lâu lắm lại mới lướt qua GVN :(
có lẽ là chỉ lúc buồn thì mới tìm đến những thứ có thể tâm sự
cuộc sống đôi khi là những sự lựa chọn mà có thể không biết kết quả ra sao
cuộc sống vẫn chưa sẵn sàng đón nhận mình hay mình chưa đủ can đảm để bước vào một cuộc sống mới
nói là mới thôi nhưng cũng chỉ một phần
chỉ đảo lộn một thời gian thôi
nhưng thời gian này là thời gian quyết định cho cả cuộc đời
trượt đại học đó là một cú ngã về tinh thần nhưng mình vẫn đứng dậy được.
tiết theo là hai con đường mà mình phải chọn hoặc sư phạm hoặc kinh tế
ai cũng bảo chỉ cần mình thích gì thì theo cái đó nhưng mình đâu có biết thế nào là con đường đúng
đau đầu thật
có lẽ là chỉ lúc buồn thì mới tìm đến những thứ có thể tâm sự
cuộc sống đôi khi là những sự lựa chọn mà có thể không biết kết quả ra sao

cuộc sống vẫn chưa sẵn sàng đón nhận mình hay mình chưa đủ can đảm để bước vào một cuộc sống mới
nói là mới thôi nhưng cũng chỉ một phần
chỉ đảo lộn một thời gian thôi
nhưng thời gian này là thời gian quyết định cho cả cuộc đời
trượt đại học đó là một cú ngã về tinh thần nhưng mình vẫn đứng dậy được.
tiết theo là hai con đường mà mình phải chọn hoặc sư phạm hoặc kinh tế
ai cũng bảo chỉ cần mình thích gì thì theo cái đó nhưng mình đâu có biết thế nào là con đường đúng
đau đầu thật
....... Ăn thua là bác thích làm gì mà thôi
........ Như tui thích điện tử, vi tính nên chọn trường Điện tử
...... Sau ra làm 1 năm oải quá nên bây giờ theo ngành Kế Toán
.......
mà làm gì thì làm lam cho cty lớn - ct nước ngoài lương khá 1-2 năm tăng lương 1 lần , chứ k thì làm chừng chục năm tích vốn ra buôn bán cho khoẻ
........


