L'idiot aime l'olibrius

bố khỉ
đọc xong chẳng hiểu gì
nhưng tự nhiện nghĩ đến phận mình
ra đi khoảng có 1 tháng vậy mà có thằng nó đốt đồn của mình
nghĩ có ức ko
thây kệ
mình cũng ko có hứng với cái đồn chán ngắt ấy nữa
đang dồn sức tấn công thành mới
 
Haizz... Các chú còn trẻ, sao phải ưu tư vậy. Nhân sinh mười việc thì tám chín việc đã không được như ý mình rồi.

Có trách là trách địch quá mạnh chứ không thể trách quân ta yếu được.
 
rốt cuộc chủ topic muốn tâm sự vấn đề gì vậy :o đọc lại 2 lần vẫn kiên cường... không hiểu :o
@ basaf : chừng nào Diệt Thần của huynh ra chương tiếp vậy :-/
 
Quả thật là không hiểu chủ topic lắm. Chắc là topic này lập ra cho một ai đó trong box này chăng?

@saf: dạo này không vào STA nữa à Oni-saf :'>?
 
L'idiot aime l'olibrius
The idiot loves olibrius :-/
Anh quyết định là sẽ viết 1 cái gì đấy ở chỗ mà có lẽ em sẽ không thể đọc được .
=)) =)) =)) =))
Đã 1 tháng 6 ngày tính từ 07-07 rồi đấy, và sẽ còn khoảng 10 tháng và 24 ngày nữa anh sẽ ko đc nhìn thấy cái mặt lố lăng của anh.
Tạm hiểu là bó băng toàn mặt hay sao đấy nên ko thể tự nhìn thấy mặt mình trong 1 tháng 6 ngày + 10 tháng 24 ngày = 1 năm.
Nghe thế này 10 thằng thì cũng 9 thằng phán là không theo đc đâu, bỏ đi cho nó nhẹ người đấy(thằng còn lại là Bùi Việt , nó chỉ khuyên là liệu mà giữ được em :))).
Nghe đến đây 10 thằng thì 9 thằng phán là ko hiểu nổi đâu. Đại khái là 1 năm ko giữ nổi em chăng :-S
1 tháng có hơi mong manh quá không nhỉ , với anh thì chắc là ko đâu . Không quá ngắn và cũng chẳng quá dài, chỉ đủ để anh yêu em nhiều hơn cách đây 1 tháng và chắc chắn sẽ ít hơn cái ngày mà anh sẽ lại về ôm em và nói là anh yêu em, yêu nhiều lắm... thôi.
Tức là 1 tháng wa đi, tuy mới là wa có 1 tháng mà anh sẽ yêu em hôm nay nhiều hơn hôm wa và ít hơn ngày mai.
Ừ đấy, anh bảo anh sẽ không nhớ em đâu mà, em chẳng phải lo, thế mà bây giờ anh đang nói chuyện với em đấy, mà sao anh vẫn thấy nhớ em đến lạ... nhưng mà anh sẽ vẫn nói với em là anh ko nhớ em nhiều lắm đâu :-P
Đoạn này ko cần giải nghĩa

PS: Rien n'existe pour toujours... sauf notre amour... je le crois.. tel est le vent..
PS: Nothing is forever ... except our love ... I believe .. this is the wind ...

p/s: Love của tui cũng Forever chứ ko riêng ông T_T
 
Chả hiểu chủ topic đang định nói gì nhưng biết 1 điều rằng chủ topic có thể bị ăn chém vì để tên topic ko phải TV 8-}
 
@ basaf : chừng nào Diệt Thần của huynh ra chương tiếp vậy
Anh mới up Thượng - Chương XI đó em. Chờ tí Hạ sắp ra ^^

@saf: dạo này không vào STA nữa à Oni-saf ?
Anh qua bên Tàng Thư Viện chơi rùi ^^
 
Dạo này STA cũng điều hiêu lắm. Em busy lắm nên cũng không chơi game => càng chẳng có gì để vào đó. Tàng Thư Viện là cái kì rì? :-/
 
chủ topic đừng làm chuyện vô ích nữa

ice dragon phân tích còn không vui sao
Gặp một người hiểu về mình mà còn phản ứng xấu thế đâu gọi là người
 
hóa ra zz cũg vào box này ;;)

thấy 2 ng` yêu nhau thế chắc k bỏ đc đâu

chúc nl hphúc :x
 
Haizz... Các chú còn trẻ, sao phải ưu tư vậy. Nhân sinh mười việc thì tám chín việc đã không được như ý mình rồi.
việc ở đời 10 việc hết 7 8 việc là không đc như ý muốn ::(
30 chả
 
chủ topic đừng làm chuyện vô ích nữa

ice dragon phân tích còn không vui sao
Gặp một người hiểu về mình mà còn phản ứng xấu thế đâu gọi là người

Ko sao, dù gì cũng ko phải là phân tích thiện chí giúp đỡ ;;)
 
kl: ôi h mới để ý là có tc biết T..T, ngượng quá ngương quá T..T
ice rồng: đọc mãi vẫn ko hiểu :'>
 
biết j` cơ, đấy là sự thật ;))

vào topic xem mới thấy viết vớ vỉn, yêu nhau thế thì bỏ nhau tnào đc :-?
 
Back
Top