GoldenHand
Youtube Master Race
- 4/11/09
- 1
- 0
Chuyện là thế này các bác ạ:
Em năm nay là sinh viên năm 2, lớn lên ở ngoại thành HN. Đã trải qua 1 mối tình đầu năm cấp 3 rồi, nếm đủ mùi vị đắng ,cay ,mặn ,ngọt.... . Bây h là sv , muốn kiếm 1 em để cho đỡ cô đơn nhưng khổ nỗi có 1 vấn đề rất ...rất là ........ bình thường là : em ko biết bắt đầu thế nào cả.
Bây h khác hồi cấp 3 quá !
Cấp 3 thì cũng chỉ là quanh quẩn trường - nhà , bây h thì quả thật với em khó quá. Hai năm trời đi học ( thực ra là em chuyển trường 1 năm nên năm nay ở trường này mới là năm 1st ) nhưng thú thật với các bác là em chỉ thẩn thơ học rồi về nhà , game ghiểng , kiến thức "thực tế" rất là hạn hẹp ( chỉ đơn giản là đường đi lối lại thôi em cũng rất là mù mờ.. híc :( ) Xấu hổ ==!
Đối tượng thì em cũng có rồi !
Một ẻm cùng trường nhưng khóa trên , Ẻm í thì học 2 năm ở đây rồi, rất là năng đi chơi ( ngoan ) nên "kiến thức thực tế" hơn hẳn em. Ẻm í thì chắc chắn là cũng thất thích em . Cái chuyện cách ăn nói , nói chuyện thì với em ko là vấn đề, vấn đề ở đây với em là làm sao để tiến hành thôi, ví dụ như muốn mời ẻm đi chơi đâu đó mà ko biết đi đâu cả, đã thế lại ko biết đường ..ặc ặc..... ( nói ra thấy xấu hổ ghê nhưng thật lòng nên mong anh em giúp đỡ ).
Mong các bác chỉ cho thằng em 1 cách khắc phục chứ ko cứ thế này cả đời sv em cứ ngâm tr... mà sống mất



Em năm nay là sinh viên năm 2, lớn lên ở ngoại thành HN. Đã trải qua 1 mối tình đầu năm cấp 3 rồi, nếm đủ mùi vị đắng ,cay ,mặn ,ngọt.... . Bây h là sv , muốn kiếm 1 em để cho đỡ cô đơn nhưng khổ nỗi có 1 vấn đề rất ...rất là ........ bình thường là : em ko biết bắt đầu thế nào cả.
Bây h khác hồi cấp 3 quá !
Cấp 3 thì cũng chỉ là quanh quẩn trường - nhà , bây h thì quả thật với em khó quá. Hai năm trời đi học ( thực ra là em chuyển trường 1 năm nên năm nay ở trường này mới là năm 1st ) nhưng thú thật với các bác là em chỉ thẩn thơ học rồi về nhà , game ghiểng , kiến thức "thực tế" rất là hạn hẹp ( chỉ đơn giản là đường đi lối lại thôi em cũng rất là mù mờ.. híc :( ) Xấu hổ ==!
Đối tượng thì em cũng có rồi !
Một ẻm cùng trường nhưng khóa trên , Ẻm í thì học 2 năm ở đây rồi, rất là năng đi chơi ( ngoan ) nên "kiến thức thực tế" hơn hẳn em. Ẻm í thì chắc chắn là cũng thất thích em . Cái chuyện cách ăn nói , nói chuyện thì với em ko là vấn đề, vấn đề ở đây với em là làm sao để tiến hành thôi, ví dụ như muốn mời ẻm đi chơi đâu đó mà ko biết đi đâu cả, đã thế lại ko biết đường ..ặc ặc..... ( nói ra thấy xấu hổ ghê nhưng thật lòng nên mong anh em giúp đỡ ).
Mong các bác chỉ cho thằng em 1 cách khắc phục chứ ko cứ thế này cả đời sv em cứ ngâm tr... mà sống mất







.
.......




