Whistle Magnet
Dragon Quest
- 2/7/11
- 1,256
- 503
Em năm nay lớp 10 thôi... ngày xưa lúc em vs cô ấy còn yêu nhau, nghĩ lại thấy hạnh phúc ... tuyệt vời làm sao :"( sau này.. lúc ct (thật ra là em sai, và em hối hận lắm...), cách đây cũng 1 năm mấy rồi... mình thương, mình yêu cô ấy lắm, chuyện gì 2 đứa cũng nói cho nhau cả, cho dù là tế nhị nhất... mình từng nghĩ sau này mình và cô ấy ko bao h có chuyện chia lìa gì cả :(. thế mà... mình chẳng hiểu sao lúc đấy mình lại như thế nữa, nhưng mà vài ngày sau, em lại muốn làm lành vs muốn bắt đầu lại như xưa, cô ấy chỉ bảo... mình ko thể yêu nhau đc nữa... em không hiểu lắm... từng gắn bó như vậy mà... haizz, chả lẽ con gái dễ thay đổi, dễ vứt bỏ như vậy sao :( mà con gái bọn nó mạnh mẽ thật, mạnh mẽ hơn cả mình, đến bây h em vẫn chưa quên đc nó, cứ ảnh hưởng đủ thứ tới cuộc sống của em bây h...
vì nó, trong đầu mình có tư tưởng từ lúc mới nhập học... ''không có cô ấy, chẳng có gì quan trọng = cả...''
từ ngày đó mình vứt bỏ mọi thứ, chẳng quan tâm cái gì nữa, bao h rỗi mò vào game chơi.
chuyện đại loại là thế, và hậu quả là bây h em đã có nguy cơ 70% ở lại lớp. một điều mà trước h mình luôn tự tin, mình cả đời cũng chả bao h dốt nát đến mưc có thể ở lại lớp... làm sao bây h, điểm mình hiện h ngoài mình ra chẳng ai cứu đc nữa... Đợt thi cuối kì này mình đã cố gắng dồn hết tâm huyết để kéo lại, mình đã thực sự có cố gắng... *hiện h đang đợi kết quả thôi*... :( nhưng môn minh lo nhất là toán, cực khó.. mình làm ko đc vào hôm đó.. cả Hóa nữa.. ôi thôi... mình hiện đang rất lo lắng... nếu thi lại thì nguy cơ ở lại là rất cao, cả mình chẳng có tâm lí ở lại nữa... nếu ở lại thì sao... gia đình sẽ thế nào vs mình, trước h cả mình, dòng họ mình chẳng ai đến mức lưu ban như mình... mình chẳng còn tâm lí, mặt mũi nào đến gặp họ hàng ng thân nữa sao..
bây h mình đang rối ren mọi thứ, bây h mình lại đang có tư tưởng từ giã cuộc sống..

nhiều lúc trong đêm tối, mình nghĩ quá nhiều thứ... mình nghĩ, nếu h có cô ấy bên cạnh, mình ở lại lớp mình cũng sẽ cố ... làm lại từ đầu, làm lại mọi thứ.. nói chung mình rất cần cô ấy... không biết sau này em sẽ sống ra sao... làm đc gì khi thiếu cô ấy nữa.. haizz` .. cô ấy thì thẳng thắn vs mình 2 lần từ trước khi mình muốn ngỏ lời lại vì anh ko thể sống thiếu em đc... cô ấy chỉ bảo ''anh có biết là em ko thể yêu anh nữa ko...'' mình ko hiểu tại sao nữa... sao cô ấy có thể mạnh mẽ đến như vậy... từ đó vài tháng sau cô ấy có bạn trai mới... rela FB, mọi thứ mình muốn dập nát màn hình khi vào FB cô ấy... mình chỉ muốn block hay Unfr T_T thật ra thì nó ẩn mình rồi hay sao ý mà chả bao h thấy ol, chắc ko muốn mình pm làm ''anh trai'' nữa...
thật là bây h cuộc đời em bế tắc lắm rồi... em chẳng biết phải thế nào nữa các bác à, em viết post tâm sự ở GVN cũng nhiều rồi... chắc đây là bài cuối em viết
h em đang sợ ở lại, nếu ở lại em có nghỉ học cũng chẳng làm đc gì.. thế trạng em từ lúc mới ct càng ngày càng yếu đi, em lớp 10, cao 1m69, nặng 40kg.... nhìn như thằng xì-ke, em lại hay tự ti về bản thân... nếu ở lại, ko biết phải đối mặt ra sao nữa... ai có lời khuyên tốt cho mình nhất có thể bây h ... cho đến bây h, nhiều lúc em muốn vứt bỏ lại tình cảm mà em dành cho con bé đó... nhưng ko thể đc, chả lẽ cả đời em cũng cứ thế này sao... còn chưa nói đến gia cảnh cũng đang buôn bán ế ẩm... rồi sẽ ra sao... haizzz khổ quá các bác à
