Lời nguyền của những chiếc nhẫn ... !!!

  • Thread starter Thread starter oldcat
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ôi chia tay vì tôn giáo...đến bao giờ con người mới sáng ra dc 1 chút đây :-<
Tôn giáo sinh ra là để cho con người ta vui vẻ, chứ ko phải để chém giết & chia lìa :-<
Đừng trách chiếc nhẫn. Trách người yêu cậu ko đủ sáng suốt và bản lĩnh.
 
tình yêu xuất phát từ chính bản thân ta chứ không từ vật chật ^^
nếu yêu nhau thật lòng thì cậu sẽ vượt qua đ.c thôi ;)) .
 
Vậy ở nhà bạn của chị có hai bàn thờ khác nhau à? Rồi đứa con theo đạo gì?

Ta không hỏi về vấn đề này nhưng chẳng đứa nào theo đạo đứa nào cả. Tụi nó còn trẻ nên chưa có ý định có con sớm. Nhưng quan điểm tụi nó là tùy con cái sau này lựa chọn. Ko ép buộc. :D

Ngay cả 1 cô ở cty ta cũng vậy. Cô và chú 2 tôn giáo khác nhau. Cô kể 3 người con của cô lúc nhỏ đều được rửa tội hết nhưng đến khi lớn lên thì cả 3 đều không theo đạo nào cả. Cô chú cũng chẳng miễn cưỡng hay ép buộc gì cả. Thích làm gì thì làm. Cô chú tôn trọng tự do tín ngưỡng của các con. ^^ 1 người con trai của cô chú, mẹ kêu đi nhà thờ thì đi nhưng đến rằm tháng 7 hay rằm tháng giêng là ăn chay trường cả tháng. ^^ Hiện người con lớn của cô chú đã 23 rồi. Người con nhỏ nhất cũng gần 20. ^^
 
Nhưng mà nói thật có vẻ hơi mê tín 1 tí.Chứ bạn tớ 10 thằng tặng nhẫn người yêu phải tới 8 thằng chia tay sau đó.
Đây cũng là 1 lời tuyên truyền miệng cho những người đang yêu.
Cũng có người nói rằng, tặng nhẫn Bạc thì người ta sẽ sống với nhau Bạc hơn.
Chỉ áp dụng cho các đôi yêu nhau, còn lấy nhau rồi thì ko tính :))

Nghe nói thôi.Và từng đổ tội cho cái nhẫn.Nhưng giờ thì ko.Có điều cũng chả dám mua nhẫn mà tặng người yêu nữa.hehe

Tỷ lệ 80%, xem ra phương pháp này hay đấy nhỉ :-"
 
Chuẩn đấy.Cứ thế mà làm :-".......
 
Back
Top