microlab123
Legend of Zelda
- 26/7/04
- 1,171
- 0
Tôi và e mặc dù mới chỉ yêu nhau 2 tháng nhưng ty mà tôi dành cho e là rất nhiều . Ngày hôm qua e nói ct vì chúng tôi ko thể hòa hợp , tôi đơn giản còn e là con người sống nội tâm sâu sắc ... tôi đã níu kéo rất nhiều nhưng cũng ko thể khác , chỉ 2 tháng thôi mà , tôi cũng đã có những thay đổi từ lúc bắt đầu , vậy mà sao e ko hiểu ..đau đớn quá ... Bây giờ tôi phải làm thế nào để e quay lại đây , tôi ko muốn mất e vì tôi vẫn còn y e nhiều làm và tôi biết e vẫn yêu tôi ...tại sao yêu nhau mà ko đến đc với nhau , phải xa cách như thế này...
Ps : bây h tôi đang đau lắm , nên chính tôi còn ko biết mình viết gì nữa , mọi người thông cảm và mong những lời khuyên chân thành !!
Ps : bây h tôi đang đau lắm , nên chính tôi còn ko biết mình viết gì nữa , mọi người thông cảm và mong những lời khuyên chân thành !!
.... Qua hết 2 tháng thì tự tui phải chia tay vì em nói : "Em cố gắn lắm nhưng không thể thương anh được"
...... Đến giờ cứ cà rởn như anh em chứ chẳng tiến nổi
....... Hãy vui mà sống 

chia tay đại đi , ko sao đâu