lamhoaicho
T.E.T.Я.I.S
- 13/7/05
- 552
- 3
vừa đi làm về ăn uống vớ vấn , cài crysis 2 chơi 1 lúc chán
vào gameranger đá 3 trận FIFA 11 chán :( . chắc đến rồi cái tuổi chán game . lại ngẫm cái phận mình chán . xa Việt Nam gần 4 năm rồi lang thang europa . 9-2007 nhận Visa của sứ quán T theo đường doanh nhân ( chi phí 7000$
mơ mộng 1 tương lai tươi sáng ... đi cho biết cái sứ Tây nó ra làm sao . chuyển máy bay tại korea ôi cái sân bay sao mà to thế , máy bay ngút ngàn các em tiếp viên đủ các hãng xinh như mộng đi qua lại như trẩy hội , ngắm 1 lúc chán ngủ 1 giấc đã ( sân bay korea to rộng ghế ngồi nhiều vô kể , chờ 7h tại đây ) lên máy bay ngủ tiếp gần đến praha thì dậy ngó qua cửa kính : wtf ? toàn đồng ruộng thế này
xuống sân bay bé tí hon đìu hiu mấy cái máy bay nhỏ tí ... . 3 hôm sau lên thành phố T chi 1k $ để qua D ( lúc này chưa mở cửa Schengen ( hiệp ước schengen cho phép người dân các nước trong hiệp ước có thể đi lại tự do ) lúc này visa của mình chưa dc phép đi chỉ có giá trị trong T ) lên nhà thằng dịch vụ đưa người buổi tối vừa nằm ngủ 5 h sáng : ầm ầm đặc nhiệm nó phá cửa 1 thằng cầm súng lục 1 thằng cầm shotgun 1 thằng tay ko . tay chủ nhà vừa nhổm dậy ăn ngay 1 cú đo ván luôn . mình còn đang mơ màng tỉnh cả ngủ 2 tay giơ cao luôn . dc ngay cái còng số 8 . ( ở VN bao nhiêu năm chẳng sao vừa sang europa 3 ngày dc ngay cái Còng 8
bọn nó chở về đồn hỏi lung tung 1 h rồi thả ra tịch luôn con nokia 1110i với con N70 ( bảo là làm bằng chứng sau này trả lại , khốn nạn ) mắc kẹt ở T 4 tháng rồi schengen cũng mở cửa đáp ngay sang Đ... ôi thoát khỏi cái nước T rồi ( bên này người Việt mình gọi nước T là Việt Nam 2 ) . ấn tượng đầu tiên về nước D là đường cao tốc xe chạy 180-200 km / h là bình thường ( ở VN mình cũng chạy taxi ở Hà Nội 1 năm mà ngồi trên xe ông già tim cứ chùng xuống ) ăn chơi 1 tháng . xin dc công việc trong nhà máy đi làm luôn . nhà máy chế biến thịt xúc xích , máy móc nó tự động hết công việc của mình chỉ là nhặt thịt ( miếng thịt lợn to như bàn tay ) rồi đặt vào hộp . 1 tuần làm từ thứ 2 đến thứ 6 ngày 8h . dc 6 tháng thì công việc ít đi + 1 số lí do ko tiện trình bày ( bên này nhiều cái lí do lắm mà ko nói hết ra dc
) về nhà học nghề Bếp tại quán của ông già tôi ( ở bên này người VN mình cũng ko có nhiều lựa chọn trong công việc 1 là làm bếp 2 là bán đồ quần áo , hoặc hoa quả . lên các thành phố lớn thì có thể làm tại các cửa hiệu Châu Á trong các chợ VN : lái xe chở hàng , cửu vạn .. làm dc 6 tháng ko hợp với ông già thế là nghỉ , đi lam bồi bàn dc 3 tháng ông chủ sập tiệm lại nghỉ
. may có ông chú làm xây dựng kéo di làm cùng dc 5 tháng , hết công trình lại thất nghiệp may là mùa hè đi ra ngoài ruộng hái dưa chuột thuê ( bọn Tây nó chế cái máy cày như cái máy bay người cứ nằm úp thìa trên cánh với tay hái dưa
. ôi mất 3 năm lang thang hết thành phố này đến thành phố kia làm đủ nghề ( cả rửa bát lau chui bốc vác ,,, ) mới hết dc cái khoản nợ sang đây với gia hạn ( tổng cộng 12k euro ) hiện tại có 1 công việc tốt trong center ( trung tâm mua sắm kiểu như tháp đôi Bà Triệu ) thu nhập ổn định , ngày làm việc tha hồ ngắm gái :-* gái D Pháp ( Gái tây teen xinh như thiên thần vậy mà chả hiểu sao cỡ > 20-25 bọn nó già nhanh lắm ) nói thì gọi là tha hồ ngắm gái chứ công việc thì nhiều làm cả ngày 12h từ sáng đến tối ko hết
đến lúc có gái xinh cũng ko ngẫng đầu lên mà nhìn dc . công việc từ thứ 2-7 , 1ngày 12h . tôi sắp trở thành robot rồi
nhiều lúc cũng nản mà nghĩ tương lai cố gắng thêm 2-3 năm làm tí vốn rồi chắc cũng về VN thôi .
