- 28/9/05
- 1,213
- 51
- Banned
- #1
Vì nó từng thích mình, nhưng mình làm lơ nó, có lẽ giờ tình cảm nó với mình gần như 0. Chưa biết nó đã có bồ chưa nữa.
Trước nó nhà quê lên đi học, ở trọ gần chỗ mình. Mấy đứa bạn nó chọc: anh ơi bạn T thích anh, làm quen với bạn đó đi anh.
Lúc đó nó không vừa mắt mình. Với lại mình cũng chưa nghĩ đến chuyện gia đình. (thích gái xinh cơ). Nên mình làm lơ nó.
Sau nghĩ lại thì thấy nó cũng được: ngoại hình không xấu, nhìn hiền lành, học khá.... Mới gặp đứa bạn hỏi sđt nó, mới điện hỏi thì nó giờ làm ngân hàng Sacombank
.
Giờ muốn tiến tới thì làm cách gì?
Trước nó nhà quê lên đi học, ở trọ gần chỗ mình. Mấy đứa bạn nó chọc: anh ơi bạn T thích anh, làm quen với bạn đó đi anh.
Lúc đó nó không vừa mắt mình. Với lại mình cũng chưa nghĩ đến chuyện gia đình. (thích gái xinh cơ). Nên mình làm lơ nó.
Sau nghĩ lại thì thấy nó cũng được: ngoại hình không xấu, nhìn hiền lành, học khá.... Mới gặp đứa bạn hỏi sđt nó, mới điện hỏi thì nó giờ làm ngân hàng Sacombank
.Giờ muốn tiến tới thì làm cách gì?


Mồm mép như tép nhảy con gái thích lắm đấy. Thích để làm bà 8 với nó ấy mà 
Mà có câu nào của chủ thớt đòi cưới nhỉ