Học sinh giỏi
Youtube Master Race
- 29/3/10
- 6
- 0
Tình hình là thế này !
Em đã lập topic về đi chơi 2/9 và có ý định hỏi thử em và nó có thể cặp được hay không
, nhưng tính em vốn nhát gái nên quên khuấy đi mất 
Rồi qua một thời gian qua con bạn thân của nó em mới biết chuyện này:
- Nó đã có bồ năm cấp 2, nhưng vì gần thi thằng kia đã chia tay nhưng thằng kia đã có ý nối lại trong mấy ngày gần đây và nhỏ đã đồng ý :(
Kể sơ về thằng kia:
-Theo em được biết thằng kia trước đây đã cặp với con bạn thân của nhỏ nhưng chỉ được vài tuần đã thay đổi và cặp với em nó, rồi sau đó vì thi nó đã chia tay nhỏ và giờ lại tiếp tục. Về bề ngoài điều kiện thằng đó và em cũng không khác nhau mấy chỉ được cái cao hơn em và học giỏi hơn em
nhưng em chắc chắn em có tài ăn nói hơn và xôn xáo hơn 
Chuẩn bị lớp em đi chơi nhân ngày nhà trường cho nghỉ và thứ 7 này chưa rõ đi đâu nhưng các anh có kế nào đẻ chinh phục nhỏ không
Em đã lập topic về đi chơi 2/9 và có ý định hỏi thử em và nó có thể cặp được hay không
, nhưng tính em vốn nhát gái nên quên khuấy đi mất 
Rồi qua một thời gian qua con bạn thân của nó em mới biết chuyện này:
- Nó đã có bồ năm cấp 2, nhưng vì gần thi thằng kia đã chia tay nhưng thằng kia đã có ý nối lại trong mấy ngày gần đây và nhỏ đã đồng ý :(
Kể sơ về thằng kia:
-Theo em được biết thằng kia trước đây đã cặp với con bạn thân của nhỏ nhưng chỉ được vài tuần đã thay đổi và cặp với em nó, rồi sau đó vì thi nó đã chia tay nhỏ và giờ lại tiếp tục. Về bề ngoài điều kiện thằng đó và em cũng không khác nhau mấy chỉ được cái cao hơn em và học giỏi hơn em
nhưng em chắc chắn em có tài ăn nói hơn và xôn xáo hơn 
Chuẩn bị lớp em đi chơi nhân ngày nhà trường cho nghỉ và thứ 7 này chưa rõ đi đâu nhưng các anh có kế nào đẻ chinh phục nhỏ không

Khỏi níu kéo tìm một em xinh khác.
, vừa dễ dàng tiếp cận nhỏ. Có điều chinh phục thì ko 1 sớm 1 chiều được, cứ từ từ mà tiến. Có điều tớ thấy em nó đã qua 1 đời bạn trai rồi thì chắc ko còn ngây thơ j nữa đâu, nhắm chinh phục j đó thì goodluck, ko củng ko sao, càng có thêm kinh nghiệm về sau.
....

.
.
.