Phim vẫn chỉ là xem được thôi chứ vẫn chưa thấy hay và đặc sắc lắm về mặt nội dung. Vẫn kiểu mô tuýp thường thấy về hồn ma ở những phim kinh dị (bị ám, tại sao lại đi ám, giúp, kết phim),phim kiểu này mình thấy những đoạn dọa người xem chiếm khá nhiều rồi đến nội dung quen thuộc nên cảm thấy phim ngắn quá. Mà đôi khi có những đoạn chủ yếu để dọa người xem mà chả ăn nhập với nội dung, kiểu dọa chán rồi mới đi đến nhiệm vụ chính.
[spoil] Đoạn người em về báo mộng, đứng dưới cái nền là gầm cầu vượt, chỉ tay về hướng nào đó, người anh vẽ lại rồi phát hiện qua bức ảnh. Đi tìm tưởng có gì hay ai ngờ chả có gì, rồi đơn giản gặp lại vợ, làm hụt hẫng vãi, tưởng có gì đó hay ho (hoặc chí ít tìm lại xác em chẳng hạn). Làm mình thấy đoạn này khá vô nghĩa mà dùng dọa là chính.
Ông tiến sỹ lúc đoạn phỏng vấn Vic thấy con ma thì sợ sệt chạy khỏi nhà mà ko cảnh báo Anna, về sau lại dũng cảm đến hẳn cái nhà trong rừng vào buổi tối bảo với con ma biết tại sao nó đi ám mà ko mang theo xác đứa trẻ để trả lại, chết vô nghĩa.
Một cái nữa mà đối với mình nó làm mất đi cái kinh dị của nhân vật Mama đó là nhân vật này sử dụng kỹ xảo, bay lượn rồi vặn vẹo đấy nhưng nhìn rất giả. Nhiều đoạn dọa ma mà toàn thấy bay bay rồi đi xuyên tường, chui đất các kiểu nhìn chán vãi. Để người thật rồi bò bò trên sàn còn hay hơn nhiều.
Như những phim kinh dị khác thì âm thanh là ko thể thiếu, phìm này âm thanh rất thành công rồi, tiếng hát ru, tiếng rú... Mình xem bị giật mình mấy phát là cũng vì âm thanh đây, đeo tai nghe dễ giật mình vãi.
Trước khi xem kỳ vọng khá nhiều xem xong thì hơi hụt hẫng, phim cũng chỉ dừng ở mức xem đc.
[/spoil]
P/s: Phim này ko hay bằng phim gần đây là Sinister .