NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
xin chào, em có vấn đề này mong nhận được sự tư vấn góp ý của các bác.
đề nghị đừng có bác nào vô post nhảm nói bậy nha hic hic
em có tâm sự ko biết nói với ai ở đâu nên chỉ biết lên forum này viết bài mong tìm được sự chia sẻ góp ý chỉ dẫn của các anh chị chút về vấn đề võ đường.
hiện em đang tập ở sàn tập karate ở TP Vũng Tàu, đây là sàn tập duy nhất ở dưới Vũng Tàu, còn lại chỉ có trên bà rịa mới có, ở dưới TP Vũng Tàu sàn tập, chủ sàn tập là thầy Lê Văn Phước, hệ phái Suzucho, ông thầy là Trưởng bộ môn.
em đi tập ở đây, học sinh có khoảng mười mấy người cả to cả nhỏ, lớn cũng chỉ được chưa tới 10 người, nhỏ thì cũng cở đó, vận động viên đi thi đấu các giải dành cho 16 >> 21 tuổi cũng chỉ có 4 đứa thế hệ 9x.
hiện giờ em tập ở đây cũng lên đến đai nâu rồi, hiện em làm quản lý điều hành nhân sự ở trong sàn tập, nhưng thực sự là có nhiều điều búc xúc mà ko biết tâm sự với ai về vấn đề võ đường, nên em vẫn chỉ biết im lặng nhẫn nhịn sự ngứa mắt mà tập luyện mà thôi, vì em chỉ đam mê mỗi môn karate và chỉ có 1 sàn tập duy nhất ở TP Vũng Tàu nên em cũng chẳng thể bỏ đi tập cái khác được.
chuyện là ở võ đường ông thầy dạy võ nhưng ko bao giờ dạy đạo cho võ sinh nên nhiều đứa đai nâu đai đen nhưng ko hề có chút gì gọi là đạo đức cả, ăn nói tục tỉu thường xuyên, ko có trên có dưới, vo kỷ luật, ra vô ko chào hỏi gì ai trong khi karate thì bắt đầu bằng Lễ kết thúc bằng Lễ, đặt nặng lễ nghĩa đạo đức lên làm trọng, em đã nhắc nhở nhiều lần nhưng tụi nó ko nghe, nói với thầy thì thầy cũng chẳng làm nghiêm gì vì thầy sợ làm nghiêm tụi nó nghỉ ko có ai đi thi đấu lấy huy chương và danh tiếng cho thầy, nên thầy dễ dải ko bao giờ nghiêm về vấn đề đạo đức cho võ sinh cả, nên tụi nó nhiều đứa ko ra gì, ko khác gì lưu manh côn đồ, phàm thô tục tử.
thầy thì rất ít lên lớp dạy, toàn đi nhậu với bạn bè, lâu lâu lên lớp dạy được bữa nhưng toàn kumite ko có dạy kata, ko dạy công phá, ko có thi đấu lên đai hay dạy đạo đức gì cả, lên lớp chỉ chỏ mấy đứa lớn đánh kumite để thi đấu và ổng thì ngồi hút thuốc thôi.
thực sự em có nhiều vấn đề cảm thấy búc xúc về cái sàn tập này nhưng vì mình đam mê môn phái này nên vẫn cố gắng nhẫn nhịn làm ngơ trước sự việc như thế để tập luyện, trong lớp có 2 người lớn đai đen đều đã đi làm có vợ con nên họ thực sự tốt và tập với 2 người đó là chính còn mấy đứa kia thì chẳng muốn quan tâm cho mệt đầu, mặc kệ chúng nó làm gì thì làm.
bây giờ càng ngày em càng thấy búc xúc trong lòng mà chẳng biết chia sẻ với ai vì chẳng ai hiểu cái vấn đề này ngoài các anh trên forum võ thuật, ko biết theo các anh giờ em nên làm sao đây ? im lặng làm ngơ trước sự việc như thế ở sàn tập để tập luyện vì đam mê hay nên bỏ đi tìm nơi khác phái khác để tập luyện ?
nơi khác em thấy nhiều võ đường họ dạy võ sinh về đạo lý làm người và tác phong đạo đức vv, nên em thấy nhiều võ sinh bên võ đường khác họ rất lịch sự và nhẹ nhàng, hiếm thấy hổ báo lắm.
còn ở sàn tập này của em đang tập thì.
ko có thi lên đai, thích cho ai lên thì lên, ko có công phá, ko có dạy đạo đức, và thầy cực ít khi lên lớp dạy mà toàn giao cho mấy đai đen dạy, nếu lên thì thầy cũng chỉ ngồi hút thuốc và tập trung dạy mấy đứa lớn về Kumite để thi đấu lấy Huy Chương thôi chứ ko quan tâm nhiều đến những võ sinh khác, em đã góp ý với thầy một cách khéo léo về vấn đề này nhưng ông ấy bảo thủ và nói hơi khó nghe nên em giờ bó tay chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng tập luyện.
mong nhận được sự chỉ dẫn tư vấn của các anh chị.