tổ ấm của tôi ( trong vòng 10 phút là tôi có thể lên đường đi bất cứ đâu : đồ đạc : 4 bộ quần áo - 1 laptop tiêu chí gọn nhẹ cuộc sống lang thang mà )
nơi làm việc
vào gameranger đá 3 trận FIFA 11 chán :( . chắc đến rồi cái tuổi chán game . lại ngẫm cái phận mình chán . xa Việt Nam gần 4 năm rồi lang thang europa . 9-2007 nhận Visa của sứ quán T theo đường doanh nhân ( chi phí 7000$
mơ mộng 1 tương lai tươi sáng ... đi cho biết cái sứ Tây nó ra làm sao . chuyển máy bay tại korea ôi cái sân bay sao mà to thế , máy bay ngút ngàn các em tiếp viên đủ các hãng xinh như mộng đi qua lại như trẩy hội , ngắm 1 lúc chán ngủ 1 giấc đã ( sân bay korea to rộng ghế ngồi nhiều vô kể , chờ 7h tại đây ) lên máy bay ngủ tiếp gần đến praha thì dậy ngó qua cửa kính : wtf ? toàn đồng ruộng thế này
xuống sân bay bé tí hon đìu hiu mấy cái máy bay nhỏ tí ... . 3 hôm sau lên thành phố T chi 1k $ để qua D ( lúc này chưa mở cửa Schengen ( hiệp ước schengen cho phép người dân các nước trong hiệp ước có thể đi lại tự do ) lúc này visa của mình chưa dc phép đi chỉ có giá trị trong T ) lên nhà thằng dịch vụ đưa người buổi tối vừa nằm ngủ 5 h sáng : ầm ầm đặc nhiệm nó phá cửa 1 thằng cầm súng lục 1 thằng cầm shotgun 1 thằng tay ko . tay chủ nhà vừa nhổm dậy ăn ngay 1 cú đo ván luôn . mình còn đang mơ màng tỉnh cả ngủ 2 tay giơ cao luôn . dc ngay cái còng số 8 . ( ở VN bao nhiêu năm chẳng sao vừa sang europa 3 ngày dc ngay cái Còng 8
bọn nó chở về đồn hỏi lung tung 1 h rồi thả ra tịch luôn con nokia 1110i với con N70 ( bảo là làm bằng chứng sau này trả lại , khốn nạn ) mắc kẹt ở T 4 tháng rồi schengen cũng mở cửa đáp ngay sang Đ... ôi thoát khỏi cái nước T rồi ( bên này người Việt mình gọi nước T là Việt Nam 2 ) . ấn tượng đầu tiên về nước D là đường cao tốc xe chạy 180-200 km / h là bình thường ( ở VN mình cũng chạy taxi ở Hà Nội 1 năm mà ngồi trên xe ông già tim cứ chùng xuống ) ăn chơi 1 tháng . xin dc công việc trong nhà máy đi làm luôn . nhà máy chế biến thịt xúc xích , máy móc nó tự động hết công việc của mình chỉ là nhặt thịt ( miếng thịt lợn to như bàn tay ) rồi đặt vào hộp . 1 tuần làm từ thứ 2 đến thứ 6 ngày 8h . dc 6 tháng thì công việc ít đi + 1 số lí do ko tiện trình bày ( bên này nhiều cái lí do lắm mà ko nói hết ra dc
