baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Hiện tại mình đang rất băng khoăng về vấn đề này. Mình hiện là SV năm 2, do HK tới mình có rất nhiều môn học nên mình quyết định là sẽ ở nhà bà cô họ hàng. Nhưng có vấn đề là nhà cô ấy khá là giàu. Mình cũng đã xin phép ở và cũng đã được cô mình chấp thuận nhưng nếu như mình ở với gia đình như thế, liệu có xảy ra vấn đề gì ko?
Mình đã liệu những trường hợp xấu nhất và xấu hơn cả là mang tiếng cho gia đình mình, thậm chí bán nhà cũng ko đủ tiền đền những thứ bị mất trộm, còn nếu ở chung với gia đình cô ấy thì thời gian dành cho đi học rất là tiện. Thậm chí là sinh hoạt ở trường mình có thể tham gia, có thể học nhóm được tốt hơn. Mình rất băng khoăng cho những việc này, và vốn dĩ gia đình cô đó ngày xưa ko ưa mẹ mình lắm. Cũng ko biết làm sao nữa, hy vọng các bạn cho mình ý kiến.
Mình đã liệu những trường hợp xấu nhất và xấu hơn cả là mang tiếng cho gia đình mình, thậm chí bán nhà cũng ko đủ tiền đền những thứ bị mất trộm, còn nếu ở chung với gia đình cô ấy thì thời gian dành cho đi học rất là tiện. Thậm chí là sinh hoạt ở trường mình có thể tham gia, có thể học nhóm được tốt hơn. Mình rất băng khoăng cho những việc này, và vốn dĩ gia đình cô đó ngày xưa ko ưa mẹ mình lắm. Cũng ko biết làm sao nữa, hy vọng các bạn cho mình ý kiến.






em ngại thì góp tiền tháng với em í