Magic Knight Rayearth [Hiệp sĩ có phép màu]

Hani_mimi

Youtube Master Race
Tham gia ngày
25/7/06
Bài viết
56
Reaction score
1
Bộ này hay đấy chứ...Vẫn là clamp nhưng nét vẽ khác với các bộ skr hay tsubasa. Kịch tính hơn, mỗi tội nhanh quá. Let's talk !
 
:|

_ Vẫn còn shock Clamp sau cái JOVP, "Japan over viewer point" hay nói cách khác là một cuộc trưng bày và bán hàng Clamp hàng lọat hàng lọat hàng hàng loạt, nhìn trái thấy Clamp nhìn phải thấy Clamp, trước mặt có Clamp sau lưng cũng có Clamp, trước nay vốn đã ko ưa Clamp nay thì ........ BOO BOO CLAMP SUCKSSSSSSSSSSSSSSSSS........

_ Bàn đi, tớ ngồi nghe kiếm kinh nghiệm :| Lâu lâu phá chút chơi.

_ Tớ mở hàng ăn khách lắm, khỏi lo 8-}
 
ăn cái đầu khách ah ? thế thì nhai tui thử xem ?

Clamp mình thích vài bộ thôi, khoái nhất là con Mokona (tên 1 trong các tác giả cũng là Mokona)
 
Mình lại thích Hikaru. Nhỏ nhỏ, xinh xinh, dễ thương và mạnh mẽ nữa. Mokona cũng cute ^^
 
Bộ này khoái con Mokona :x

Mấy con girl NV chính, thấy già già sao ấy =((

So với CCS thì :-"
 
hihi...trùng hợp ghia...
Mình lại thích Hikaru. Nhỏ nhỏ, xinh xinh, dễ thương và mạnh mẽ nữa. Mokona cũng cute ^^
It's me !! :p ^^ Nhưng mình thích tất cả các nhân vật, mỗi người một kỉu.
Mấy con girl NV chính, thấy già già sao ấy
choài.........
Cũng...đúng, mới lớp 8 mà như vậy ^^
 
Fuu là nhất, vừa xinh vừa thông minh, lại còn trị thương được nữa. Trong 3 tên boy thì Ferio cũng ok nhất ----> quá hợp
Bộ này đọc đi đọc lại vẫn không chán. Ngộ nhở
 
Cả sign của Darshia và LV_Reno đều là MKR :x

Nội dung truyện này, nếu được, theo tớ nên chia làm 2 phần.....

Phần 1 là chuyện tình ba lăng nhăng :))

Phần 2 là vì phần 1 mà bị xâm lăng =))
 
tui thấy con hikaru trông ác quá và tui trông thấy giáng mấy con ma thần xấu quá,nhưng bù lại mấy vị thần trông đẹp ,nhưng mà nhiều đá nc đấu nhau cuối cùng chả đc gì cả ,tình yêu trong truyện không có hướng đi cụ thể
 
Cả sign của Darshia và LV_Reno đều là MKR
còn darshie nữa, tớ rủ qua
Phần 1 là chuyện tình ba lăng nhăng
đâu...phần 1 cũng là oánh nhau đóa chớ
Phần 2 là vì phần 1 mà bị xâm lăng
0_o
tui thấy con hikaru trông ác quá và tui trông thấy giáng mấy con ma thần xấu quá,nhưng bù lại mấy vị thần trông đẹp ,nhưng mà nhiều đá nc đấu nhau cuối cùng chả đc gì cả ,tình yêu trong truyện không có hướng đi cụ thể
Hikaru...ác á ? Choài...dễ thương đó chứ, lại trẻ con nữa ^^
 
Đây đây...
Umi xinh nhất, cao nhất, giỏi nhất, mạnh nhất. ^^ Umi is no1
Đề nghị không chat nhảm, topic lock thì tiếc...trúng quả mà
 
Ờ nhỉ....cũng hay.
Nhưng cái truyện này có đoạn cuối hơi mờ mờ...Có ai hiểu cặn kẽ không ? Và có mấy đoạn như ở tập 6 mình chẳng hiểu mấy
 
đâu...phần 1 cũng là oánh nhau đóa chớ

Nhưng cái chính là nói về :x giữa con công chúa và thằng quan thần gì đó mà ::)

Zagato :-j


Công chúa chết => Ko ai phù hộ => Nước khác sang xâm chiếm <=> Xâm lăng :>

Đây đây...
Umi xinh nhất, cao nhất, giỏi nhất, mạnh nhất. ^^ Umi is no1

Whaaa..... MKR FanClub :x
 
Whaaa..... MKR FanClub
Me too. Tính làm Lantis...
Nhưng cái chính là nói về giữa con công chúa và thằng quan thần gì đó mà
Zagato
Công chúa xinh nhưng nhìn mít quá xá...ko thích bằng mkr
Công chúa chết => Ko ai phù hộ => Nước khác sang xâm chiếm <=> Xâm lăng
Phần 2 sau đóa là bỏ trụ cột rồi...
Fuu-Ferio thì khỏi nói. Hikaru cũng thế. Riêng Umi-Ascot...
 
Choáng luôn:))
Tên title trẻ con quá:D
Đọc cũng được
Thích ascot + Umi:|
 
Magic Knight Rayearth - Hiệp sĩ mù màu :>

Ai giải thích giùm Title cái L-)
 
Magic Knight Rayearth - Hiệp sĩ mù màu
Viết linh tinh quá !
Hiệp sĩ có phép màu
NHư này thì chắc là ban chưa đọc rồi hả?????????
 
Nhưng cái truyện này có đoạn cuối hơi mờ mờ...Có ai hiểu cặn kẽ không ? Và có mấy đoạn như ở tập 6 mình chẳng hiểu mấy
Dễ hiểu vậy mà nói là khó hiểu hả....................
Nhưng cái chính là nói về giữa con công chúa và thằng quan thần gì đó mà

Zagato
Mỗi phần có 1 chủ đề khác nhau mà..................
 
có ai có chỗ down không?cho em xin với. được coi anime rồi cũng thấy hay, nhưng anime khác với mâng nên muốn xem cho biết. ai có cho em xin nha.
em thích cả 3 ko chừa ai hết
 
Down = torent loạn cả lên kìa , quan trọng là có đủ HDD mà chứa ko thui =)).
CÁi nỳ coi lâu roài , gần như đọc cho vui vì truyện của Clamp thấy gân nhàm , 1 loạt nhân vật cứ cho nó lặp đi lặp lại ( sao tui ghét cái con Sakura với Syaoran thía ko biết , hở cái là gọi tên nhau ới ời , nghe phát nản ) rùi mofit của truyện này cũng gần giống Hành trình bí ẩn , toàn đề cao cái gọi là tinh thần , lại nản T_T
 
Back
Top