) về nhà học nghề Bếp tại quán của ông già tôi ( ở bên này người VN mình cũng ko có nhiều lựa chọn trong công việc 1 là làm bếp 2 là bán đồ quần áo , hoặc hoa quả . lên các thành phố lớn thì có thể làm tại các cửa hiệu Châu Á trong các chợ VN : lái xe chở hàng , cửu vạn .. làm dc 6 tháng ko hợp với ông già thế là nghỉ , đi lam bồi bàn dc 3 tháng ông chủ sập tiệm lại nghỉ
. may có ông chú làm xây dựng kéo di làm cùng dc 5 tháng , hết công trình lại thất nghiệp may là mùa hè đi ra ngoài ruộng hái dưa chuột thuê ( bọn Tây nó chế cái máy cày như cái máy bay người cứ nằm úp thìa trên cánh với tay hái dưa
. ôi mất 3 năm lang thang hết thành phố này đến thành phố kia làm đủ nghề ( cả rửa bát lau chui bốc vác ,,, ) mới hết dc cái khoản nợ sang đây với gia hạn ( tổng cộng 12k euro ) hiện tại có 1 công việc tốt trong center ( trung tâm mua sắm kiểu như tháp đôi Bà Triệu ) thu nhập ổn định , ngày làm việc tha hồ ngắm gái :-* gái D Pháp ( Gái tây teen xinh như thiên thần vậy mà chả hiểu sao cỡ > 20-25 bọn nó già nhanh lắm ) nói thì gọi là tha hồ ngắm gái chứ công việc thì nhiều làm cả ngày 12h từ sáng đến tối ko hết
đến lúc có gái xinh cũng ko ngẫng đầu lên mà nhìn dc . công việc từ thứ 2-7 , 1ngày 12h . tôi sắp trở thành robot rồi
nhiều lúc cũng nản mà nghĩ tương lai cố gắng thêm 2-3 năm làm tí vốn rồi chắc cũng về VN thôi .tổ ấm của tôi ( trong vòng 10 phút là tôi có thể lên đường đi bất cứ đâu : đồ đạc : 4 bộ quần áo - 1 laptop tiêu chí gọn nhẹ cuộc sống lang thang mà )
nơi làm việc
Chỉnh sửa cuối:



. nhiều bạn trẻ đường đời chưa đi chưa biết mấy cái khốn nạn , nhục nhã của cuộc đời
.
ở dc mấy tháng công việc thì ko có nhà còn phải gửi tiền ăn qua . xin đi làm qua thằng dịch vụ nó xin cho đi hót tuyết ( bạn nào chưa biết chứ cứ hót tuyết cỡ 1 h ngoài trời thì vãi cả ra ...) với phụ hàn ở xưởng gia đình của Tây ,´. làm 1 tháng đếch dc trả xu nào , tiếng tăm thì ko biết ko đòi dc tiền thế là nghỉ đời chó thế
( cư trú bất hợp pháp là người nước ngoài nó cho vài trại hết . ( trại ở đây ko giống như tù đâu . nó chỉ như 1 cái KTX , thường thì nó nuôi ăn ở mình 2 - 3 năm sau khi nó xác minh lí lịch của mình là nó cho trở về VN . ở trong trại vẫn có thể ra ngoài bình thường nhưng chỉ trong cái vùng đó thôi ( ví dụ như 1 tỉnh ) nếu sang vùng khác nếu bị bắt nó phạt tiền . 1 tháng ở trại nó cho nhà ở điện nước và 200$ để sống . từ đó đến giờ hơn 1 năm ở trại rồi , tiền thì ko có . bố 50 tuổi phụ hồ ngoài hà nội , mẹ thì ở nhà trồng ruộng , lãi ngân hàng thì phải trả ko biết khi nào nó tịch thu là bố mẹ hết đường sống luôn 