chân thành cảm ơn nhiều
đề nghị đừng có bác nào vô post nhảm nói bậy nha hic hic
em có tâm sự ko biết nói với ai ở đâu nên chỉ biết lên forum này viết bài mong tìm được sự chia sẻ góp ý chỉ dẫn của các anh chị chút về vấn đề võ đường.
hiện em đang tập ở sàn tập karate ở TP Vũng Tàu, đây là sàn tập duy nhất ở dưới Vũng Tàu, còn lại chỉ có trên bà rịa mới có, ở dưới TP Vũng Tàu sàn tập, chủ sàn tập là thầy Lê Văn Phước, hệ phái Suzucho, ông thầy là Trưởng bộ môn.
em đi tập ở đây, học sinh có khoảng mười mấy người cả to cả nhỏ, lớn cũng chỉ được chưa tới 10 người, nhỏ thì cũng cở đó, vận động viên đi thi đấu các giải dành cho 16 >> 21 tuổi cũng chỉ có 4 đứa thế hệ 9x.
hiện giờ em tập ở đây cũng lên đến đai nâu rồi, hiện em làm quản lý điều hành nhân sự ở trong sàn tập, nhưng thực sự là có nhiều điều búc xúc mà ko biết tâm sự với ai về vấn đề võ đường, nên em vẫn chỉ biết im lặng nhẫn nhịn sự ngứa mắt mà tập luyện mà thôi, vì em chỉ đam mê mỗi môn karate và chỉ có 1 sàn tập duy nhất ở TP Vũng Tàu nên em cũng chẳng thể bỏ đi tập cái khác được.
chuyện là ở võ đường ông thầy dạy võ nhưng ko bao giờ dạy đạo cho võ sinh nên nhiều đứa đai nâu đai đen nhưng ko hề có chút gì gọi là đạo đức cả, ăn nói tục tỉu thường xuyên, ko có trên có dưới, vo kỷ luật, ra vô ko chào hỏi gì ai trong khi karate thì bắt đầu bằng Lễ kết thúc bằng Lễ, đặt nặng lễ nghĩa đạo đức lên làm trọng, em đã nhắc nhở nhiều lần nhưng tụi nó ko nghe, nói với thầy thì thầy cũng chẳng làm nghiêm gì vì thầy sợ làm nghiêm tụi nó nghỉ ko có ai đi thi đấu lấy huy chương và danh tiếng cho thầy, nên thầy dễ dải ko bao giờ nghiêm về vấn đề đạo đức cho võ sinh cả, nên tụi nó nhiều đứa ko ra gì, ko khác gì lưu manh côn đồ, phàm thô tục tử.
thầy thì rất ít lên lớp dạy, toàn đi nhậu với bạn bè, lâu lâu lên lớp dạy được bữa nhưng toàn kumite ko có dạy kata, ko dạy công phá, ko có thi đấu lên đai hay dạy đạo đức gì cả, lên lớp chỉ chỏ mấy đứa lớn đánh kumite để thi đấu và ổng thì ngồi hút thuốc thôi.
thực sự em có nhiều vấn đề cảm thấy búc xúc về cái sàn tập này nhưng vì mình đam mê môn phái này nên vẫn cố gắng nhẫn nhịn làm ngơ trước sự việc như thế để tập luyện, trong lớp có 2 người lớn đai đen đều đã đi làm có vợ con nên họ thực sự tốt và tập với 2 người đó là chính còn mấy đứa kia thì chẳng muốn quan tâm cho mệt đầu, mặc kệ chúng nó làm gì thì làm.
bây giờ càng ngày em càng thấy búc xúc trong lòng mà chẳng biết chia sẻ với ai vì chẳng ai hiểu cái vấn đề này ngoài các anh trên forum võ thuật, ko biết theo các anh giờ em nên làm sao đây ? im lặng làm ngơ trước sự việc như thế ở sàn tập để tập luyện vì đam mê hay nên bỏ đi tìm nơi khác phái khác để tập luyện ?
nơi khác em thấy nhiều võ đường họ dạy võ sinh về đạo lý làm người và tác phong đạo đức vv, nên em thấy nhiều võ sinh bên võ đường khác họ rất lịch sự và nhẹ nhàng, hiếm thấy hổ báo lắm.
còn ở sàn tập này của em đang tập thì.
ko có thi lên đai, thích cho ai lên thì lên, ko có công phá, ko có dạy đạo đức, và thầy cực ít khi lên lớp dạy mà toàn giao cho mấy đai đen dạy, nếu lên thì thầy cũng chỉ ngồi hút thuốc và tập trung dạy mấy đứa lớn về Kumite để thi đấu lấy Huy Chương thôi chứ ko quan tâm nhiều đến những võ sinh khác, em đã góp ý với thầy một cách khéo léo về vấn đề này nhưng ông ấy bảo thủ và nói hơi khó nghe nên em giờ bó tay chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng tập luyện.
mong nhận được sự chỉ dẫn tư vấn của các anh chị.
chân thành cảm ơn nhiều

cẩn thận chủ thớt có võ đấy 
.
. Đang muốn đi học aikido