[Manhua] Tân Tác Tứ Đại Danh Bổ - Tư Đồ Kiếm Kiều ft Ôn Thụy An

có chap 7 rồi, trước là thầy, giờ lại là thù...

ko biết gia cát có gửi support ko chứ có vẻ tình hình ko khả quan cho lắm
 
Mới là Huyết thôi mà đã bá đạo tới vậy, còn 3 sư huynh kia tới support nữa thì còn imba tới cỡ nào?
 
Max luck =))
Té ra là các giáo luyện chỉ có skill làm màu chứ dam không có bao nhiêu à :5cool_sweat: Hèn chi họ Lãnh luyện xong ngu nhiều hơn. Trận này đánh với cái thằng bị bệnh gan chắc không khó lắm.
 
Tuy nhiên nghĩ lại tý, rõ là thằng tướng quân chưa biết lãnh huyết, sao tự nhiên thu đúng 5 thằng thầy lãnh huyết về phe, mà cứ cho là tình cờ thì sao kéo cái thằng thư sinh ko biết đánh đấm ra tay làm gì nhỉ?
 
Truyện nó ho lao chỗ đó, nếu skill chỉ để cho vui thì trận này thằng ho lao tướng quân cũng trầ vi tróc vẩy.
Hóng thời niên thiếu của Hạ Du aka Thiết Thủ.
 
Thiết Thủ thì quay tay 24/24 7/7 nên tay như thép rồi. Cần gì sư phụ chỉ dạy.
 
Truyện này nghi xịt lắm, đọc 7 chap chả thấy 1 chút hứng thú gì cả. Buff cho thằng sói con quá, thêm vụ 5 ông giáo luyện nữa.
 
Chắc giỏi lắm 2 vụ án là xịt. Tư Đồ dạo này toàn làm bom xịt. Như cái quyền đạo, xịt 1 phát nhanh gọn lẹ :))
 
tư đồ mất giá rồi, chuỷen sang coi truyện của tác giả PTK và sát đạo thôi , ít truyện mà chất
 
có ai coi truyện chữ nguyên tác hem nhỉ ?
Ôn tiên sinh tạo ra được những nhân vật quá hay. Vì hay quá nên rơi vào tình trạng bỏ đi thì tiếc. Thành ra tham lam muốn nhét hết nhân vật vào với nhau. Nhiều khi đọc cảm thấy mâu thuẫn về thời gian.
BSP khi gặp VTT đã 27 tuổi ở Ôn nhu nhất đao. Lúc đấy TDDB đã thành danh rồi vì chuyện này xảy ra sau Ngịch thủy hàn. Và 8 năm sau BSP làm chủ lâu ở Thương tâm tiểu tiễn. Thế thì lũ kiếm đồng của vô tình cũng phải >20 tuổi rồi. Và mấy ông bổ bét cũng phải ~30 tuổi. Thế mà Ôn thụy an vẫn miêu tả " thanh niên lạnh lùng cầm kiếm không vỏ..."
 
ôi dời lão Tư Đồ dạo này vẽ truyện mới thì rõ nhiều mà chỉ được vài ba chap đầu là hay để câu khách, được tầm chục chap thì nhảm dần và end ngang xương luôn
 
Cái bộ dài nhất và kết ổn nhất của lão chắc có mỗi trilogy Cửu Long Thành Trại :))
OTAQHT 1 còn kết đc, qua 2 kết nhảm kinh khủng
 
Bộ Huyễn Thành cũng hay, làm tiếp bộ này dc, với cái Cửu Long cho đập với các Band mạnh xem cho phê đi :1cool_look_down:
 
Cái kết củ kẹc =)) Đúng là không thể kì vọng ở Lãnh khùng thiệt, may mà tác giả quănng cho cái lệnh bài không ăn hành đến bội thực mà chết.
Thằng Tướng quân nó nhắc đến tên Thiết Thủ thì chắc cũng tầm đó chứ không thể hơn, 4 anh gangbang thì chắc thằng tướng quân cũng chết nên không cần coi nữa.
 
Back
Top