Các anh ơi , em đang hoang mang ko biết làm sao ...
3 Tháng trước , em có mời bạn trai tới nhà ăn sinh nhật , rồi sau khi ăn bánh nó rủ em đi ra công viên chơi rồi tặng quá riêng ... em xúc động quá thế là lỡ cho nó " động tới " ... nó ko xài bao nhưng mà nó bắn ra ngoài ... nhưng mà sau lần đó em ko cho nó động tới nữa rồi nó giận nó chia tay , em buồn lắm nhưng mà lỡ rồi thì biết làm sao nhưng gần đây , em có hiện tượng ói mửa , chóng mặt tại lớp , đi khám sức khỏe thì biết thai nhi đã dc 3 tháng ... em đang hoang mang và tuyệt vọng , đang học lớp 10 , nếu em có thai thì em sẽ nghỉ học và làm gì đây , nếu phá thì làm cách nào , có đau không , em đang ko dám đi bác sỹ vì sợ quê ... với lại ko có tiền , còn em ko dám nói với thằng kia vì sợ nó cười rồi sỉ nhục .... Không 1 ai đứng bên em , em phải làm gì bây giờ ...
3 Tháng trước , em có mời bạn trai tới nhà ăn sinh nhật , rồi sau khi ăn bánh nó rủ em đi ra công viên chơi rồi tặng quá riêng ... em xúc động quá thế là lỡ cho nó " động tới " ... nó ko xài bao nhưng mà nó bắn ra ngoài ... nhưng mà sau lần đó em ko cho nó động tới nữa rồi nó giận nó chia tay , em buồn lắm nhưng mà lỡ rồi thì biết làm sao nhưng gần đây , em có hiện tượng ói mửa , chóng mặt tại lớp , đi khám sức khỏe thì biết thai nhi đã dc 3 tháng ... em đang hoang mang và tuyệt vọng , đang học lớp 10 , nếu em có thai thì em sẽ nghỉ học và làm gì đây , nếu phá thì làm cách nào , có đau không , em đang ko dám đi bác sỹ vì sợ quê ... với lại ko có tiền , còn em ko dám nói với thằng kia vì sợ nó cười rồi sỉ nhục .... Không 1 ai đứng bên em , em phải làm gì bây giờ ...

..... Hix , dại dột quá ,, tương lai còn ở phía trước
.. Có lẽ cậu nên nghe theo lời Tiger đi 
