Làm thế nào để xây dựng một Guild mạnh ?

Daniel1983

Donkey Kong
Tham gia ngày
24/12/05
Bài viết
340
Reaction score
0
MagicVangANh nói:
Là một chủ guild ! điều đầu tiên nghĩ đến là làm một cái gì đó cho guild của mình, cho anh em và bạn bè bên cạnh cũng như cho nhân vật thân yêu của mình 1 điều gì đó để muôn đời sau được nhắc đến .
Là một gamer..thì sẽ luôn mong muốn có đồ tốt nhất,lv cao nhất..để làm gì? để có thể tranh tài trong các trận PVP. War guild hay tham gia giải lớn do nhà phát hành tổ chức.. để đc Show những công sức,những nỗ lực vun đắp nhân vật với các bạn bè xung quanh ^^
Ko chỉ riêng tôi, các mem Heros hay MIRACLE mà tất cả, HoaSua, Dark Force, BloodKnight v.v đều mong muốn như vậy
Trận War guild diễn ra dưới sự mệt mỏi và mong đợi ..Cũng như những tâm trạng bất bình của gamer đối với nhà tổ chức lần đầu làm một giải khá tầm cỡ
Biết là một vài điều sai sót trong khâu tổ chức khiến sự ức chế bị bùng phát trong các nhân vật đứng xung quanh chờ đợi..Nhưng ta cũng nên thông cảm cho những gì lần đầu xảy đến..ko ai là toàn diện cả phải ko? ^^
.........................

