- 20/4/08
- 102
- 0
chào các bạn mình có một chuyện làm mình dằn vặt lâu nay mà không biết nói làm sao ,hôm nay mình đem câu chuyện của mình ra kể để các bạn có thể cho mình một lời khuyên giúp mình nha.
Mình năm nay 21 tuổi và cá nhân mình thấy mình là một con người hời hợt và vô tâm từ trước đến h mình chưa bao h yêu ai, và cũng không có hứng thú với tình yêu nên mình luôn chủ động không tiếp xúc với bạn gái quá gần gũi (không phải gay àh nhe
) ,đến khi vô đại học thì mình có quen được một bạn nữ cùng trường ở cùng dãy trọ mình nữa,nói chung mình đối với bạn này cũng không có gì đặc biệt gặp chỉ xã giao thôi nhưng bạn ấy đòi nhận mình là anh kết nghĩa vì bạn ý kêu nhà không có anh và mình thấy cũng không có gì nên nhận lời.
Bạn ấy đối xử với mình rất tốt luôn quan tâm chăm sóc cho mình,mình lại vô tâm nên nghĩ cũng không có gì đặc biệt cũng không để ý vì cho rằng em gái thì thương anh là bình thường dù là anh kết nghĩa:(.
Rồi cách đây khoảng một tháng một lần say rượu nên bạn ý qua pha nước chanh cho mình ,lúc đấy không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình lại đè bạn ý ra đòi xxx ,tất nhiên là bạn ấy không chịu ,còn mình lúc đó không hiểu sao lại nói là anh yêu em(mặc dầu thực sự mình không có tình cảm nào hơn là tình bạn dành cho bạn ấy thôi).
Sáng hôm sau mình nhắn tin xin lỗi rồi nói chuyện bla..bla... bỗng nhiên bạn ấy nhắn lại nói là chuyện hồi tối bạn ấy không để ý và nói rằng bạn ấy cũng yêu mình và không muốn mất mình,còn mình thì không biết nói sao,vì không yêu mà lúc đó chắc do say quá lỡ miệng,không biết sao mình nhắn lai kiểu đại loại như ,không có tình cảm chỉ là muốn quan hệ thôi rồi phang thêm câu có người yêu ở quê nữa chứ,mà trước h có yêu ai bao h đâu...
Gần đây bạn ấy không gặp mình nữa trên trường thì nghỉ học luôn,bạn cô ấy gặp mình nói mình là đồ tồi tệ vì làm tổn thương cô ấy,nói từ trước đến h cô ấy chưa hề yêu ai cả cho đến khi gặp mình và kêu mình gặp cô ấy để nói chuyện, nhưng đã gần một tháng rồi mà mình vẫn không có đủ can đảm để là chuyện này ,theo các bạn mình nên gặp cô ấy để nói chuyện và nói thẳng là không hề yêu hay là nói dối để an ủi cô ấy,cho cô ấy yên tâm học tập vì mình không muốn vì mình mà cô ấy bỏ bê học tập mong các bạn cho mình lời khuyên nha cảm ơn nhiều
Mình năm nay 21 tuổi và cá nhân mình thấy mình là một con người hời hợt và vô tâm từ trước đến h mình chưa bao h yêu ai, và cũng không có hứng thú với tình yêu nên mình luôn chủ động không tiếp xúc với bạn gái quá gần gũi (không phải gay àh nhe
) ,đến khi vô đại học thì mình có quen được một bạn nữ cùng trường ở cùng dãy trọ mình nữa,nói chung mình đối với bạn này cũng không có gì đặc biệt gặp chỉ xã giao thôi nhưng bạn ấy đòi nhận mình là anh kết nghĩa vì bạn ý kêu nhà không có anh và mình thấy cũng không có gì nên nhận lời.Bạn ấy đối xử với mình rất tốt luôn quan tâm chăm sóc cho mình,mình lại vô tâm nên nghĩ cũng không có gì đặc biệt cũng không để ý vì cho rằng em gái thì thương anh là bình thường dù là anh kết nghĩa:(.
Rồi cách đây khoảng một tháng một lần say rượu nên bạn ý qua pha nước chanh cho mình ,lúc đấy không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình lại đè bạn ý ra đòi xxx ,tất nhiên là bạn ấy không chịu ,còn mình lúc đó không hiểu sao lại nói là anh yêu em(mặc dầu thực sự mình không có tình cảm nào hơn là tình bạn dành cho bạn ấy thôi).
Sáng hôm sau mình nhắn tin xin lỗi rồi nói chuyện bla..bla... bỗng nhiên bạn ấy nhắn lại nói là chuyện hồi tối bạn ấy không để ý và nói rằng bạn ấy cũng yêu mình và không muốn mất mình,còn mình thì không biết nói sao,vì không yêu mà lúc đó chắc do say quá lỡ miệng,không biết sao mình nhắn lai kiểu đại loại như ,không có tình cảm chỉ là muốn quan hệ thôi rồi phang thêm câu có người yêu ở quê nữa chứ,mà trước h có yêu ai bao h đâu...

Gần đây bạn ấy không gặp mình nữa trên trường thì nghỉ học luôn,bạn cô ấy gặp mình nói mình là đồ tồi tệ vì làm tổn thương cô ấy,nói từ trước đến h cô ấy chưa hề yêu ai cả cho đến khi gặp mình và kêu mình gặp cô ấy để nói chuyện, nhưng đã gần một tháng rồi mà mình vẫn không có đủ can đảm để là chuyện này ,theo các bạn mình nên gặp cô ấy để nói chuyện và nói thẳng là không hề yêu hay là nói dối để an ủi cô ấy,cho cô ấy yên tâm học tập vì mình không muốn vì mình mà cô ấy bỏ bê học tập mong các bạn cho mình lời khuyên nha cảm ơn nhiều
hôm qua đi ăn kem với con bạn, bị gf nhìn thấy, mà mình lại đi chơi với con bạn đến tối, lúc về giải thích thế nào cũng ko đc:(

Nói là trước giờ k0 thích có người yêu nên bị hạn chế khoản ăn nói, thêm lúc nhậu say thì hay nói vớ vẩn... và xin lại đc làm anh trai như trước :-S
