Ultimate Red
Youtube Master Race
- 17/7/10
- 1
- 0
Tình hình là thấy hội forever alone ngày càng phát triển, muốn thoát ra cũng khó khăn quá, nên lập topic cho anh em gạch đá thử, coi như chia sẻ kn cho ai cùng cảnh ngộ :)
Ca: Mặt mũi trung bình kém, tướng tá bt không có gì nổi bật. Học lực làng nhàng. Tiền bạc đủ nuôi thân chứ cũng không dư dả. Tài lẻ không có gì đặc biệt và cái quan trọng nhất, không biết cách nói chuyện với con gái
Có lẽ tại trước h học lớp sỉ số 90% là con trai nên cứ gặp con gái mà đặc biệt là đứa hơi hơi có cảm tình là miệng lưỡi cứ cứng đờ ~> phát ngôn tầm bậy =.=. Cũng nhìu lần nghe bạn bè khuyên ra đi học thêm hay hoạt động xh làm wen này nọ như mèo vẫn hoàn mèo, vài lần nói chuyện là gái nó né xa lắc :(
Biết ăn nói có duyên hay k là chuyện bẩm sinh rồi, nhưng cứ thế này thì chắc forever alone thật chứ chả đùa
Ca: Mặt mũi trung bình kém, tướng tá bt không có gì nổi bật. Học lực làng nhàng. Tiền bạc đủ nuôi thân chứ cũng không dư dả. Tài lẻ không có gì đặc biệt và cái quan trọng nhất, không biết cách nói chuyện với con gái
Có lẽ tại trước h học lớp sỉ số 90% là con trai nên cứ gặp con gái mà đặc biệt là đứa hơi hơi có cảm tình là miệng lưỡi cứ cứng đờ ~> phát ngôn tầm bậy =.=. Cũng nhìu lần nghe bạn bè khuyên ra đi học thêm hay hoạt động xh làm wen này nọ như mèo vẫn hoàn mèo, vài lần nói chuyện là gái nó né xa lắc :(Biết ăn nói có duyên hay k là chuyện bẩm sinh rồi, nhưng cứ thế này thì chắc forever alone thật chứ chả đùa







.
Qua bao nhiêu post vẫn ko có ng yêu dù sống chết mình ko phải ng kén cá chọn canh. Đơn giản + nói nhiều rồi nhưng ko có tinh thần cầu thị + ngại khó + ngại khổ + ngại đủ thứ thì chả đi đến kết quả gì đâu. Về nhà làm cún con của mẹ là đẹp rồi. Chung quy nó cũng hội tụ về vài chữ thôi mà ai cũng hỏi mà đến giai đoạn làm thì mất hút. 