langlais
T.E.T.Я.I.S
- 24/4/07
- 538
- 2
khốn nạn là đâyng ta đã quen nhau ngay từ lúc còn quen với mình mới đau ... đời nhiều khi khốn nạn đến ko ngờ
đời là thếX(
như tôi giờ đây đã dứt hẳn(ko liên lạc, ko nói chiện, -dù học cùng lớp) mà lâu lâu lại còn nt tâm sự với mình nữa chứ, mía thật,
nhiều khi muốn xả 1 trận vào mặt nhưng mà lý trí ko cho phép nên đành thôiX(
nói chung giai đoạn này mệt mỏi lắm.
-cố gắng đi chơi nhiều với bạn bè.
-hạn chế thời gian ở 1 mình.
-chơi game (1 mình) cũng đâm ra chán ngay.
-bia rượu-ăn nhậu đúng là cũng vui đấy, nhưng sẽ suy nghĩ lan man hơn, sau khi tỉnh dậy càng mệt mỏi hơn và tốn tiền hơn.
-chat chit ah2: ngồi truớc máy vi tình đã ko có hứng thì chat chit gì.
theo tôi là: đi mua 1 xấp giấy vẽ, 1 hộp chì rồi bỏ cả buổi ra ngồi vẽ, quăng hết tâm trạng vào bức vẽ, khi kết thúc nhìn thấy thành quả thì sẽ rất thoải mái
