ocbieuvangv1
Youtube Master Race
- 17/8/04
- 77
- 7
Tình hình là mình vừa mới chia tay tình đầu của mình :<. Lúc đầu cưa cẩm thì thấy có hứng lắm. Cơ mà sau khi tán đổ rồi thì thấy ẻm với mình không hợp lắm. Cả 2 đứa đều trầm tính, hiền lành, ít nói, nên nhiều lúc đi chơi cũng chả thấy vui vẻ j, nhàm với chán. Lúc đấy thì trong đầu lúc nào cũng thường trực cái ý nghĩ là chia tay thôi :<. Thế là 3 tuần trước đc y như mong ước mà sao h mình chả thấy vui j cả. Càng ngày càng thấy nhớ e ý là sao. Nhớ đủ thứ chuyện, ra đường đi đâu cũng thấy bóng dáng e. Thơ thẩn linh tinh về nhà còn làm mất cả xe nữa chứ
cuối năm sao mà đen thế này. Ai tư vấn mình với, thế này là tình trạng chung của thất tình à :(
cuối năm sao mà đen thế này. Ai tư vấn mình với, thế này là tình trạng chung của thất tình à :(

.
ko muốn chia tay qua tin nhắn hay gọi điện nên đến gặp e ý, mà gặp xong lại chả nói đc j cứ ấp a ấp úng, nên chắc e ý cũng biết :< thế là e ý nt chia tay trước. Đc 1 tuần mình nhớ quá đếch chịu đc thì gợi ý quay lại, mà e ý bảo h chỉ muốn một mình thôi. Thế chẳng là thất tình à :<







