Tui có khá nhiều đây này, đến nỗi lục chỗ nào ở phòng sách cũng thấy. Hồi đó ba tui mua, ba tui giữ, nên quý lắm. Ba tui quý truyện tranh Pháp lắm.
Iznogoud và Spirou là tui thích nhất, vì nó sâu sắc hơn Lucky Luke nhiều. Nhất là Iznogoud ý, cực kì hóm hỉnh. Tiếc nỗi, truyện này phát hành mỗi 24 hay 15 tập thì phải, tui nhớ tập cuối (không phải cuối cùng - at last but not least) là ngày lễ hội điên ở Bát Đa. Mà, ban biên tập + người dịch có công lớn lắm, để đưa từng chữ, từng từ sao cho đúng với ý nghĩa mà Gosciny và Tabary gửi vào.
Hích, hích, cả Spirou lân Iznogoud dừng phát hành là điều tôi tiếc nhứt. Spirou thì có vài chục cuốn, chứ Iznogoud nhà tui mất hơi nhiều :(