- 28/9/05
- 1,213
- 51
- Banned
- #1
Hôm nay tự nhiên thấy nhiều bạn lo chuẩn bị này nọ, phát thanh thì giải thích ý nghĩa ngày va len tin (có người đọc va len thai). Mới nhớ hôm nay là ngày lễ tình nhân.
Cái ngày này, cũng như nhiều ngày ( cá tháng tư, lễ giáng sinh, lễ hội hóa trang, ngày của cha, ngày của mẹ ...) có nguồn gốc từ nước ngoài. Gia nhập và nhanh chóng phát triển mạnh đến các thôn xóm, ngõ ngách nhờ các phương tiện thông tin truyền thông. Công nhận là xã hội càng phát triển con người ta được hưởng thụ càng nhiều - Phú quý sinh lễ nghĩa.
1 cái ngày noel, những bạn không theo đạo cũng ráng mua quà - đòi quà, cũng mặc áo ông già noel ... Ngày hội hóa trang nhiều bạn cũng ăn mặc dị hợm để cho khỏi khác người mặc dù chẳng biết ý nghĩa nó là gì ...
Tại sao dân tộc ta, tổ tiên ta có nhiều ngày lễ, mà các bạn còn chưa biết chưa hiểu hết: ngày giỗ tổ, ngày tết cha, ngày tết mẹ ... đối với các bạn chỉ là 1 ngày bình thường trong năm, còn những ngày "sính ngoại" thì lại nhớ lại hào hứng ngày đó.
Hỏi những bạn mới đi chơi giáng sinh với bạn bè, và chuẩn bị cho lễ tình nhân hôm nay, bạn có nhớ câu: Mùng một tết cha, mùng hai tết me, mùng ba tết thầy không? Và có làm theo không?
Hôm nay xem hình ảnh biểu tượng của google. 1 chàng trai tán tỉnh 1 cô gái, lên mạng hỏi và làm theo bằng cách tặng hoa, tặng sô cô la, tặng quà ... nhưng cô ta không để ý đến. Đến khi dẹp bỏ những thứ phù hoa giả tạo đó đi (vì bản thân anh này phải đi hỏi mới được người khác chỉ cho tặng quà) thì tự nhiên tình yêu tìm đến.
Cái ngày này, cũng như nhiều ngày ( cá tháng tư, lễ giáng sinh, lễ hội hóa trang, ngày của cha, ngày của mẹ ...) có nguồn gốc từ nước ngoài. Gia nhập và nhanh chóng phát triển mạnh đến các thôn xóm, ngõ ngách nhờ các phương tiện thông tin truyền thông. Công nhận là xã hội càng phát triển con người ta được hưởng thụ càng nhiều - Phú quý sinh lễ nghĩa.
1 cái ngày noel, những bạn không theo đạo cũng ráng mua quà - đòi quà, cũng mặc áo ông già noel ... Ngày hội hóa trang nhiều bạn cũng ăn mặc dị hợm để cho khỏi khác người mặc dù chẳng biết ý nghĩa nó là gì ...
Tại sao dân tộc ta, tổ tiên ta có nhiều ngày lễ, mà các bạn còn chưa biết chưa hiểu hết: ngày giỗ tổ, ngày tết cha, ngày tết mẹ ... đối với các bạn chỉ là 1 ngày bình thường trong năm, còn những ngày "sính ngoại" thì lại nhớ lại hào hứng ngày đó.
Hỏi những bạn mới đi chơi giáng sinh với bạn bè, và chuẩn bị cho lễ tình nhân hôm nay, bạn có nhớ câu: Mùng một tết cha, mùng hai tết me, mùng ba tết thầy không? Và có làm theo không?
Hôm nay xem hình ảnh biểu tượng của google. 1 chàng trai tán tỉnh 1 cô gái, lên mạng hỏi và làm theo bằng cách tặng hoa, tặng sô cô la, tặng quà ... nhưng cô ta không để ý đến. Đến khi dẹp bỏ những thứ phù hoa giả tạo đó đi (vì bản thân anh này phải đi hỏi mới được người khác chỉ cho tặng quà) thì tự nhiên tình yêu tìm đến.