Với tâm trạng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc được tham gia lễ hội Festival , được sôi sực trong những tiếng reo hò thắng lợi..được chuẩn bị từ 1 tuần trước trong những ngày thông báo diễn ra Festival ở HN !
Đập vào mắt khi lần đầu bước đến hội trường (Nhà thi đấu HBT) là 2 PG xinh đẹp đứng trước cổng chào đón với bậc thềm trải thảm đỏ rực rỡ..
Ôi hoành tráng và rộng lớn thay với gần 100 chiếc máy tính được xếp vòng thật gọn và đẹp trong hội trường cùng với những băng rôn quảng cáo, những chiến binh trong miền đất hứa Cabal !
Và kia trên bục sân khấu vẫn người MC cùng chiếc Micro thân thuộc đang gào thét những lời đón chào nồng nhiệt mở màn khai mạc giải War guild đầu tiên (cũng như lớn nhất từ trước tới nay) ..."ko hiểu cha MC này có cắn thuốc lak ko mà gào khỏe thế..từ 1h đến 7h tối T__T)
Chưa kịp định thần bởi những lời giới thiệu hết sức hoành tráng của MC , Thì ngay lập tức đập vào mắt bởi nhóm vũ công đẹp như Hằng Nga giáng trần với những bộ thời trang hết sức..đập vào mắt ^__^ (chắc hẳn tất cả những ai xem tường thuật đều xem ảnh rồi ^^ fe^ lòi..nhất là em Ca sĩ trông đến 80% giống diễn viên Vàng Anh )
Bất chợt ! cảm thấy rất thik thú khi tham gia trò chơi nhỏ có tên " Tung Vòng Bắt Quái Thú " trò chơi nhỏ dễ thương với phần thưởng cho người thắng cuộc là 1 áo phông Cabal + 1 thanh Sô Cô La ngọt ngào đầy thi vị ^^
Và..một lời mời ngọt lịm được xuất phát từ 1 chiến binh của MIRACLE , chiến binh mang tên VodkaHN "Xin phép được mời em một miếng SoCoLa ngọt ngào "..đến với một PG thật xinh đẹp, với nụ cười duyên dáng để lộ 2 chiếc răng khểnh, mà ngỡ ai chỉ cần một lần nhìn thấy nụ cười ấy đến muôn đời có lẽ cũng ko thể nào quên !
Để rồi đến những trận War Guild thư hùng bất tận..nàng vẫn đứng bên cạnh anh như cổ vũ cho tinh thần lên cao đến tột cùng, vẫn nụ cười duyên dáng hút hồn và cái liếc mắt đầy tình tứ ^^
Sĩ khí như được dâng trào và anh lao vào trận chiến như 1 con Hổ ko hề sợ hãi..mỗi đòn anh tung ra là 1 đòn chí mạng tiễn đối thủ về làng ngay lập tức
Chiến thắng được mang đến và những tiếng hú dài + tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khi MIRACLE chiến thắng dòn rã đối thủ BloodKnight
Và đôi môi mọng nước ở đằng xa chợt hé nở nụ cười như chia vui chiến thắng cùng chàng chiến binh trẻ tuổi mà hào hoa ^^
Dark Force với lực lượng vô cùng hùng hậu , lv cao chót vót cùng những vũ khí tối tân hạng nặng như Mirthirl GS + 10% Sword Amp, Osi 3slot v.v ! Tưởng chừng như mới nhắc đến vũ khí thôi mà đối phương đã hết hồn...Nhưng Dark Force ra nói nhỏ với chủ guild MIRACLE sasa , bên mình đấu 3 trận dùng hết cả thuốc lak rồi
Mới chỉ nghe đến đó.. chủ tướng sasa bật dậy ngay hét thật to " Bên đội bạn hết thuốc đề nghị anh em ta ko ai xài thuốc Lak nữa " Một lần nữa tiếng Ok đồng loạt nổi lên vang dậy ^^
Với tài cầm quân của đúng một chủ tướng thực sự...sasa lao vào trận chiến như chó sói vồ mồi khi tiếng hô bắt đầu của Ban Tổ Chức vang lên, Bộ giáp sáng rực rỡ + cây kiếm Katana Mirthil trên tay, anh hú Battle Mode Hp lên đến 4k6, Def 1k, Attack 1k2, Hit rate 5k, Defend Rate 3k5 ...làm sao ai đỡ nổi với khí thế hừng hực + 2 Archer buff phía sau ! và một quân đoàn thiện chiến bám sát gót
Chỉ đến khi MC tường thuật nêu tên anh trên Bảng Phong Thần..thì nhìn lại xuanh quanh mình toàn 1 màu đỏ rực của quân Dark Force đã đc tiễn về làng ^__^
Cục diện công thủ toàn diện ko thể ko kể đến công lao của anh, người cầm quân tài ba dũng mãnh.." sasa "
Và những chiến binh hoàn hảo của quân đoàn MIRACLE , cùng tình yêu của cô nàng PG xinh đẹp đã góp phần ko nhỏ cho chiến thắng hoàn hảo ^^
Bước trên bục vinh quang của Giải WarGuila Cabal , là 20 người thanh niên bình thường như bao người khác nhưng khí thế chiến thắng thì như rực lửa ..thiết nghĩ có thể áp đảo bất cứ đối thủ nào
.........Trận chiến kết thúc với những tiếng hoan hô vang dội và những tiếng thét chiến thắng của binh đoàn MIRACLE , còn chàng chiến binh VodkaHN..đã đứng bên cạnh cô nàng PG xinh xắn dễ thương, lại vẫn nụ cười hút hồn chia vui cùng chiến thắng ! để lại hương vị ngọt ngào trong lòng chàng chiến binh trẻ tuổi cùng số điện thoại nhỏ nhắn dễ thương vô cùng
Bắt đầu một thiên tình sử như những trang sử huy hoàng của MIRACLE, cũng như mở đầu cho những chiến công sẽ luôn được nhắc đến với cái tên MIRACLE

Ký tên
MagicVangANh
Chủ guild Heros, Phó Guild MIRACLE
Hẳn ai đã từng chơi PTV server Migal đều sẽ nhớ cái tên Miracle, một huyền thoại ( nói không ngoa), một Guild tiêu biểu và ấn tượng của PTV, tiên phong đi đầu trong việc làm nên những " Điều kỳ diệu ".
Bản thân tôi cũng từng đối chọi với Miracle một thời gian dài, chứng kiến thăng trầm trên con đường phát triển của một Guild nổi tiếng lẫn " tai tiếng ".
Ngay khi Mỉacle tuyên bố giã từ cuộc chơi, tôi cứ nghĩ mình sẽ ko bắt gặp cái tên Miracle thêm nữa, và rất bất ngờ khi gặp lại Guild này tại CABAL, và càng bất ngờ hơn khi nhận ra rằng họ vẫn giữ được đẳng cấp của mình.
Và từ đây tôi dấy lên một câu hỏi : Làm thế nào để xây dựng một Guild đẳng cấp ?
Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về vấn đề xây dựng Guild trong một game online.
 
