Hoàng Thượng
Youtube Master Race
- 3/5/09
- 4
- 0
- Banned
- #1
Đợt này mình cần ôn thi đại học . Mà cái trò thức đêm nó ngấm vào máu mình rồi . Đã gần nửa năm mình thức đến 2 - 3h sáng để xem tivi , còn giờ có máy tính thì có khi đến tận 5h sáng mới ngủ . Mà cho dù có ngủ từ 11h - 12h hay thức qua đêm thì sáng lúc nào mình mở mắt cũng là 11h . Mất toi buổi sáng . Giờ muốn điều chỉnh lại thì như nào ? Mình hôm qua đi nằm từ 11h30 , cứ thao thức đếu ngủ được mới ức , lấy điện thoại ra xem thì giật mình là 3h rồi . Lại bật máy ol đến 4h mới đi ngủ được . Mong mọi người giúp
P/s : hôm nay ra hiệu thuốc mua thuốc ngủ , mình bảo bán cho cháu 1 - 2 viên thuốc ngủ . Nó bảo không có , mà có cũng không bán . Vậy là sao ta ? Ai giúp tớ với nào . Tớ phải sắp xếp lại thời gian để ôn thi , phải đỗ đại học thôi . khổ quá
P/s : hôm nay ra hiệu thuốc mua thuốc ngủ , mình bảo bán cho cháu 1 - 2 viên thuốc ngủ . Nó bảo không có , mà có cũng không bán . Vậy là sao ta ? Ai giúp tớ với nào . Tớ phải sắp xếp lại thời gian để ôn thi , phải đỗ đại học thôi . khổ quá

)
. Cứ lên giường sớm , rồi suy nghĩ tự hi vọng rằng mình sẽ mơ được giấc mơ đẹp xem sao . Có khi ngủ dược
. Chứ em cũng mắc cái bệnh như bác 

?