Lời khuyên cho bạn cùng tên

IconMaddog

You Must Construct Additional Pylons
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
13/4/12
Bài viết
8,762
Reaction score
260,626
Ghi cái này chắc sặc mùi gió hay là 1 cách tự PR những mà thôi Post luôn.
Lúc nãy rãnh rỗi lên Google seach: zing IconMaddog (là tên ID GVN của em và là tên Zing của em: iconmaddog)

Thì thấy có 1 bạn nữa cũng có nick IconMaddog

Đồng cảm cùng tên nên Post lên GVN cho các mọi người gop ý kiến rồi mình sẽ cmt lại trên zing:

Cái tựa là: 16/06/12 - Kết thúc 1 CS

- Có ý nghĩ gì không vậy :-ss

Nội dung:
[-------------------Khoảng cách-------------------]

Rất xa.......

Mọi thứ đã đi đến điểm cuối cùng của nó rồi.

Hơn nữa tháng đã phải dùng đến thuốc ngủ rồi... Thứ mà chẳng bao h t đụng đến.

Từng đêm dài trôi qua phải sống trong bóng tối của chính bản thân mình... Ký ức ngày nào vẫn ám ảnh trong tâm trí t.

Từng khoảng thời gian, từng lời nói... nó vẫn đeo bám t day dẵn.

Sự im lặng đáng sợ, từng dòng thơi gian trôi theo tiếng đồng hồ. Bất chợt những tiếng xe kéo ngang qua xé toạt cái không gian yên ắn đó... Rồi từng cái rít thuốc không có điểm dừng.

T đã làm mọi cách... t bắt hút trở lại, đã tập làm quen với rượu thứ mà chẳng bao h t đụng đến, biết thứ mà t nghĩ rằng suốt đời chẳng có 1 lý do nào mà t phải đụng đến.

T không trách bạn t nữa. không đặt cho nó những câu hỏi tại sao nữa và cũng chẳng bao h khuyên nó nữa. Vì sao chứ...?

T đã sắp trở thành nó rồi.

Chỉ còn là vấn đề thời gian!!!

Nhưng có lẽ mọi thứ đã hoàn toàn thất bại... Sau khi tỉnh dậy, vẫn những dòng duy nghĩ đó, ký ức đó, hình bóng đó...

T bắt đầu ít ở nhà hơn, bắt đầu lang thang ở những quán xá, bắt đầu ngồi lỳ ở Net dù chẳng biết đến đó để làm gì.

Sao lúc nào t cũng đi từ thất bại này đến thất bại khác... T mệt mỏi, chán nãn,...

T không biết e hp không, t cũng không biết người ta có tốt vs e không và t càng không biết là ai.

T chỉ biết hiện tại, t và e đã xa nhau... xa thật xa.

T chỉ biết cái tình cảm e dành cho người đó có thể giúp e bắt đầu 1 cs sống mới với 1 t/y mới.

T chỉ biết người đó thật hp khi có e

T/y e dành cho người đó được tính bằng ngày... a thấy cậu ấy rồi... câu ấy hp thật. A cứ ngỡ rằng e muốn cho cả thế giới biết... đó là người e yêu.

Và t cũng biết... t mất tất cả.

t cũng biết... sẽ không bao giờ có lại những ngày tháng trong cái ký ức hằng ngày, hằng giờ, hằng đêm trắng t vẫn nghĩ đến.

t cũng biết... cái bây h t có chỉ là sự lạnh nhạt đó.

Có phải t đã sai hay t đã tự mình chuốc lấy những điều đó.

Nó đã không còn quan trọng nữa...

Mong người ta luôn tốt luôn yêu e nha !!!

Đọc thì biết động nhưng cũng chưa hiểu lắm. Các Bro vào giúp bạn em

P/s: Nó cũng chơi MU
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc cái trạng thái này thì hiểu đc cái gì đâu mà giúp =))

Mấy câu khách sáo như là "Sao vậy bạn ơi" " Tại sao lại như vậy" "Bạn đừng buồn nữa" "Chỉ đàn ông mới mang lại hp cho nhau" Chắc ko đến nỗi cần phải mọi ng giúp chứ hả ?
 
ngộ game đây mà. có mà chữa bằng thánh @@
 
Back
Top