Ông Minh tâm sự: “Minh chơi hai tiếng, làm quest mệt xỉu, đập thằn lằn, gà gô, chuột, trâu, hươu, thảo khấu…mới bò lên được level 9, học được chiêu Phi Thân Qua Tường, Nhẹ Bước Thang Mây và chiêu Vung Đao Luận Nghiệp, ép được một cái áo, một cây kiếm và một cái nhẫn. Vừa chơi Thuận Thiên Kiếm vừa được thi câu đố đồng dao, nghe tình tang giai điệu bài hát Trống cơm, lâu lâu lại giẫm phải vài chú gà con kêu lên chíp chíp. Mọi thứ đều rất gần gũi và thú vị. Nói chung, chơi Thuận Thiên Kiếm rất… đã”.
Nguồn: http://news.game4v.vn/index.php/Game-Online/Viet-Nam/Choi-Thuan-Thien-Kiem-rat…-da.g4v
Buồn cười cái đoạn "giẫm phải vài chú gà con kêu lên chíp chíp". Tưởng nó phải kêu ặc ặc chứ

...