1/xem ra bác có vẻ tự hào về mình wé nhỉ.Tốt cho bác thôi, vì khi đó thì bác là sao, còn mọi người là bùn là rác hết.Thế thì ngủ ngon đúng ko.
Mà nói thật chấp nhặt hay soi đểu cũng như nhau cả thôi, ko có gì phải bàn tán.
2/Tôi khuyên thật bác thế này khi mà máu lên rồi ấy mà, ko còn biết trời đâu đất đâu.Đây là forum mọi người nói thoải mái cái gì mình nghĩ.Còn khi mà ra ngoài đời ấy mà.Có khi chuốc vạ vô.Cái này bác thừa hiểu vì bác 84 hả , nếu đúng thì hơn tôi 1 tuổi.
thế này,anh thật ko biết chú suy nghĩ như thế nào,quá trình phát triển tri thức ra sao,nhưng theo những gì mà anh thấy thì quả thực chú đang đi lùi với tiến trình phát triển của nhân loại đấy:
1/chú bảo anh tự hào về bản thân à?cũng đúng một phần.anh tham gia cái gamevn này nói lâu cũng ko phải lâu nhưng cũng ko phải là ít.trong quá trình đó,anh tự hào rằng mình là một thằng luôn cố gắng sống đúng với con người thật của mình,sống đúng với cái nick mà anh đã chọn.trong 4rum này,anh thích nói gì thì nói,và anh luôn nói những gì mình nghĩ,chả kiêng dè ai cả.thậm chí bây giờ chú ko phải là một thằng mem bình thường mà là một thằng admin đi chăng nữa anh vẫn chửi chú như thường,vẫn trừ chú exp nếu chú vi phạm nội qui như thường.và với tất cả những điều đó anh có quyền tự hào về bản thân mình,tự hào với cái nick của mình,bởi vì anh vẫn là anh chứ ko phải là một người khác-cho dù trong một môi trường ảo như thế này.
-nhưng có cái này anh muốn sửa cho chú.chú bảo anh coi mọi người là bùn rác hả?ha,chú thử xem lại coi mấy cái bài mà anh trả lời chú chỗ nào là có tính chất "coi thường người khác" xem?còn nếu chú vẫn mụ mị chưa tìm ra thì anh chỉ cho chú luôn:
Lionheart684 nói:
"conflict",bố ơi,conflict chứ ko phải confnlict ).còn game của bác,ừ thì bác bảo stealth,TPS,dưng mà bác sử cái đấy được bao lâu??nó khá giống với Sniper trước kia,tức là từ từ+chọn vị trí+tỉa,cũng có thể cho là stealth-based gameplay,nhưng bảo nó là stealth-action thì
tôi chịu-tuỳ bác
g game tôi ko thể đánh lạc hướng/ko thể gài bẫy/ko thể dụ khị...nếu bác cho stealth-action tức là có mỗi một việc chạy ra sau lưng mà lụi thì
tôi với bác hết chuyện-no table!
-đấy,đây là bài đầu tiên (chính xác là bài thứ hai-dưng bài đầu tiên anh ko tính) anh trả lời chú.trong bài này,ý của anh chỉ có 2 trọng điểm:một là anh sửa cho chú cái chữ Conflict,nó là một cái lỗi nhỏ nhặt nên anh cũng chỉ nói đùa với chú,gọi chú hai tiếng "bố ơi" cho vui nhà vui cửa-nhưng anh ko ngờ là chú lại để bụng chuyện ấy :lol: .hai là anh muốn trình bày quan điểm của anh về cái gọi là stealth-action hay stealth-based gameplay-hai cái này anh đã nói rất rõ ràng.và chú có thấy phần anh in đỏ ko?đấy,ý của anh đấy.trong phần đấy anh ko hề có ý ép buộc hay cãi nhau với chú về thằng game này.hai lần nói anh đều nhường chú,hai lần nói anh đều "tuỳ chú",nếu chú đồng ý với anh thì anh em mình bàn tiếp,còn ko thì anh out,bởi vì anh với chú trình độ,quan điểm và khả năng nhận biết về game khác nhau,có đánh chết cũng chả hợp được.ví như thằng thix vợ đẹp còn thằng thix vợ giàu,hai thằng ấy tuy đều thích vợ nhưng bảo chúng trao đổi với nhau thì có mà vỡ đầu :lol: .và còn một điều chót là chú có thấy anh lock cái topic của chú vì cái tội "lạc chủ đề" như với mấy cái thread kia mà anh vẫn làm ko?đấy là bởi vì anh vẫn công nhận game của chú có trong box này,vẫn cho nó là một stealth-action game dù lương tâm của anh cắn rứt,bóp tiền của anh cắn xé...thế mà chú lại bảo anh là "soi đểu",rồi cái gì "soi quần đùi trong quần dài" gì gì đấy,chú tự hỏi lại xem khả năng đọc/viết/hiểu của chú nó như thế nào?
