(o^___^o)
Youtube Master Race
- 15/1/07
- 36
- 0
Maleficent: Tại sao lại chỉ có một mình ngươi thôi ?
Pete: Sao tôi biết được . Chắc họ đang bận việc gì đó .
Maleficent: “Bận ư “?
(Mụ quay lại đối diện với Pete )
Maleficent: Ý ngươi là bọn chúng có chuyện quan trọng cần làm hơn là quay lại đây đón chào sự trở về của ta ?
Pete: Thì , ừm , gần đây có cái lũ Organization XIII này cứ chõ mũi vào mọi chuyện ---
Maleficent: Cứ để lũ ngu đó muốn làm gì thì làm !
Pete: Thế còn cái thằng nhóc cùng thanh keyblade của nó ? Nó cũng không phải vừa đâu .
Maleficent: À , nó ư ? Được thôi . Có lẽ ngươi nên bắt đầu kể cho ta những gì đã xảy ra lúc ta vắng mặt được rồi đó .
( Hòang hậu Minnie đứng trong Thư viện của Disney Castle cùng với những cây chổi đang làm việc lặt vặt xung quanh )
Minnie: H…ừm. Không biết cái cuốn album đó đâu rồi nhỉ .
Chip: Hoàng hậu Minnie!
Dale: Thật là khủng khiếp !
( Hoàng hậu quay ra thì thấy Chip và Dale đang chạy đến )
Chip: Có chuyện gì đó không hay chút nào đã xảy ra ở Phòng chứa Cornerstone!
Dale: Những cái gai thật nhọn hoắc bỗng từ đâu mọc đầy lên !
( Chip và Dale dẫn Minnie đến Phòng chứa Cornerstone , và những gì mắt thấy khiến Hoàng hậu thật sự kinh hoàng )
Minnie: Ôi , Vua Mickey . Ước gì chàng nghe được thiếp . Tòa lâu đài đang gặp nguy hiểm !Chúng ta phải làm gì đó ngay ! Donlad…Goofy…Các bạn ở đâu rồi ?
( Sora , Donald , và Goofy , thật trùng hợp , lại đang lái chiếc phi thuyền của họ , đến Disney Castle và đậu ở Gummi Hangar )
Sora: Đây là lâu đài của các cậu …Được về nhà chắc thích lắm phải không ?
( Donald và Goofy nhìn quanh )
Goofy : Sao tớ thấy có gì đó không ổn cho lắm …
Donald: Ừa.
( Chip nhảy lên bệ phóng và mừng hết lớn khi thấy Sora , Donald , và Goofy . Dale nhảy lên và đụng trúng Chip, đẩy văng cậu ta qua bờ kế bên . Cả hai cùng nhảy cẩng lên , rồi trượt xuống gặp bộ ba )
Chip: Các cậu đã về !
Dale: Nhanh lên ! Đi thôi !
Chip : Hoàng hậu Minnie cầu gặp các cậu !
Dale: Lâu đài đang gặp nguy hiểm ! Nhanh lên ! Đến thư viện !
( Họ bước qua lối ra về lên cầu thang dẫn đến sân vườn , rồi vào cánh cửa dẫn đến hành lang . Đánh nhau với hàng tá Heartless , và đến được Thư vịên để gặp Hoàng hậu Minnie )
Donald: Thưa Hoàng hậu ! Chúng thần đã quay lại !
Minnie: Mọi người đã về !
Goofy: Thưa hoàng hậu , có phải hoàng hậu đã cho gọi chúng thần ?
Minnie: Phải .
Sora : Nhà vua đâu thế ?
( Donald kéo tao Sora xuống )
Donald :Xin tha thứ cho cậu ấy. Đây là bạn của chúng thần , Sora .
Minnie: À , Sora ! Nhà vua cứ nhắc đến cậu suốt trong những lá thư của ngài . Ngài nói cậu là một chàng trai trẻ đầy quả cảm .
Sora: Thế , bà có biết ông ấy ở đâu không ?
( Hoàng hậu lắc đầu và tất cả đều thở dài )
Donald : Thưa hoàng hậu , sao lại có lũ Heartless ở trong lâu đài thế ạ ?
Minnie: À…thế ra chúng là lũ Heartless .
Sora: Đừng lo , chúng tôi sẽ giải quyết bọn chúng cho !
Minnie: Tôi biết tôi có thể trông đợi vào cậu mà , Sora . Giờ thì tôi có thứ này cần chỉ cho mọi người thấy . Các cậu có thể hộ tống tôi đến ngai vàng được không ?
( Cả ba gật đầu )
Minnie: Tôi quên cảnh báo cho mọi người khác trong lâu đài biết nguy hiểm ! Chúng ta phải bảo đảm rằng họ có chỗ trốn an toàn !
Sora: Không sao , cứ để đó cho chúng tôi !
Donald : Cả tòa lâu đài sao !?
Goofy: Chúng ta phải tách ra thôi , Donald ạ .
