kid1234
Youtube Master Race
- 19/9/05
- 75
- 0
Chuyện là thế này:em với cáo(A) là bạn cấp 3.Nói chung là bạn bình thường suốt 3 năm cấp 3.Đến lúc cuối HK 2 của lớp 12 thì cũng có cảm tình với cáo(A).Nhưng trong thời gian này em đang theo đuổi 1cáo(B) khác.Thi ĐH xong,em nhận thấy cáo(B) không hợp với mình nên từ bỏ.Cùng lúc đó cáo(A) đòi đi làm thêm nên nhờ em giúp đỡ kiếm giùm chỗ làm.Sau 1 thời gian thì em có í định cưa cẩm cáo(A).Lúc đầu chỉ là đi chơi 1vs1 với nhau với tư cách bạn bè thôi.
Dạo gần đây em phát tín hiệu muốn tiến xa và hẹn em nó 1 date.Buỗi đi chơi đó nói chung là tốt.Đi ăn ở nhà hàng đi chợ đêm Kỳ Hòa.Lúc đi xe thì em nó ôm eo em(lâu lâu thôi),trong khi xem bản đồ để biết đường đi thì em cũng kề kề mặt mình vào mặt em nó để có những va chạm giới tính cần thiết .Em nắm tay,nắm chân + khoác vai thì cáo cũng OK(cáo nắm tay trước xong sau đó thì em chủ động).Hí hửng em tưởng là cứ thế này mà tiến.Tiếp tục hẹn date 2 vào tuần sau.
Lục lọi 3 cái quần mãi cuối cùng cũng đã kiếm được tờ 100k cuối cùng(em mới mua đt nên hết tiền+ sinh viên mà).Lật đật tắm rồi thay bộ đồ đã mặc mấy ngày ,lấy chai lăn nách thập niên 90 ra lăn tới lăn lui(bệnh thầm kín của nam giới ).Dắt chiếc Future cũ mượn của ông anh ra đường,trong lòng tự hỏi sao hôm nay mình bảnh thế .
Thế là lên xe tiến đến nhà nàng với tâm trạng phơi phới vừa đi vừa hát. Đến nơi rồi,lấy dtdd ra gọi nào(kêu em nó xuống + khoe đt lun):
"N hả?T nè.Xuống lẹ đi","ờ ờ". Em nó xuất hiện:Úi sao cái quần nhìn giống quần ngủ mặc ở nhà thế,còn cái áo thì nhìn sang thế,quái lạ .Thôi kệ nó. Đi nào.
Cáo:"T ơi!qua nhà con T đi"
Cáo"Qua nhà con T rồi rủ nó đi ăn lun"
What ????Cái gì thế nài.Tính rủ thêm đồng minh à.NO
Em:"errr.Nhưng nhà con T xa lắm+3 người ăn thì ăn được ít lắm"
Cáo:"Thôi kệ.Cứ đi đi N lỡ nói nó rồi.Coi như T(em) rữa đt lun đi"
Cứng họng.Em đành lũi thũi chỡ cáo đi.
Thôi rồi 100k của tôi.Thế này không biết đủ tiền trả không.
Xe đang bon bon trên đường thẳng tiến đến nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi nào đó.Bỗng "bộp,bộp,bộp......".Ôi bể bánh xe.Đi vá nào.À kia rồi vá xe, hột vịt lộn nữa. Thế là vừa ăn vừa đợi vá xe.Rồi tiếng chuông đt reo lên"thinking of you,i am thinking of you....".Cáo nó vồ lấy đt rồi đọc tin nhắn,trả lời(vẻ mặt bình thường).
Thôi kệ,ăn tiếp thôi."thinking of you,i am thinking of you...."Cáo nhẹ nhàng cầm đt lên vừa đọc SMS vừa cười rồi trả lời.Cứ thế Cáo SMS đến khi vá xe xong. Em khá khó chịu rồi nhưng thôi kệ không được xoắn.Lên xe đi tiếp."Bíp,bíp,bíp....",SMS của em đây mà.Đọc SMS,có đứa nào nhắn tin đòi làm quen,tốt quá cơ hội để cáo không SMS lung tung nữa đây mà.Em SMS kêu người kia để vài tiếng nữa rồi nhắn,nói là đang có việc bận.Vừa send SMS xong,em nói lun với cáo là không nên tin vào tình cảm ảo,hãy biết quý trọng những gì đang có
.
