- 26/3/05
- 17,070
- 11,808
Như title, hết cách rồi, quân sư, nằm vùng, tay trong các kiểu không thấy có tiến triển gì. Đành nhờ các cao nhân ở đây.
Sơ lược: người ấy hơn em 1 tuổi, vui vẻ dễ tính, thỉnh thoảng đanh đá lên cũng ghê phết, biết nấu nướng, hay giúp đỡ người khác.
em chém gió thành thần, hay trêu cô ấy, con người thích đùa, không nghiêm túc, đang sửa dần.
nghe tư vấn là phải dụ dỗ bằng đồ ăn => fail rồi
tư vấn tiếp nữa dùng tài lẻ => lại fail, em làm gì có tài gì
giờ phải làm sao.
cảm ơn các cao nhân.
Sơ lược: người ấy hơn em 1 tuổi, vui vẻ dễ tính, thỉnh thoảng đanh đá lên cũng ghê phết, biết nấu nướng, hay giúp đỡ người khác.
em chém gió thành thần, hay trêu cô ấy, con người thích đùa, không nghiêm túc, đang sửa dần.
nghe tư vấn là phải dụ dỗ bằng đồ ăn => fail rồi
tư vấn tiếp nữa dùng tài lẻ => lại fail, em làm gì có tài gì
giờ phải làm sao.
cảm ơn các cao nhân.
-> mình ghét nó
-> 2 đứa đấu đá 
-> khi ko có mình nó buồn và nhận ra nó yêu mình 


NY mình h cũng hơn mình 1 tuổi
và cũng là type con gái giống bé mà bạn đang thích
và từ đó không động chạm hoặc hỏi lại là em có yêu anh k hay đại loại những câu như thế, rồi cứ quan tâm, chăm sóc ( nếu đc ) những lúc bé nó ốm đau, nói chuyện chia sẽ những chuyện trong cuộc sống hằng ngày ( mục đích: làm cho bé nó cảm thấy đối vợi bạn bé nó là 1 người bạn tin tưởng để chia sẽ những chuyện buồn vui trong cuộc sống => bé nó chiếm 1 vị trí thực sự quan trọng trong tim bạn - woman logic
. Thời gian để mình chinh phục được NY mình là 7 tháng kể từ ngày mình nói câu " anh yêu em ". có công mài sắt có ngày nên kim. nếu đã xác định là yêu thật lòng thì bạn chỉ còn cách "mưa dầm thấm lâu" thôi =)