Sora: Tớ bảo đảm sẽ cảnh báo được hết cho mọi người .
Donald: Cậu có đi lạc thôi thì có !
Sora: Ờ quên . Vậy để tớ đi chung với Hoàng hậu .
( Minnie cười khúc khích )
Donald: Tốt .
Goofy: Vậy thì , gặp lại mọi người sau nhá )
( Donald và Goofy rời khỏi Thư viện )
Sora: Đến ngai vàng phải không thưa hoàng hậu ?
Minnie: Phải , Sora ạ . Đi thôi nào .
( Họ nhanh chóng quay lại đọan hành lang và đến được cánh cổng khổng lồ dẫn đến ngai vàng , có điều nó đã bị phong ấn lại )
Minnie: Đợi một chốc .
( Minnie chặp tay lại )
Minnie: Ngay khi có biến , tôi đã phong ấn cánh cửa này lại .
( Lưới phép thuật biến mất và cánh cổng được mở khóa . Một cái cửa nhỏ xuất hiện ngay trên cánh cổng )
Minnie: Giờ thì … đi nào ?
( Họ bước vào một căn phòng lớn , hoàn toàn trống trãi , bỗng đâu một đàn những con Bolt Tower Heartless bay xuống từ trên trần nhà )
Minnie: Không phải chứ !
Sora: Để đó cho thần .
( Họ bước vội qua căn phòng , tránh lũ Heartless , đến được ngai vài . Lũ Heartless dí sát nút phía sau )
Sora: Cho thở chút coi lũ kia !
( Minnie nhanh tay bấm cái nút dưới nơi vịn tay của ngai vàng . Một tiếng động lớn phát ra và ngai vàng bắt đầu di chuyển )
Sora: Hả ?
( Ngai vàng dịch ra kèm theo một tia sáng chói lòa và rồi lũ Heartless biến mất . Bên dưới là một chiếc cầu thang dẫn xuống căn phòng thấp hơn )
Sora: Chu choa …
Minnie: Căn phòng bên dưới được gọi là “ Hall of the Cornerstone” . Lâu đài của chúng tôi luôn được bảo vệ an toàn khỏi mọi điều xấu xa… đều nhờ vào viên đá ánh sáng mà chúng tôi giữ bên dưới ấy .
Sora: Cornerstone …ánh sáng ?
( Sora theo chân hoàng hậu bước xuống căn phòng chứa Cornerstone và thấy hàng đống những cái gai khổng lồ bao phủ lấy những bức tường . Mọi quả cầu lớn tỏa sáng nằm ngay giữa căn phòng )
Pete: Sao tôi biết được . Chắc họ đang bận việc gì đó .
Maleficent: “Bận ư “?
(Mụ quay lại đối diện với Pete )
Maleficent: Ý ngươi là bọn chúng có chuyện quan trọng cần làm hơn là quay lại đây đón chào sự trở về của ta ?
Pete: Thì , ừm , gần đây có cái lũ Organization XIII này cứ chõ mũi vào mọi chuyện ---
Maleficent: Cứ để lũ ngu đó muốn làm gì thì làm !
Pete: Thế còn cái thằng nhóc cùng thanh keyblade của nó ? Nó cũng không phải vừa đâu .
Maleficent: À , nó ư ? Được thôi . Có lẽ ngươi nên bắt đầu kể cho ta những gì đã xảy ra lúc ta vắng mặt được rồi đó .
( Hòang hậu Minnie đứng trong Thư viện của Disney Castle cùng với những cây chổi đang làm việc lặt vặt xung quanh )
Minnie: H…ừm. Không biết cái cuốn album đó đâu rồi nhỉ .
Chip: Hoàng hậu Minnie!
Dale: Thật là khủng khiếp !
( Hoàng hậu quay ra thì thấy Chip và Dale đang chạy đến )
Chip: Có chuyện gì đó không hay chút nào đã xảy ra ở Phòng chứa Cornerstone!
Dale: Những cái gai thật nhọn hoắc bỗng từ đâu mọc đầy lên !
( Chip và Dale dẫn Minnie đến Phòng chứa Cornerstone , và những gì mắt thấy khiến Hoàng hậu thật sự kinh hoàng )
Minnie: Ôi , Vua Mickey . Ước gì chàng nghe được thiếp . Tòa lâu đài đang gặp nguy hiểm !Chúng ta phải làm gì đó ngay ! Donlad…Goofy…Các bạn ở đâu rồi ?
( Sora , Donald , và Goofy , thật trùng hợp , lại đang lái chiếc phi thuyền của họ , đến Disney Castle và đậu ở Gummi Hangar )
Sora: Đây là lâu đài của các cậu …Được về nhà chắc thích lắm phải không ?
( Donald và Goofy nhìn quanh )
Goofy : Sao tớ thấy có gì đó không ổn cho lắm …
Donald: Ừa.
