2Messi2
Mario & Luigi
- 26/8/08
- 786
- 6
Lúc trước mình có lập 1 topic hỏi là mình đang theo 1 bạn gái trong lớp tiếng anh trên ĐH , mình nghĩ chuyện cua gái thì đơn giản nhưng bây giờ thì khác
.
Hiện tại suy nghĩ của mình là tấn công theo kiểu mưa dầm thấm lâu , tại vì mình nghĩ thế này : bạn ấy cũng xinh vì vậy chuyện có nhiều vệ tinh hay có bồ ở quê thì mình cũng chả biết được . Còn trên TP thì bạn ý vẫn chưa có ai cả thì phải , nhiều đứa bạn mình bảo trông vậy thôi mà gian lắm ( do bạn ấy cũng khó lúc nói chuyện lúc không , nói chung không phải muốn tiếp cận là được , hôm bữa thằng bạn mình kiu chở nó về dùm 1 đoạn vì đang đi bộ 1 mình mà bạn ý không thèm trả lời , nên nhiều đứa kêu chảnh gì gì đó ) . Trong lớp TA thì nhiều đứa chọc mình theo bạn ý nên mình ít có cơ hội nói chuyện nhiều với nàng , chỉ lúc ra về mình chạy theo mới tiếp chuyện được thôi . Cả tuần vừa rồi mình cố ý không bắt chuyện với nàng thậm chí không nhìn nữa .
Bây giờ sắp tới noel rồi mình muốn tặng nàng 1 tấm thiệp tự làm , ( lý do là nhân dịp noel mình làm thiệp tặng bạn ) . Và kế hoạch sau này của mình cũng chỉ bắt chuyện bt thôi không nóng vội nói gì hết , mình nghĩ có thể nàng sẽ tự cho mình cơ hội làm bạn trai chằng hạn . Theo các bạn làm vậy tót không ? vì nàng học ngành khác và cũng 1 tuần cũng chỉ gặp 3 lần học tiếng anh chung thôi không biết sau này có gặp được như thế không ! .
.
Hiện tại suy nghĩ của mình là tấn công theo kiểu mưa dầm thấm lâu , tại vì mình nghĩ thế này : bạn ấy cũng xinh vì vậy chuyện có nhiều vệ tinh hay có bồ ở quê thì mình cũng chả biết được . Còn trên TP thì bạn ý vẫn chưa có ai cả thì phải , nhiều đứa bạn mình bảo trông vậy thôi mà gian lắm ( do bạn ấy cũng khó lúc nói chuyện lúc không , nói chung không phải muốn tiếp cận là được , hôm bữa thằng bạn mình kiu chở nó về dùm 1 đoạn vì đang đi bộ 1 mình mà bạn ý không thèm trả lời , nên nhiều đứa kêu chảnh gì gì đó ) . Trong lớp TA thì nhiều đứa chọc mình theo bạn ý nên mình ít có cơ hội nói chuyện nhiều với nàng , chỉ lúc ra về mình chạy theo mới tiếp chuyện được thôi . Cả tuần vừa rồi mình cố ý không bắt chuyện với nàng thậm chí không nhìn nữa .
Bây giờ sắp tới noel rồi mình muốn tặng nàng 1 tấm thiệp tự làm , ( lý do là nhân dịp noel mình làm thiệp tặng bạn ) . Và kế hoạch sau này của mình cũng chỉ bắt chuyện bt thôi không nóng vội nói gì hết , mình nghĩ có thể nàng sẽ tự cho mình cơ hội làm bạn trai chằng hạn . Theo các bạn làm vậy tót không ? vì nàng học ngành khác và cũng 1 tuần cũng chỉ gặp 3 lần học tiếng anh chung thôi không biết sau này có gặp được như thế không ! .
thử đi nếu không đc thì bỏ , con gái càng chú ý tới nó thì nó càng ........phách lối , còn ko thèm quan tâm thì tự nhiên nó sán gần 