Kinh nghiệm đã qua kiểm định: nhiều VNĐ. Tục gọi là tiền tươi. :D
 
Đối với MMORPG Việt Nam : Cứ bỏ tiền thật ra mua đồ ảo xịn trong game và mua tiền ảo, đảm bảo mạnh.

Đối với MMORPG nước ngoài (loại bán ItemMall bằng CC) : Chỉ cần có 1 thằng CCF giỏi là cả Guild giàu mạnh, đồ đạc trang bị đến tận răng luôn.

Đối với MMORPG nước ngoài (loại không bán ItemMall bằng CC) : Scam, đó là biện pháp nhanh nhất.

Các thể loại khác như MMOAction, MMOFPS, MMODance thì cần có nhiều thành viên sống ở gần nhau (là 1 nhóm bạn chơi thân với nhau ngoài đời càng tốt), đảm bảo sẽ mạnh.
 
Kinh nghiệm đã qua kiểm định: nhiều VNĐ. Tục gọi là tiền tươi.
=)) sai rồi, mún 1 guild manh uh, cần 1 phòng net và 1 lực lượng hùng hậu lấy khí thê ban đầu rùi người khác tự dựa vào
 
Kinh nghiệm đã qua kiểm định: nhiều VNĐ. Tục gọi là tiền tươi. :D

=D> 1 tràng pháo tay cho câu nói này :-*
nhưngL-) là 1 guild thì cần phải thành công về nhiều mặt:hug:
-Thứ 1 guild master phải là người biết lập ra nhiều kế hoạch tác chiến và cho guild vững mạnh
-Thứ 2 các team leader và Smaster đều phải hỗ trợ cho guild trong lúc guild master bận rộn với công việc ngoài đời
-Thứ 3 các member phải có tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau.
-Thứ 4 thường xuyên offline trong guild để tăng thêm tình bạn hữu-huynh đệ:>
-Thứ 5 cái định nghĩa "dự dẫm" guild master hiện nay đa số trong đầu các gamer VN còn nhiều.<---- Suy cho cùng cái này gamer VN hay mắc phải.Họ đều quan niệm guild master là người phải lvl cao-trâu bò-pvp pro hoặc là vâng vâng....Nhưng tui nghĩ đó là quan niệm sai lệch vì Guild Master chỉ đứng ra lập cái guild đó thôi.Còn việc phát triển và sự thành công của guild thì nhờ vào những người trong guild.
Suy cho cùng Guild Master-Bang Chủ là người cần có đầu óc chứ không cần nhiều cơ bắp:>. LVL trung bình = người bình thường được rồi :D
 
Trong những game như World of Warcraft, điều hạn chế nhất của một guild hùng mạnh là thiếu core raider (hardcore player).
 
Đối với MMORPG Việt Nam : Cứ bỏ tiền thật ra mua đồ ảo xịn trong game và mua tiền ảo, đảm bảo mạnh.

Đối với MMORPG nước ngoài (loại bán ItemMall bằng CC) : Chỉ cần có 1 thằng CCF giỏi là cả Guild giàu mạnh, đồ đạc trang bị đến tận răng luôn.

Đối với MMORPG nước ngoài (loại không bán ItemMall bằng CC) : Scam, đó là biện pháp nhanh nhất.

Các thể loại khác như MMOAction, MMOFPS, MMODance thì cần có nhiều thành viên sống ở gần nhau (là 1 nhóm bạn chơi thân với nhau ngoài đời càng tốt), đảm bảo sẽ mạnh.

