Reko
Mr & Ms Pac-Man
Thế này nhé, chỗ mình học có một con bé tên Thảo, 23t ngồi sau lưng mình và mình thì có cảm tình ngay từ đầu năm cơ
Muốn tán lắm nhưng mà có vài vấn đề như sau
1./ Em nó khá ít nói , mà hễ nói gì ra cũng chỉ vài câu rồi thôi ( Mình thì có nói suốt ngày cũng chẳng hết chuyện )
2./ Tính tình có vẻ khá nghiêm túc ( Mình thì học nghiêm túc nhưng quậy phá cũng là No.1 trong lớp )
3./ Vài anh chàng đã đâm đầu vào và đều thất thủi ra về vì không tán được , có chú suồng sã quá bị ăn ngay cái tát vào mặt ( Chưa bị nhưng hơi ngán )
4./ Đang có bạn trai và thằng đó từ gia cảnh, tính tình , diện mạo đều giống một thằng đầu đường xó chợ , không hề cân xứng ( theo bạn bè nó tả là thế )
Cần một vài lời khuyên của các tiền bối để giải quyết trường hợp này , mình thì nhìn em ấy cũng có vẻ có cảm tình nhưng suốt buổi học bắt chuyện mà lần nào cũng chưa tới câu 5 đã té , mặt bằng chung thì không còn đường tiến với em ấy . Dự đoán là sẽ thay đổi style thành một tên cold blood để giống em ấy
Muốn tán lắm nhưng mà có vài vấn đề như sau
1./ Em nó khá ít nói , mà hễ nói gì ra cũng chỉ vài câu rồi thôi ( Mình thì có nói suốt ngày cũng chẳng hết chuyện )
2./ Tính tình có vẻ khá nghiêm túc ( Mình thì học nghiêm túc nhưng quậy phá cũng là No.1 trong lớp )
3./ Vài anh chàng đã đâm đầu vào và đều thất thủi ra về vì không tán được , có chú suồng sã quá bị ăn ngay cái tát vào mặt ( Chưa bị nhưng hơi ngán )
4./ Đang có bạn trai và thằng đó từ gia cảnh, tính tình , diện mạo đều giống một thằng đầu đường xó chợ , không hề cân xứng ( theo bạn bè nó tả là thế )
Cần một vài lời khuyên của các tiền bối để giải quyết trường hợp này , mình thì nhìn em ấy cũng có vẻ có cảm tình nhưng suốt buổi học bắt chuyện mà lần nào cũng chưa tới câu 5 đã té , mặt bằng chung thì không còn đường tiến với em ấy . Dự đoán là sẽ thay đổi style thành một tên cold blood để giống em ấy

... cứ chém nhiều chủ đề vào, thế nào cũng có cái để nói thôi ...
, thử hết rồi, thời trang, quần áo ,sở thích, phim ảnh , ca nhạc, thậm chí cả chuyện lụm lặt trên mấy tờ báo lá cải nhưng mà "Uh , vậy hả anh" rồi xong ......