Thà một lần đau, hơn ngàn ngày đau.
Yêu một người ko yêu mình, lại còn phải ngày nào cũng gặp thì mình hiểu hơn ai hết.
Không có cách nào đâu bạn, thời gian sẽ chữa lành vết thương. Quan trọng là bạn có dám từ bỏ hay không.
Đây là cách của mình: Dù sao biết chắc là cũng tạch, nhưng mình cá là nếu cứ vậy mà từ bỏ bạn sẽ không đành, mình cũng từng vậy thôi. Do đó lấy hết dũng khí, thật nghiêm túc thổ lộ với anh, một cách riêng tư nhé. Chuẩn bị tâm lý sẵn 99% tạch. Mà tạch sẽ đau, đau sẽ từ bỏ đc, từ bỏ đc sẽ quên.
Chúc bạn may mắn.