Mankichi - Đại tướng nhóc con (hình như tên như thế)

zikzak_000

C O N T R A
Tham gia ngày
3/3/05
Bài viết
1,553
Reaction score
984
Bộ này từ lâu lắm rồi, có thằng bé cầm đầu 1 lũ trẻ con ý, ko nhớ hồi đấy là nhà xuất bản nào nữa. Đọc truỵên này thấy cũng hay, mới ra được mấy tập thì bị ngừng :((, hức hức. Có ai biết ko nhỉ?
 
hình như ngừng khúc sói sẹo cứu mankichi nên chết
lâu quá cũng ko nhớ rõ nội dung nữa
 
Đúng là dừng từ khúc đấy, đoạn bọn nó cứu cái đoàn tàu ý. Nội dung có nhớ mang máng đc 1 ít, đọc từ hồi bé tý T.T
 
Chuyện này hay vãi có điều vì hình như bạo lực với phản động nên ko cho phát hành tiếp
Nghe đâu bên nhật đả complete rồi
 
truey65n này coi từ hồi học tiểu học rồi lâu lắm rồi thì phải ko nhớ nổi nữa
 
Hì đúng là lâu rồi ,ra đi ra lại 2 hay 3 lần ý ,mà cũng dài dài chứ đâu có phải vài tập nhỉ???
 
ko biết ai có link down bộ này ko, tự nhiên bị ngưng ức thật. phải chục năm rồi
 
truyện lâu thế này rồi thì làm sao có group nào nhận nữa :| bộ này từ những năm 68, 70 thì phải :-?
 
Black Jack, Three Eyes One, Astro boy cũng từ năm 7x giờ vẫn đang tái bản mà. Truyện này hình như của tatsua chiba thì phải, lâu rồi chả nhớ lắm ^^, nội dung cũng được nhưng hơi bạo lực, suy nghĩ hơi tiêu cực, theo kiểu tự do, nổi loạn nên nxb ko xuất bản nữa, nhẽ ra cứ dán mác 16 hay 18+ vào thì có sao -_-, tôi đọc từ 14- mà có thấy ảnh hưởng gì đâu :)).
 
truyện này có 10 tập , nói chung là khá hay , do nxb kim đồng phát hành , nhưng do hơi bạo lực nên bị cắt ở tập 10 . Kể về thủ lĩnh h/s Mankichi cùng bạn bè (phó tướng Gingi chột mắt,sói sẹo Tetsugi- chết ở tập cuối) chống lại Madam và Me Sừ (Tui cũng có 6-7 tập.....) .
 
Madam và Me Sừ đâu phải là tên :| Me sừ hình như là Mr thì phải :))
 
cái chuyện này lâu rồi nên tên có thể dịch linh tinh, giống cái bộ ranma cũ ý ~~, gì mà cô bé giỏi võ :))
 
truyện này hồi đó coi cũng được, hình như nó muốn nói là thăng này quyết chí làm ăn thì phải, kéo 1 đám đi kiếm tiền, rồi kéo băng bảo vệ cái nhà, còn vụ đoàn tàu thì 5000 vs 1000 =)), xém thua thì lại lấy cớ đoàn tàu chạy qua để mà chữa, vui nhất là vụ chống đối cảnh sát trên núi, đặt đủ thứ bẫy =))
 
Madam và Me Sừ đâu phải là tên :| Me sừ hình như là Mr thì phải :))

=))
me xừ là cách ong bà mình phát âm từ monsieur bên tiếng pháp = Mr bên tiếng anh
::( hồi trước cũng mất vài ngày tìm phần tiếp theo của mankichi nhưng chịu.
sau này kiếm tiền mua truyện qua amazon chắc mua được.
 
Mr = mister, có liên quan gì tới monsieur của pháp nhỉ, cách đọc cũng đâu có giống, có giống thì có chữ đâu với chữ cuối
 
Hay nhất là trận chiến trong rừng được bọn phóng viên khen là "Hay không kém gì Waterloo :D ). Truyện có mấy khúc các băng đánh nhau giờ nhớ lại vẫn còn phê.
Hình như tên 2 nhân vật kia là Madam Mito và Me sừ Shira :-/
 
Hay nhất là trận chiến trong rừng được bọn phóng viên khen là "Hay không kém gì Waterloo :D ). Truyện có mấy khúc các băng đánh nhau giờ nhớ lại vẫn còn phê.
Hình như tên 2 nhân vật kia là Madam Mito và Me sừ Shira :-/

Oh yeah, bạn nhớ rất chính xác.mình còn giữ đủ bộ 10 quyển truyện đó nhưng tả tơi hít trơn:p .Không biết truyện đó bên Nhật xuất bản hết chưa nhỉ:-/
 
hét lâu lắm rồi, có thể là dịch từ bản tiếng pháp nên lấy từ 2 từ madame và monsieur của tiếng pháp ra, lên amazon mua à :-s, hix hix, T_T
 
Nghe nói đến đây là chán rồi. Tôi làm gì có tiền mà lên đó mua với lại dốt Anh Văn lấy gì đọc!
 
ừ, cổ thì cổ chứ, bao nhiêu bộ vẫn có -.-, tại sao bộ này lại ko :-s, hx
 
Back
Top