế nên chắc chắn cô ấy ko thể bỏ em vì tiền được .
Có lẽ cái tình yêu 4 năm ko phải là ít , nhưng nó cũng là 1 thời gian đủ dài phải không các bác , mấy hôm trước cô ấy nói chia tay em , em hỏi lý do thì cô ấy bảo đã hết yêu , đã chán rồi , hôm sau em hỏi lại thì cô ấy bảo là có người khác rồi , nhưng mà em cứ không tin thôi , tại cách hôm đấy 3 hôm đi chơi với nhau cô ấy còn hỏi em khi nào thì cưới nữa , thế em đoán có khi cô ấy chán thật , thời gian vừa qua em cũng là người có lỗi khi ko quan tâm cô ấy nhiều như trước nữa , lý do tại sao thì cũng là vì cô ấy thôi , nhưng lý do gì thì lý do thì cũng là do em có lỗi sai , thế là em hỏi , cô ấy cứ khăng khăng là cô ấy chán rồi , thực sự đến chỗ này em cũng nản cũng tính buông ra đấy , nhưng mà , yêu cô ấy 4 năm rồi , em biết là yêu cô ấy không hề đơn giản , có nhiều thứ mà phải chú ý , em lại sợ , sợ cô ấy gặp phải người không tốt ,cô ấy lại buồn , người ta buồn 1 thì em buồn 10 các bác à . Vậy là em lại nghĩ có nên để số phận người mình yêu phụ thuộc quá nhiều không , em đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho cô ấy , thế mà cô ấy ko chấp nhận em nữa . Đêm qua nằm nghĩ , hay là cứ mặt dày bám theo , lại tán tỉnh cô ấy như ngày đầu ấy , sáng khi cô ấy dậy thì làm luôn , cứ nhắn tin , qua lại 1 hồi thì cô ấy bảo để cho cô ấy thời gian suy nghĩ , thời gian này cứ nói chuyện như bạn bè bt thôi . Tiện đây cũng có mấy điều hỏi các bác
1- Điều em làm như vậy có đúng ko.
2- Các bạn nghĩ cô ấy làm như thế với em là đang thương hại em hay là khác , nói thật mình đàn ông sợ nhất thứ tình yêu thương hại .
Thực sự trong lòng em cũng đang có đáp án rồi , lên đây xin thêm tư ấn của mọi người
Xin cảm ơn
!
. Viết ra đây cho đỡ buồn , tiện thể cũng muốn xem ý muốn người ngoài cuộc thế nàoĐầu tiên cũng nên kể về bản thân em , bản thân em còn đang là sinh viên ( sinh năm 90 nhưng em thi lại sau khi đã học đc 2 năm rồi ) , gia cảnh bình thường lắm nếu ko muốn mang các mác nghèo . Còn cô ấy , con nhà giàu , có thể nói nhà mặt phố bố làm to , ấy thế mà em tán được cô ấy , thế nên chắc chắn cô ấy ko thể bỏ em vì tiền được .
Có lẽ cái tình yêu 4 năm ko phải là ít , nhưng nó cũng là 1 thời gian đủ dài phải không các bác , mấy hôm trước cô ấy nói chia tay em , em hỏi lý do thì cô ấy bảo đã hết yêu , đã chán rồi , hôm sau em hỏi lại thì cô ấy bảo là có người khác rồi , nhưng mà em cứ không tin thôi , tại cách hôm đấy 3 hôm đi chơi với nhau cô ấy còn hỏi em khi nào thì cưới nữa , thế em đoán có khi cô ấy chán thật , thời gian vừa qua em cũng là người có lỗi khi ko quan tâm cô ấy nhiều như trước nữa , lý do tại sao thì cũng là vì cô ấy thôi , nhưng lý do gì thì lý do thì cũng là do em có lỗi sai , thế là em hỏi , cô ấy cứ khăng khăng là cô ấy chán rồi , thực sự đến chỗ này em cũng nản cũng tính buông ra đấy , nhưng mà , yêu cô ấy 4 năm rồi , em biết là yêu cô ấy không hề đơn giản , có nhiều thứ mà phải chú ý , em lại sợ , sợ cô ấy gặp phải người không tốt ,cô ấy lại buồn , người ta buồn 1 thì em buồn 10 các bác à . Vậy là em lại nghĩ có nên để số phận người mình yêu phụ thuộc quá nhiều không , em đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho cô ấy , thế mà cô ấy ko chấp nhận em nữa . Đêm qua nằm nghĩ , hay là cứ mặt dày bám theo , lại tán tỉnh cô ấy như ngày đầu ấy , sáng khi cô ấy dậy thì làm luôn , cứ nhắn tin , qua lại 1 hồi thì cô ấy bảo để cho cô ấy thời gian suy nghĩ , thời gian này cứ nói chuyện như bạn bè bt thôi . Tiện đây cũng có mấy điều hỏi các bác
1- Điều em làm như vậy có đúng ko.
2- Các bạn nghĩ cô ấy làm như thế với em là đang thương hại em hay là khác , nói thật mình đàn ông sợ nhất thứ tình yêu thương hại .
Thực sự trong lòng em cũng đang có đáp án rồi , lên đây xin thêm tư ấn của mọi người
Xin cảm ơn
!




), nó cũng không thể chờ bạn vài năm nữa để bạn ra trường rồi mới bắt đầu lập nghiệp được, quá lâu, 2 3 năm nữa nó già mất rồi, nó còn phải nghĩ cho nó nữa, bạn cũng nên nghĩ cho nó thế đi, sau đó thì nghĩ đến tương lai của mình đi.