Sao thấy toàn tiêu cực ko thế ::(

=D> 1 tràng pháo tay cho câu nói này :-*
nhưngL-) là 1 guild thì cần phải thành công về nhiều mặt:hug:
-Thứ 1 guild master phải là người biết lập ra nhiều kế hoạch tác chiến và cho guild vững mạnh
-Thứ 2 các team leader và Smaster đều phải hỗ trợ cho guild trong lúc guild master bận rộn với công việc ngoài đời
-Thứ 3 các member phải có tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau.
-Thứ 4 thường xuyên offline trong guild để tăng thêm tình bạn hữu-huynh đệ:>
-Thứ 5 cái định nghĩa "dự dẫm" guild master hiện nay đa số trong đầu các gamer VN còn nhiều.<---- Suy cho cùng cái này gamer VN hay mắc phải.Họ đều quan niệm guild master là người phải lvl cao-trâu bò-pvp pro hoặc là vâng vâng....Nhưng tui nghĩ đó là quan niệm sai lệch vì Guild Master chỉ đứng ra lập cái guild đó thôi.Còn việc phát triển và sự thành công của guild thì nhờ vào những người trong guild.
Suy cho cùng Guild Master-Bang Chủ là người cần có đầu óc chứ không cần nhiều cơ bắp:>. LVL trung bình = người bình thường được rồi :D

Bài này hay hơn, dĩ nhiên cũng phải có yếu tố tiền bạc nữa mới đủ :whew:
 
G mạnh là G có các mem đòan kết, tôn trọng chủ G. Chủ G nói mà mem ko nghe thì hết mạnh.
 
Trước tiến là chủ Guild phải mạnh. Rồi thì đến game phải mạnh: chất lượng hơn số lượng kick hết noob đi :| Nói tóm lại chúng ta cần những pro farmer :devil:

Kinh nghiệm đã qua kiểm định: nhiều VNĐ. Tục gọi là tiền tươi.

Đảng ta có câu: Dân giàu nước mạnh :D
Băng đảng (Cabal) ta có câu: Đàn em giàu thì băng đảng mạnh :devil:

Trong những game như World of Warcraft, điều hạn chế nhất của một guild hùng mạnh là thiếu core raider (hardcore player).

Em tạm hiểu là người chơi 24/7 được ko anh :wink:
 
129478c214a4bf38.jpg


Với chiến thắng áp đảo cùng những đòn thế phối hợp ăn ý giữa các thành viên Guild đã chứng tỏ được mình trước khi xuất quân cho trận chung kết diễn ra vào buổi tối cùng ngày, đại diện PV Game4V chúng tôi đã có buổi tiếp xúc nói chuyện thân mật với đại diện chủ Guild 30/11 tại sảnh lớn Nhà thi đấu quân khu 7 sau chiến thắng oanh liệt của họ tại vòng bán kết vừa kết thúc. Sau một vài lời tự giới thiệu chúng tôi liền đưa ra những câu hỏi để trao đổi với anh:

PV Game4v: Rất vui được làm quen với anh, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi anh đang chơi char tên gì, class, level hiện nay của anh ?
Guild Leader: Mình đang chơi char tên tieuatthu1977, Dương gia Thương, lv 73

PV Game4v:Wow lv 7x, vậy từ đâu anh biết đến thông tin về cuộc thi đấu ngày hôm nay và quyết định lập Tổ Đội để tham gia ?
Guild Leader: Cá nhân mình thì biết đến thông qua Game Võ Lâm 1, rùi anh em gặp nhau nên quyết định sẽ chọn đội để tham gia giải đấu này và tất nhiên có ca những thành viên tham gia đơn đấu nữa, rất vui khi đội mình được vào được trận chung kết (cười).

PV Game4v: Một thắc mắc nho nhỏ về Bang của các anh, chắc mọi người khác đang theo dõi thi đấu cũng đang tò mò lắm. Hiện tại thì Guild của anh đang có bao nhiêu thành viên và lực lượng mang ra thi đấu hôm nay có phải là mạnh nhất chưa?
Guild Leader: Ừ tất nhiên là được chứ. Guild của mình hiện có khoảng 45 thành viên và như bạn có thể thấy tất cả anh em có mặt offline hôm nay nói chung cũng như đội tuyển thi đấu nói riêng đều là chủ chốt trong Guild cả.

PV Game4V: Ồ, toàn bộ bang hội của anh đều tập trung đông đủ để cổ vũ cho tổ đội tham gia thi đấu ngày hôm nay à?
Guild Leader: Vâng đúng vậy, toàn bộ anh em tụi mình chủ yếu tập trung phái trong Nam, nên cùng nhau đi cũng dễ hơn để cổ vũ cho những bạn khác tham gia thi đấu.

