- 8/6/08
- 739
- 606
Đi đám giỗ ở nhà hàng xóm, nghe tiếng la thất thanh, ông Ngỡi linh tính có điều chẳng lành xảy ra liền chạy về nhà. Gọi mãi không nghe vợ lên tiếng, đến khi mở được cửa, ông bước vào nhà bật đèn thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt: vợ ông, bà Lê Thị Ghi (SN 1959) nằm bất động dưới nền nhà. Ông Ngỡi hốt hoảng tri hô, mọi người đưa bà Ghi đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng... Chỉ sau hơn 24 giờ truy tìm, công an đã bắt được hung thủ.
Ông Ngỡi cùng hai con bên quan tài bà Ghi
Ngày 26-8-2008, nhà ông Trần Văn Năm ở ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn tổ chức đám giỗ. Ông Nguyễn Văn Ngỡi đi dự, bà Ghi ở lại trông nhà vì ba đứa con đang đi học và làm ăn xa. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, khi tiệc tàn, một số người trong đám chuyển sang đánh bài, trong đó có ông Ngỡi. Cuộc chơi kéo dài đến 1 giờ 30 sáng 27-8 thì sòng của ông Năm nghỉ, còn sòng ông Ngỡi vẫn tiếp tục sát phạt. Trong lúc lui cui dọn dẹp chén bát sau bếp, ông Năm bỗng nghe tiếng la lớn từ phía nhà ông Ngỡi liền lên cho ông Ngỡi hay.
Vụ án xảy ra lúc nửa đêm, hiện trường gây án ở giữa đồng trống, nhà gần nhất cách khoảng 30 mét đã vắng chủ từ lâu, số còn lại cách hiện trường khoảng 200 mét, lại không một nhân chứng liên quan. Khi trinh sát đến ngôi nhà hoang gần đó thì thấy cửa đã bị phá, trong nhà có nhiều vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ cam, chôm chôm... văng tứ tung; một chiếc tủ gỗ bị cạy bung cửa, nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác định đối tượng nghi vấn, chưa đầy 24 giờ sau CQĐT đã bắt giữ thủ phạm.
Trần Đức Hưng
16 giờ ngày 29-8-2008 tại một điểm game online ở đường 2-9, phường 1, thị xã Vĩnh Long, các trinh sát sau khi thận trọng quan sát, so sánh với bức ảnh có được về đối tượng liền đến yêu cầu một “game thủ” ngừng cuộc chơi và mời về cơ quan công an. Chỉ sau vài câu hỏi của cán bộ điều tra, “game thủ” nhí đã tái mặt, cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trần Đức Hưng (SN 1-4-1993) là hàng xóm của bà Ghi. Khoảng 2 giờ sáng 27-8, biết bà Ghi ở nhà một mình, trên người đeo nhiều nữ trang, Hưng trèo tường vào dùng hung khí sát hại nạn nhân, cướp 1 sợi dây chuyền vàng 18k, 1 mặt dây chuyền bằng đá cẩm thạch, 2 nhẫn đeo tay, 2 chiếc lắc vàng và 1,7 triệu đồng rồi trốn sang huyện khác chơi game. Hưng khai, do muốn có tiền tiêu xài nên thấy bà Ghi đeo nhiều nữ trang thì nảy sinh hành động tội ác.
Hưng khai nhận trước đó vào đêm chủ nhật 24-8, y định hành động nhưng lúc đó có con trai bà Ghi về thăm nhà nên thôi. Sau đó, y vẫn dùng ngôi nhà hoang kia làm nơi theo dõi gia đình ông Ngỡi, chờ lúc thuận tiện sẽ ra tay. Hiện một số tang vật liên quan đã được thu hồi. Một thông tin đáng quan tâm là cha của y từng có nhiều tiền sự về hành vi trộm cắp, Trần Đức Hưng là một thanh niên không nghề nghiệp lại “nghiện” chơi game và chính sự ham muốn dại khờ đã biến y thành tên tội phạm tuổi 15.
Theo CATP muốn diện kiến nhan sắc kẻ sát nhân thì đây : http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/2008/09/20080901.332
Ông Ngỡi cùng hai con bên quan tài bà Ghi
Ngày 26-8-2008, nhà ông Trần Văn Năm ở ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn tổ chức đám giỗ. Ông Nguyễn Văn Ngỡi đi dự, bà Ghi ở lại trông nhà vì ba đứa con đang đi học và làm ăn xa. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, khi tiệc tàn, một số người trong đám chuyển sang đánh bài, trong đó có ông Ngỡi. Cuộc chơi kéo dài đến 1 giờ 30 sáng 27-8 thì sòng của ông Năm nghỉ, còn sòng ông Ngỡi vẫn tiếp tục sát phạt. Trong lúc lui cui dọn dẹp chén bát sau bếp, ông Năm bỗng nghe tiếng la lớn từ phía nhà ông Ngỡi liền lên cho ông Ngỡi hay.
Vụ án xảy ra lúc nửa đêm, hiện trường gây án ở giữa đồng trống, nhà gần nhất cách khoảng 30 mét đã vắng chủ từ lâu, số còn lại cách hiện trường khoảng 200 mét, lại không một nhân chứng liên quan. Khi trinh sát đến ngôi nhà hoang gần đó thì thấy cửa đã bị phá, trong nhà có nhiều vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ cam, chôm chôm... văng tứ tung; một chiếc tủ gỗ bị cạy bung cửa, nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác định đối tượng nghi vấn, chưa đầy 24 giờ sau CQĐT đã bắt giữ thủ phạm.
Trần Đức Hưng
16 giờ ngày 29-8-2008 tại một điểm game online ở đường 2-9, phường 1, thị xã Vĩnh Long, các trinh sát sau khi thận trọng quan sát, so sánh với bức ảnh có được về đối tượng liền đến yêu cầu một “game thủ” ngừng cuộc chơi và mời về cơ quan công an. Chỉ sau vài câu hỏi của cán bộ điều tra, “game thủ” nhí đã tái mặt, cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trần Đức Hưng (SN 1-4-1993) là hàng xóm của bà Ghi. Khoảng 2 giờ sáng 27-8, biết bà Ghi ở nhà một mình, trên người đeo nhiều nữ trang, Hưng trèo tường vào dùng hung khí sát hại nạn nhân, cướp 1 sợi dây chuyền vàng 18k, 1 mặt dây chuyền bằng đá cẩm thạch, 2 nhẫn đeo tay, 2 chiếc lắc vàng và 1,7 triệu đồng rồi trốn sang huyện khác chơi game. Hưng khai, do muốn có tiền tiêu xài nên thấy bà Ghi đeo nhiều nữ trang thì nảy sinh hành động tội ác.
Hưng khai nhận trước đó vào đêm chủ nhật 24-8, y định hành động nhưng lúc đó có con trai bà Ghi về thăm nhà nên thôi. Sau đó, y vẫn dùng ngôi nhà hoang kia làm nơi theo dõi gia đình ông Ngỡi, chờ lúc thuận tiện sẽ ra tay. Hiện một số tang vật liên quan đã được thu hồi. Một thông tin đáng quan tâm là cha của y từng có nhiều tiền sự về hành vi trộm cắp, Trần Đức Hưng là một thanh niên không nghề nghiệp lại “nghiện” chơi game và chính sự ham muốn dại khờ đã biến y thành tên tội phạm tuổi 15.
Theo CATP muốn diện kiến nhan sắc kẻ sát nhân thì đây : http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/2008/09/20080901.332



