Mình và em ấy, cùng học chung khóa học hệ vừa học vừa làm. Mình và bạn ấy cùng tuổi. Bạn ấy rất xinh xắn. NHưng mãi đến những tháng gần kết thúc khóa học mình mới chú ý đến bạn ấy. Và hình như bạn ấy cũng phát lại những tín hiệu tích cực về phía mình
Tuy nhiên chỉ còn đúng 1 tháng nữa, chúng tôi sẽ thi 1 kỳ thi cuối và kết thúc khóa học. Mình cảm thấy tiếc nuối, tại sao ko chú ý đến bạn đó sớm hơn, khi còn nhiều thời gian. Mình ko biết trong tương lai mình có thể gặp 1 người xinh đẹp như bạn ấy nữa hay ko? Mình đã nhắn 1 tin nhắn dài đến bạn ấy, và đã 2 ngày rồi vẫn chưa nhận được câu trả lời 
Nguyên văn như sau:
Nếu các bạn là bạn gái đó các bạn sẽ nghĩ như thế nào? Mình thật sự rất muốn bạn gái này sẽ là của mình mãi mãi. Các bạn có kinh nghiệm hãy chỉ cho mình bước tiếp theo là phải làm gì đc ko?
Thông tin thêm: bạn đó rất ít khi lên yahoo, luôn bị bao quanh bởi 1 đám bạn gái, rất khó tiếp cận. :(
Tuy nhiên chỉ còn đúng 1 tháng nữa, chúng tôi sẽ thi 1 kỳ thi cuối và kết thúc khóa học. Mình cảm thấy tiếc nuối, tại sao ko chú ý đến bạn đó sớm hơn, khi còn nhiều thời gian. Mình ko biết trong tương lai mình có thể gặp 1 người xinh đẹp như bạn ấy nữa hay ko? Mình đã nhắn 1 tin nhắn dài đến bạn ấy, và đã 2 ngày rồi vẫn chưa nhận được câu trả lời 
Nguyên văn như sau:
B thân mến, mình quen bạn từ lúc mình cùng ngồi chung 1 bàn, cùng học môn XYZ nhỉ? Rồi từ đó mình luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Dạo này mình ít khi gặp nhau, ít nói chuyện với nhau. But actually I always care about you, I dont know why? just wanna help you, want protect you. Khóa học đã sắp hết, chắc mình không còn cơ hội gặp nhau nữa. Phải chi... mình có thể care and help you... forever thì hay biết mấy. B nhỉ?
Nếu các bạn là bạn gái đó các bạn sẽ nghĩ như thế nào? Mình thật sự rất muốn bạn gái này sẽ là của mình mãi mãi. Các bạn có kinh nghiệm hãy chỉ cho mình bước tiếp theo là phải làm gì đc ko?
Thông tin thêm: bạn đó rất ít khi lên yahoo, luôn bị bao quanh bởi 1 đám bạn gái, rất khó tiếp cận. :(


Đừng lụy quá cứ từ từ mà tiến thôi
. Mình cũng ghét bọn con gái


và cũng là để tránh mấy cái khó nói, và cũng mới mới yêu nên suy nghĩ trẻ con quá