( Chip nhảy lên bệ phóng và mừng hết lớn khi thấy Sora , Donald , và Goofy . Dale nhảy lên và đụng trúng Chip, đẩy văng cậu ta qua bờ kế bên . Cả hai cùng nhảy cẩng lên , rồi trượt xuống gặp bộ ba )
Chip: Các cậu đã về !
Dale: Nhanh lên ! Đi thôi !
Chip : Hoàng hậu Minnie cầu gặp các cậu !
Dale: Lâu đài đang gặp nguy hiểm ! Nhanh lên ! Đến thư viện !
( Họ bước qua lối ra về lên cầu thang dẫn đến sân vườn , rồi vào cánh cửa dẫn đến hành lang . Đánh nhau với hàng tá Heartless , và đến được Thư vịên để gặp Hoàng hậu Minnie )
Donald: Thưa Hoàng hậu ! Chúng thần đã quay lại !
Minnie: Mọi người đã về !
Goofy: Thưa hoàng hậu , có phải hoàng hậu đã cho gọi chúng thần ?
Minnie: Phải .
Sora : Nhà vua đâu thế ?
( Donald kéo tao Sora xuống )
Donald :Xin tha thứ cho cậu ấy. Đây là bạn của chúng thần , Sora .
Minnie: À , Sora ! Nhà vua cứ nhắc đến cậu suốt trong những lá thư của ngài . Ngài nói cậu là một chàng trai trẻ đầy quả cảm .
Sora: Thế , bà có biết ông ấy ở đâu không ?
( Hoàng hậu lắc đầu và tất cả đều thở dài )
Donald : Thưa hoàng hậu , sao lại có lũ Heartless ở trong lâu đài thế ạ ?
Minnie: À…thế ra chúng là lũ Heartless .
Sora: Đừng lo , chúng tôi sẽ giải quyết bọn chúng cho !
Minnie: Tôi biết tôi có thể trông đợi vào cậu mà , Sora . Giờ thì tôi có thứ này cần chỉ cho mọi người thấy . Các cậu có thể hộ tống tôi đến ngai vàng được không ?
( Cả ba gật đầu )
Minnie: Tôi quên cảnh báo cho mọi người khác trong lâu đài biết nguy hiểm ! Chúng ta phải bảo đảm rằng họ có chỗ trốn an toàn !
Sora: Không sao , cứ để đó cho chúng tôi !
Donald : Cả tòa lâu đài sao !?
Goofy: Chúng ta phải tách ra thôi , Donald ạ .
Sora: Tớ bảo đảm sẽ cảnh báo được hết cho mọi người .
Donald: Cậu có đi lạc thôi thì có !
Sora: Ờ quên . Vậy để tớ đi chung với Hoàng hậu .
( Minnie cười khúc khích )
Donald: Tốt .
Goofy: Vậy thì , gặp lại mọi người sau nhá )
( Donald và Goofy rời khỏi Thư viện )
Sora: Đến ngai vàng phải không thưa hoàng hậu ?
Minnie: Phải , Sora ạ . Đi thôi nào .
( Họ nhanh chóng quay lại đọan hành lang và đến được cánh cổng khổng lồ dẫn đến ngai vàng , có điều nó đã bị phong ấn lại )
Minnie: Đợi một chốc .
( Minnie chặp tay lại )
Minnie: Ngay khi có biến , tôi đã phong ấn cánh cửa này lại .
( Lưới phép thuật biến mất và cánh cổng được mở khóa . Một cái cửa nhỏ xuất hiện ngay trên cánh cổng )
Minnie: Giờ thì … đi nào ?
( Họ bước vào một căn phòng lớn , hoàn toàn trống trãi , bỗng đâu một đàn những con Bolt Tower Heartless bay xuống từ trên trần nhà )
Minnie: Không phải chứ !
Sora: Để đó cho thần .
( Họ bước vội qua căn phòng , tránh lũ Heartless , đến được ngai vài . Lũ Heartless dí sát nút phía sau )
Sora: Cho thở chút coi lũ kia !
( Minnie nhanh tay bấm cái nút dưới nơi vịn tay của ngai vàng . Một tiếng động lớn phát ra và ngai vàng bắt đầu di chuyển )
Sora: Hả ?
( Ngai vàng dịch ra kèm theo một tia sáng chói lòa và rồi lũ Heartless biến mất . Bên dưới là một chiếc cầu thang dẫn xuống căn phòng thấp hơn )
Sora: Chu choa …
Minnie: Căn phòng bên dưới được gọi là “ Hall of the Cornerstone” . Lâu đài của chúng tôi luôn được bảo vệ an toàn khỏi mọi điều xấu xa… đều nhờ vào viên đá ánh sáng mà chúng tôi giữ bên dưới ấy .
Sora: Cornerstone …ánh sáng ?
( Sora theo chân hoàng hậu bước xuống căn phòng chứa Cornerstone và thấy hàng đống những cái gai khổng lồ bao phủ lấy những bức tường . Mọi quả cầu lớn tỏa sáng nằm ngay giữa căn phòng )