PV Game4V: Theo như anh nói là bang của mình đều tập trung chủ yếu trong Nam, vậy chắc lúc thành lập Bang tụi anh có tổ chức Offline để gặp mặt anh em chứ? Và anh có thể bật mí chút cho mọi người biết về tên gọi của Bang hiện nay ko ?
Guild Leader: À tên gọi của Bang cũng gắn liền ngày thành lập Bang, vào ngày 30/11 trước Open Beta anh em đã họp lại với nhau tổ chức ofline để thành lập Bang, tên gọi của Bang cũng chỉ đơn giản vậy thôi ( cười).

PV Game4V:Một sự bật mí rất thú vị về tên Bang, thế các thành viên trong Bang các bạn gặp gỡ biết đến nhau như thế nào. Các anh em trong Bang cùng nhau từ Võ Lâm 1 sang hết à?
Guild Leader: À không, mình chơi Võ Lâm 1 và một số bạn khác nữa thôi. Các bạn còn lại chủ yếu chơi các Game khác nhau trước đây và cùng gặp nhau từ lúc Close Beta.

PV Game4V: Nhưng bữa nay tổ đội của anh tham gia thi đấu, sao theo tụi mình thấy anh không vào trực tiếp tham gia cùng mọi người?
Guild Leader: Mình ở ngoài để chỉ đạo các bạn tham gia thi đấu, với lại tạo điều kiện cho anh em có thể được vào thi đấu để thể hiện chính mình.

PV Game4V: Có lẽ sẽ không làm phiền đội anh với những chiến thuật cho trận đấu sắp tới, cám ơn anh về cuộc phỏng vấn này và chúc Guild 30/11 có một cuộc thi đấu thành công trong tối nay.
Guild Leader: Không có chi, cảm ơn bạn rất nhiều!

Chú ý : Hãy đón xem thông tin diễn biến từ lúc 7h đến 9h tối của ngày 13/1/2008 về Đại hội võ lâm II - Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm hình ảnh về sự kiện trên : Tại đây

[Nhóm PV Game4V]

Guild đẳng cấp của VLTK 2 đó ;;)
 
Đọi sơ sơ thấy những từ như chiến thuật, thi đấu. Làm mình tưởng đang phỏng vấn mấy ba bên Fifa, warcraft :|
 
Trước tiến là chủ Guild phải mạnh. Rồi thì đến game phải mạnh: chất lượng hơn số lượng kick hết noob đi :| Nói tóm lại chúng ta cần những pro farmer :devil:



Đảng ta có câu: Dân giàu nước mạnh :D
Băng đảng (Cabal) ta có câu: Đàn em giàu thì băng đảng mạnh :devil:



Em tạm hiểu là người chơi 24/7 được ko anh :wink:

Chưa chắc 1 G toàn mem mạnh đã là 1 G mạnh.Tôi đã từng thử cảm giác đấy rồi.Xét về lv trung bình,item chắc G tôi khủng nhất sv.Nhưng leader nói mà mem ko nghe thì chỉ là 1 mớ hỗn độn mà thôi :whew:
 
Guild mạnh là guild chơi game từ sớm, bức phá hơn người khác về level. Còn riêng VLTK 2 th2i guild mạnh là 1 guild không chỉ có mối quan hệ trong game tốt mà kỹ năng phối hợp và pk của tất cả thành viên hợp lý và chính xác.

VLTK 2 sẽ mang đến một hình ảnh mới của game online phát hành tại Việt Nam
DSC00689.jpg
 
Muốn guild mạnh thì phải hội đủ các yếu tố cơ bản là: trâu bò, có sức khỏe và rảnh để có thể cày. Sau đó mới tính đến chiến thuật, đoàn kết vân vân.