Thế là em tiếp tục chạy xe vừa chạy vừa tự hỏi sao hôm nay mình nói hay thế nhĩ .Sau lưng im lặng quá,chắc là ngưng SMS rồi.Thôi quay lại nhìn cáo cái rồi tỏ vẻ nhìn cáo âu yếm nào. Ối,what the hell,Cáo vẫn đang vừa SMS vừa cười méo cả quay hàm........(hix tắt chuông lừa mình sao).Đi thêm một lúc nữa thấy tình hình SMS có vẻ thưa bớt,em mới hỏi ai SMS thế,cáo vừa cười cười vừa nói là đứa bạn mới quen ở trường CĐ(mình không đáng giá bằng đứa mới quen sao).Đi tiếp,phù, cuối cùng cũng đến nhà con T.Đi ăn thôi,hy vọng ẩm thực sẽ làm ta sáng suốt ra.Úi,sao vào quán sang thế.Còn có 80k thôi.Thôi, vì sĩ diện,phải vào thôi.Grrr Cáo vừa ăn vừa SMS thế sao,có quan tâm đến người khác không thế.Thôi,ăn lẹ đi về.
em:"Chị ơi tính tiền"
"100k em à"
What???Làm sao đây?
em:"T ơi!Có đem theo tiền 0?Cho mình mượn 100k."
T:"hả?ờ ờ"
em:"hix nhục quá!!!!"
Cáo:"Có gì đâu,bạn bè cả mà"( ....)
Thôi đi về.Trời mưa,có 1 cái áo mưa,thôi cho em nó mặc.Lạnh quá,sao cơ thể mình cứ run lên thế này.Trên đường về em vẫn nói chuyện bt,bỗng đt cáo reo lên.
Cáo:"Alo"
Cáo:"Đâu có đâu"(Cười cười)(Hix chắc là nó hỏi cáo đang đi chơi với bồ hả)
Cáo:"Đâu có, bạn bè thôi mà"( em choáng quá nên không quay lại nhìn nét mặt cáo được)
Rồi gì nữa đó em không để í.
Thế là em tăng tốc,im lặng đi tiếp.À về đến nhà cáo rồi.Bỏ được cục nợ.Cáo bb,em im lặng.Quay xe về.
Về nhà rồi,trằn trọc suy nghĩ,vẫn không nghĩ được gì ,thôi nhắn tin cáo cái "bb luôn nha" ( đang nóng mà),đi ngủ.
Sáng rồi,đi học thôi.Thôi làm cú chốt hạ cho đỡ nặng đầu.SMS:"Sorry nha.hôm wa T hơi nóng.Nhưng T không thích đi chơi với người mà không quan tâm đến T.Thôi BB.Good luck"
Viết thì dài dòng thế thôi.Tóm tắt nè:em với cáo đi chơi,cáo đi với em mà cứ SMS với gà nào mới quen đó,nói sao cũng tiếp tục.Em khó chịu nên chỡ cáo về sớm và bữa sau nhắn SMS như trên với mục đích không muốn gặp nhau nữa.Nay xem xét lại thấy mình cũng hơi nóng vội nên muốn tiếp tục cưa cẩm.Mong các anh em chỉ rõ từng bước để có thể có được cáo.
P/S: Cáo:đẹp,cao,trắng,già dặn,có vẻ ham tiền(ai chẳng thế có điều cáo thì lộ liễu hơn),cao thủ tình trường,nghe cáo nói là chưa yêu ai(chắc là chưa có anh nào đạt được tiêu chuẩn của cáo).
Em thì xuất thân gia đình thường dân,ngoại hình bt,tình hình kinh tế eo hẹp,chém gió tàm tạm(trong suốt quá trình đi xe ở cả 2 date em đều trò chuyện vui vẻ,hài hước với cáo),từng tham gia thanh niên thác loạn đồng chí hội ,học hành thì khá(nhưng cua gái cần éo gì học hành ),kinh nghiệm tình trường bèo bọt(cua thì nhiều nhưng thành công thì chưa có,chủ yếu là tham khảo các bí kiếp của các cao thủ trên ttvnol để lại)
CHÚ Ý:Sự việc mới xảy ra 3 ngày thôi.Vẫn còn nóng hổi,mong có cao nhân nào đó có thể làm xoay chuyển tình thế(Phần lớn các SMS của em từ lúc mới quen đến giờ cáo đều không reply kể cả tin nhắn cuối cùng nên chắc là cáo không thích em).Nhưng không sao em thấy việc gì khó là thích làm à nên bác nào có cách thì cứ đưa lên.% thành công thấp cũng không sao(Tránh kiểu mưa dầm thấm đất nha,cáo này nhìn là biết kiểu đó không hiệu quả)
Dạo gần đây em phát tín hiệu muốn tiến xa và hẹn em nó 1 date.Buỗi đi chơi đó nói chung là tốt.Đi ăn ở nhà hàng đi chợ đêm Kỳ Hòa.Lúc đi xe thì em nó ôm eo em(lâu lâu thôi),trong khi xem bản đồ để biết đường đi thì em cũng kề kề mặt mình vào mặt em nó để có những va chạm giới tính cần thiết .Em nắm tay,nắm chân + khoác vai thì cáo cũng OK(cáo nắm tay trước xong sau đó thì em chủ động).Hí hửng em tưởng là cứ thế này mà tiến.Tiếp tục hẹn date 2 vào tuần sau.
