chánđời 2005
Youtube Master Race
- 30/3/05
- 46
- 0
Mỗi lần đt hỏi thăm nàng, định rủ nàng uống cafe nhưng cứ mỗi lần nhấc đt lên gọi thì câu đầu tiên của nàng là: "......hả, có việc gì không?Mình đang bận, thôi để khi khác nhé" mấy lần như vậy làm cho mình nghĩ liệu có phải nàng không muốn gặp mình không nhỉ?Hay là do nàng bận thật?hay do cách ăn nói của nàng như vậy? Nhưng có hôm nói chuyện qua đt thì nàng cũng rất cởi mở, vui vẻ(chỉ tội làm mình tốn tiền đt) với những câu đại loại sau:
".......mình bận thật mà, có ai muốn bận đâu chứ. Mấy hôm trước rảnh mà chẳng thấy tin..đâu hết.
ngủ khuya thế à, buổi sáng .....dậy lúc mấy h? 7 h à, sao sướng thế...
.....nhà ....ở đâu vậy...ồ thế à, mình cũng có nhà đứa em gần đó..."
Tiết lộ: hiện nàng đang làm giáo viên.
Theo mọi người liệu mình có thể hẹn hò với người này được không? Liệu ngta có đáng tin không nhỉ? Mình nên chọn thời điểm nào để hẹn người ta đây.
".......mình bận thật mà, có ai muốn bận đâu chứ. Mấy hôm trước rảnh mà chẳng thấy tin..đâu hết.
ngủ khuya thế à, buổi sáng .....dậy lúc mấy h? 7 h à, sao sướng thế...
.....nhà ....ở đâu vậy...ồ thế à, mình cũng có nhà đứa em gần đó..."
Tiết lộ: hiện nàng đang làm giáo viên.
Theo mọi người liệu mình có thể hẹn hò với người này được không? Liệu ngta có đáng tin không nhỉ? Mình nên chọn thời điểm nào để hẹn người ta đây.
, với lại học xong rồi dễ gì mà nhớ lại hết