- 3/8/05
- 1,668
- 119
Chả là em đang quen với 1 người tên L nhưng dạo này hok gần gũi mấy ! bữa kia lại nhà con nhỏ bạn chơi ăn uống dữ lắm
lúc dọn chén bát thì em đã dọn rồi còn rửa chén thì do bx em,đang dọn vừa bước ra cửa thì thằng T bạn cũng thân của em đang lại gần bx em nói cái gì ấy mà thấy gần gũi lắm (không biết phải vậy ko hay là do ghen) và bữa đi chơi với T và bx em có cả bạn bx em.em không biết nói gì vì không có chủ đề để nói,với lại cũng không có tính hài hước chỉ có thằng T nói chuyện nhiều chọc bx và bạn bx em cười.em lo lắng sợ mất L vì em không bằng T và với lại tình cảm của em và bx em cũng không ấm áp gì mấy (ko đi chơi được nhiều)
-Xin mọi người hãy cho em ý kiến và lời khuyên em cám ơn mọi người nhiều
lúc dọn chén bát thì em đã dọn rồi còn rửa chén thì do bx em,đang dọn vừa bước ra cửa thì thằng T bạn cũng thân của em đang lại gần bx em nói cái gì ấy mà thấy gần gũi lắm (không biết phải vậy ko hay là do ghen) và bữa đi chơi với T và bx em có cả bạn bx em.em không biết nói gì vì không có chủ đề để nói,với lại cũng không có tính hài hước chỉ có thằng T nói chuyện nhiều chọc bx và bạn bx em cười.em lo lắng sợ mất L vì em không bằng T và với lại tình cảm của em và bx em cũng không ấm áp gì mấy (ko đi chơi được nhiều) -Xin mọi người hãy cho em ý kiến và lời khuyên em cám ơn mọi người nhiều