Lục lọi 3 cái quần mãi cuối cùng cũng đã kiếm được tờ 100k cuối cùng(em mới mua đt nên hết tiền+ sinh viên mà).Lật đật tắm rồi thay bộ đồ đã mặc mấy ngày ,lấy chai lăn nách thập niên 90 ra lăn tới lăn lui(bệnh thầm kín của nam giới ).Dắt chiếc Future cũ mượn của ông anh ra đường,trong lòng tự hỏi sao hôm nay mình bảnh thế .
Thế là lên xe tiến đến nhà nàng với tâm trạng phơi phới vừa đi vừa hát. Đến nơi rồi,lấy dtdd ra gọi nào(kêu em nó xuống + khoe đt lun):
"N hả?T nè.Xuống lẹ đi","ờ ờ". Em nó xuất hiện:Úi sao cái quần nhìn giống quần ngủ mặc ở nhà thế,còn cái áo thì nhìn sang thế,quái lạ .Thôi kệ nó. Đi nào.
Cáo:"T ơi!qua nhà con T đi"
Cáo"Qua nhà con T rồi rủ nó đi ăn lun"
What ????Cái gì thế nài.Tính rủ thêm đồng minh à.NO
Em:"errr.Nhưng nhà con T xa lắm+3 người ăn thì ăn được ít lắm"
Cáo:"Thôi kệ.Cứ đi đi N lỡ nói nó rồi.Coi như T(em) rữa đt lun đi"
Cứng họng.Em đành lũi thũi chỡ cáo đi.
Thôi rồi 100k của tôi.Thế này không biết đủ tiền trả không.
Xe đang bon bon trên đường thẳng tiến đến nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi nào đó.Bỗng "bộp,bộp,bộp......".Ôi bể bánh xe.Đi vá nào.À kia rồi vá xe, hột vịt lộn nữa. Thế là vừa ăn vừa đợi vá xe.Rồi tiếng chuông đt reo lên"thinking of you,i am thinking of you....".Cáo nó vồ lấy đt rồi đọc tin nhắn,trả lời(vẻ mặt bình thường).
Thôi kệ,ăn tiếp thôi."thinking of you,i am thinking of you...."Cáo nhẹ nhàng cầm đt lên vừa đọc SMS vừa cười rồi trả lời.Cứ thế Cáo SMS đến khi vá xe xong. Em khá khó chịu rồi nhưng thôi kệ không được xoắn.Lên xe đi tiếp."Bíp,bíp,bíp....",SMS của em đây mà.Đọc SMS,có đứa nào nhắn tin đòi làm quen,tốt quá cơ hội để cáo không SMS lung tung nữa đây mà.Em SMS kêu người kia để vài tiếng nữa rồi nhắn,nói là đang có việc bận.Vừa send SMS xong,em nói lun với cáo là không nên tin vào tình cảm ảo,hãy biết quý trọng những gì đang có
.
Thế là em tiếp tục chạy xe vừa chạy vừa tự hỏi sao hôm nay mình nói hay thế nhĩ .Sau lưng im lặng quá,chắc là ngưng SMS rồi.Thôi quay lại nhìn cáo cái rồi tỏ vẻ nhìn cáo âu yếm nào. Ối,what the hell,Cáo vẫn đang vừa SMS vừa cười méo cả quay hàm........(hix tắt chuông lừa mình sao).Đi thêm một lúc nữa thấy tình hình SMS có vẻ thưa bớt,em mới hỏi ai SMS thế,cáo vừa cười cười vừa nói là đứa bạn mới quen ở trường CĐ(mình không đáng giá bằng đứa mới quen sao).Đi tiếp,phù, cuối cùng cũng đến nhà con T.Đi ăn thôi,hy vọng ẩm thực sẽ làm ta sáng suốt ra.Úi,sao vào quán sang thế.Còn có 80k thôi.Thôi, vì sĩ diện,phải vào thôi.Grrr Cáo vừa ăn vừa SMS thế sao,có quan tâm đến người khác không thế.Thôi,ăn lẹ đi về.
em:"Chị ơi tính tiền"
"100k em à"
What???Làm sao đây?
em:"T ơi!Có đem theo tiền 0?Cho mình mượn 100k."
