Lại là em ... thằng hèn kém cố níu kéo 1 thứ ko thuộc về mình đây ... Chẳng hiểu sao đã chấp nhận sự thật đó rồi ... mà mây bữa nay lại cứ suy nghĩ lung tung ... ko tài nào kềm chế đc suy nghĩ cả ... ăn cũng ko ngon ... buồn ngủ mà nằm xuống ngũ đek đc ... bực cả mình X(
Trong nhà cũng khó chịu ... mún ra đường thì chả biết rủ đứa nào ... đi 1 mình thì lại chán ... khổ quá ... cao thủ nào tư vấn dùm em với ...
Trong nhà cũng khó chịu ... mún ra đường thì chả biết rủ đứa nào ... đi 1 mình thì lại chán ... khổ quá ... cao thủ nào tư vấn dùm em với ...
)
để rồi thấy tương lai còn xám xịt hơn nữa 
giờ về nhà ... lại buồn ::( chán chết ... ng thì mệt lữ ra thật sự rất buồn ngủ ... nhưng đặt lưng xuống thì đầu óc lại lung tung ... chán ::(