Hiện nay chưa có gameonline nào tại VN mà cày 1 ngày 2-3h là có thể mạnh ^^
 
căn bản là BÀN CHẤT CÁC GO đều bắt phải cày kéo, thể hiện sức mạnh qua con char, nên guild nào lập sớm lev cao sẽ luôn mạnh.

còn với VLTK 2 thì có những cuộc đấu riêng acc ngang nhau, lúc đó 1 guild mạnh là 1 guild có kỹ năng thi đấu tốt + phối hợp tốt là được.
 
vl2 cũng giàu là mạnh. chiến thuật gì khi 2 bên 2 cái thành lao vào nhau đấm thằng nào trâu hơn thì thắng . =))
 
DSC00689.jpg

cái guild này đánh ĐHVL 2 trước con mắt theo dõi của 5000 khán giả với 3 bên là tổng cộng 10 acc ngang hàng nhau, cần quái gì giàu :))
 
Cày trâu để làm gì khi chục thằng bán acc một thằng mua. Rảnh để làm gì khi hàng khủng chỉ giao dịch bằng tiền tươi thóc thật.

Xin dẫn lời một hàng khủng ngồi top, họ Vi.

'Thấy tiền còn không biết đầu hàng à'
 
1 Guild mạnh là 1 Guild mà Master phải là 1 kẻ máu lạnh , ko thiên vị cho thành viên, tất cả các thành viên đều phải đoàn kết và có 1 sự tôn trọng tuyệt đối với Master Guild , đó mới chính là 1 Guild mạnh, chính bản thân tôi rút ra điều này khi lập ra SIL tại CabalVN và cũng do thực hiện ko nổi các điều trên nên SIL đã bay vào dĩ vãng :-s

 
máu lạnh được như Guild 30/11 không bạn ? Theo mình thì 1 guild mạnh là 1 guild phải chịu chơi và dám thách thức kẻ khác để đọat lấy ngôi vị đầu bảng cụm máy chủ.

trích lại 1 bài giới thiệu về guild 30/11 cho mọi người xem nhé

VLTK2, hậu kỳ Thiên hạ đệ nhất nhân

(Zing) - Chinh phục giải "Thiên hạ đệ nhất nhân" vào tối 13/1, chiều hôm sau nhóm 30/11 đã tuyên chiến với cao thủ top server Hoàng Hổ!

Trong lòng vô cùng thắc mắc, không biết sau ngày nhận giải, nhóm 30/11 sẽ ăn mừng trong game như thế nào, G2 quyết tâm không quản ngại cấp thấp (một chiêu là "về thành dưỡng sức"), để bám sát nhóm 30/11 trong suốt ngày 14/11. Tổ đãi, chưa bao giờ phụ đứa có lòng đeo bám chuyện giang hồ, nên G2 đã bắt gặp một... trận đánh cực lớn vào lúc 6g15 giữa hội 30/11 với các cao thủ còn lại thuộc top server Hoàng Hổ!

Mặc dù đối thủ toàn cao nhân 7x lừng lẫy như Phi Tiên, ChuHạoThiên,... nhưng 30/11, với lực lượng hùng hậu, khí thế trùng trùng, đã án ngữ cổng ra vào giữa Dương Châu và Vân Mộng Trạch. Bất kỳ kẻ nào bật chế độ chiến đấu xông vào đều nhanh chóng "đo đất"...

G2 tự hỏi: Không biết vì lý do gì mà trận đánh lớn nhất từ trước đến giờ lại nổ ra ngay tại Vân Mộng Trạch, đường duy nhất dẫn vào Vương Mẫu Động thâm sơn, kỳ bí, sau chiến thắng oanh liệt tại giải Thiên hạ đệ nhất nhân? Phải chăng 30/11 vẫn còn say men chiến thắng, một lần nữa khẳng định vị trí nhất server Hoàng Hổ?

Dù với lý do nào, G2 vẫn chúc 30/11 mãi giữ được phong độ của mình, tiếp tục tham gia vào các giải đấu lớn khác trong thời gian sắp tới do VinaGame tổ chức!

ImageView.aspx

Đóng cổng Vân Mộng Trạch

ImageView.aspx

TuVaToi nói với TruongNgocAnh: "Hết mana" --> còn "hok bít" bơm mana cho tui nữa? :F

ImageView.aspx

Hỗn chiến ác liệt, không ai chịu thua ai :D

ImageView.aspx

Ngựa 60 giá 500 vàng kìa bà con? :U

ImageView.aspx

Nhìn ghê quá, nhưng G2 vẫn lao vào chụp ảnh :L​

Phi Phi
 
Back
Top