Vậy là đã bị phũ sau 2 năm :(
Nói là 2 năm hơi quá chứ thực ra yêu nhau được 2 tháng thì chia ly , suốt 1 năm 10 tháng mình theo đuổi , làm tất cả mọi thứ để giờ nhận đc. câu chúng mình giờ làm bạn thôi nhé , và đau hơn khi người đó nghe lời ai đó mới thân 2 tuần mà bỏ rơi mình
, buồn quá , khóc cũng nhiều rồi , chẳng biết làm j` bây h . Nó là niềm hi vọng bé nhỏ của mình , là động lực để mình đi tiếp , giờ thấy thật sự chán nản , ai có lời khuyên j cho mình không :(
Nói là 2 năm hơi quá chứ thực ra yêu nhau được 2 tháng thì chia ly , suốt 1 năm 10 tháng mình theo đuổi , làm tất cả mọi thứ để giờ nhận đc. câu chúng mình giờ làm bạn thôi nhé , và đau hơn khi người đó nghe lời ai đó mới thân 2 tuần mà bỏ rơi mình
, buồn quá , khóc cũng nhiều rồi , chẳng biết làm j` bây h . Nó là niềm hi vọng bé nhỏ của mình , là động lực để mình đi tiếp , giờ thấy thật sự chán nản , ai có lời khuyên j cho mình không :(



đồ đàn bà