T:"hả?ờ ờ"
em:"hix nhục quá!!!!"
Cáo:"Có gì đâu,bạn bè cả mà"( ....)
Thôi đi về.Trời mưa,có 1 cái áo mưa,thôi cho em nó mặc.Lạnh quá,sao cơ thể mình cứ run lên thế này.Trên đường về em vẫn nói chuyện bt,bỗng đt cáo reo lên.
Cáo:"Alo"
Cáo:"Đâu có đâu"(Cười cười)(Hix chắc là nó hỏi cáo đang đi chơi với bồ hả)
Cáo:"Đâu có, bạn bè thôi mà"( em choáng quá nên không quay lại nhìn nét mặt cáo được)
Rồi gì nữa đó em không để í.
Thế là em tăng tốc,im lặng đi tiếp.À về đến nhà cáo rồi.Bỏ được cục nợ.Cáo bb,em im lặng.Quay xe về.
Về nhà rồi,trằn trọc suy nghĩ,vẫn không nghĩ được gì ,thôi nhắn tin cáo cái "bb luôn nha" ( đang nóng mà),đi ngủ.
Sáng rồi,đi học thôi.Thôi làm cú chốt hạ cho đỡ nặng đầu.SMS:"Sorry nha.hôm wa T hơi nóng.Nhưng T không thích đi chơi với người mà không quan tâm đến T.Thôi BB.Good luck"
Viết thì dài dòng thế thôi.Tóm tắt nè:em với cáo đi chơi,cáo đi với em mà cứ SMS với gà nào mới quen đó,nói sao cũng tiếp tục.Em khó chịu nên chỡ cáo về sớm và bữa sau nhắn SMS như trên với mục đích không muốn gặp nhau nữa.Nay xem xét lại thấy mình cũng hơi nóng vội nên muốn tiếp tục cưa cẩm.Mong các anh em chỉ rõ từng bước để có thể có được cáo.
P/S: Cáo:đẹp,cao,trắng,già dặn,có vẻ ham tiền(ai chẳng thế có điều cáo thì lộ liễu hơn),cao thủ tình trường,nghe cáo nói là chưa yêu ai(chắc là chưa có anh nào đạt được tiêu chuẩn của cáo).
Em thì xuất thân gia đình thường dân,ngoại hình bt,tình hình kinh tế eo hẹp,chém gió tàm tạm(trong suốt quá trình đi xe ở cả 2 date em đều trò chuyện vui vẻ,hài hước với cáo),từng tham gia thanh niên thác loạn đồng chí hội ,học hành thì khá(nhưng cua gái cần éo gì học hành ),kinh nghiệm tình trường bèo bọt(cua thì nhiều nhưng thành công thì chưa có,chủ yếu là tham khảo các bí kiếp của các cao thủ trên ttvnol để lại)
CHÚ Ý:Sự việc mới xảy ra 3 ngày thôi.Vẫn còn nóng hổi,mong có cao nhân nào đó có thể làm xoay chuyển tình thế(Phần lớn các SMS của em từ lúc mới quen đến giờ cáo đều không reply kể cả tin nhắn cuối cùng nên chắc là cáo không thích em).Nhưng không sao em thấy việc gì khó là thích làm à nên bác nào có cách thì cứ đưa lên.% thành công thấp cũng không sao(Tránh kiểu mưa dầm thấm đất nha,cáo này nhìn là biết kiểu đó không hiệu quả)

.
....ai chả thế :'>
...
.........( nó mỗi lần đi chơi với mình còn vứt điện thoại ở nhà mới cao
...........Tình hình của chủ topic khá căng đấy
.........
)...thật ra Cáo biết thừa là mình bốc phét, nhưng nếu vẫn chịu đi thì tức là Cáo vẫn muốn vặt lông gà.
.Và nếu như vậy thì xét trên mọi phương diện thì Gà chủ topic ko bao giờ cưa được