2/chú bảo anh ngoài đời chuốc vạ vô ấy hả?để anh nói cho chú nghe.thằng Lionheart này từ nhỏ đến lớn đã vậy,nó thích nói gì thì nó nói-chả ai cấm cũng chả ai khuyên được.nhưng được cái nó thật lòng,nó nghĩ gì nó nói đó,và nó chỉ nói đúng những gì nó nghĩ.chú nói đúng,có vài lần anh gặp rắc rối với cái tính của mình,nhưng-lại một lần nữa :lol: -anh vẫn tự hào với bản thân mình,vẫn tự hào rằng anh dám nói những gì mà người khác chỉ dám để trong lòng.chú có tin rằng có lần anh đã nói với ông thầy của mình là "ông ko nên làm thầy giáo nữa" ko?lý do ra sao thì anh ko tiện nói ra,nhưng như thế để cho chú thấy ngoài đời anh cũng như vậy,ko chỉ trên net như thế này.get it???còn nếu chú vẫn còn ấm ức,muốn tìm tận mặt anh,thì chú cứ việc.trong này thiếu gì thằng biết yahoo của anh,chú cứ hỏi tụi nó,rồi pin cho anh một tiếng,anh sẵn sàng bỏ Gf để đi hầu chú.thêm câu chót là anh là dân Bách Khoa,mà chú cũng biết cái dân BK tụi anh nó ko đàng hoàng lắm đâu.anh nói thế thôi,ko phải hù chú đâu :lol: .
Còn trên mặt game mà nói, bác cũng chắc gì đã hơn tôi,tôi chơi game đầu tiên là hồi lớp 1, khi còn là máy dẹt đại loại như kage hay contra...Bác biết tôi thế nào ko.Hoặc nếu bác khoe trình tiếng anh thì ka ka ka,có khi tuổi họ tiếng anh của tôi dài hơn tuổi game của bác đấy.Bây giờ và chắc chán sau này tôi còn gắn bó với cái tiếng anh chán ẹc này.Tôi dâ ĐH D,nhánh kinh tế mà.
.chú đem khoe cái trình độ chơi game và tiếng Anh của chú làm anh khiếp quá :lol: .dưng mà anh hỏi chú cái câu chuyện mà anh với chú đang nói ở đây ấy mà,nó có liên quan gì đến cái thời gian chơi game và trình độ tiếng Anh thế nhỉ?chú viết sai tiếng mẹ đẻ,chú viết sai tiếng mẹ cho học(Anh văn đấy),chú nhận thức và phản xạ kém-dẫn đến hiểu sai và đối đáp lọng ngọng,chú ko thể hiểu nổi thế nào là nhánh rẽ của game action nói riêng và thế nào là genre nói chung...với từng ấy thứ anh thật khó hiểu sao chú lại "lết" vào được cái cổng trường Đại học nhể.đúng là còn nhiều thứ trên đời mà con người cần phải tìm hiểu đây :lol: .
Còn bạn gái của tôi thì indi-priv .Bác ko cần thiết phải lo cho nó hộ tôi.Nick tôi ấy gì, có xem American pie ko.Chưa xem thì thử đi.Nếu có fụ đề thì chú ý nghe vào,xem mấy thằng đó nói cái gì.Bác nhìn con người lúc chơi game mà đánh giá toàn bộ thì...hết ý kiến.Chán chẳng muốn chết
về phần này thì chú cho anh kiếu,anh ko thix đụng chạm đến các Gf,bởi như thế thì anh thấy khó coi.anh nhìn nick chú rồi bảo bạn gái chú thiệt thòi,cũng như chú thấy anh sửa cho chú rồi bảo bạn gái của anh khổ,hai cái đó là một-coi như huề :lol: .nếu chú thix thì chú có thể nhai tiếp phần này nhưng nói trước là anh ko trả lời đâu đấy.lý do tế nhị thôi .