nhock_kute_q3
Youtube Master Race
- 10/9/10
- 0
- 0
Năm nay em học lớp 10 . Ngày nào em cũng qua chở nhỏ đi học , vậy mà 2 tuần nay , em hầu như bị bỏ rơi :( . Lớp 10 học b.chiều đến 4h40 ra về , em ở lại trường học thêm đến 7h ( 5h30 mới học ) .Em học thế từ thứ 2-5 luôn , chỉ có tối thứ 6 là rảnh thôi , mà tối thứ 6 đi chơi vs bạn gái nữa
. Vào vấn đề luôn , em cảm thấy GF của em ngày càng xa lánh em :( . Trưa nào cũng đứng trước ngỏ nhà GF chờ nhỏ bạn chở nó ra rồi để em chở đi học , vậy mà 2 tuần nay , nhỏ bắt em chờ đã rồi ko thèm qua xe để em chở , trưa nào cũng 12h15 trời nắng chờ thấy Mom luôn để đc chở nhỏ vậy mà ko thèm qua xe em :( ( vậy thà hồi đó nhỏ đừng kêu qua rước ) . 2 tuần nay hầu như ngày nào cũng vậy :( . Lúc ra về , vì 5h30 em mới học nên đánh mượn chíc Attila của thằng bạn chở nhỏ về , vậy mà nhỏ cũng ko thèm , đi với nhỏ kia luôn ( ức ) . Hồi lúc đi chơi vs nhỏ , đứng ngay công viên có bờ hồ , em ôm nhỏ rồi nói jion~ là " H chết nha " , cái nhỏ nói " H chết thì N khóc + ko có ai chở ih học " . Vậy mà bây giờ ..........
Mấy bác có cách nào trả thù để thù ko? :( , bày em với ,
. Vào vấn đề luôn , em cảm thấy GF của em ngày càng xa lánh em :( . Trưa nào cũng đứng trước ngỏ nhà GF chờ nhỏ bạn chở nó ra rồi để em chở đi học , vậy mà 2 tuần nay , nhỏ bắt em chờ đã rồi ko thèm qua xe để em chở , trưa nào cũng 12h15 trời nắng chờ thấy Mom luôn để đc chở nhỏ vậy mà ko thèm qua xe em :( ( vậy thà hồi đó nhỏ đừng kêu qua rước ) . 2 tuần nay hầu như ngày nào cũng vậy :( . Lúc ra về , vì 5h30 em mới học nên đánh mượn chíc Attila của thằng bạn chở nhỏ về , vậy mà nhỏ cũng ko thèm , đi với nhỏ kia luôn ( ức ) . Hồi lúc đi chơi vs nhỏ , đứng ngay công viên có bờ hồ , em ôm nhỏ rồi nói jion~ là " H chết nha " , cái nhỏ nói " H chết thì N khóc + ko có ai chở ih học " . Vậy mà bây giờ ..........Mấy bác có cách nào trả thù để thù ko? :( , bày em với ,






