Khởi nghiệp với 2 vạn quân, 4000 jin, 4 vạn lương cùng vài bộ tướng sida không kém,
với tình hình như thế mình quyết đính bỏ thành vượt biên sang một vùng đất xa xôi khác để an hưởng thái bình
và mục tiều hướng đến của mình là thành thọ xuân trống hơ trống hoắc, tuy nhiên trước khi bỏ của chạy lấy người thì mình cũng phải tạo dựng chút thanh thế chứ,
thế là mình cho đi chiếm hết các thành trống gồm bộc dương, tiểu bái, nhữ nam, giang hạ, uyển thành. vua hán thấy mình chiến công hiển hách liền cử sứ giả mang thánh chỉ thăng chức liền 3 cấp
nhưng với dàn tướng sida chiêu được ở trần lưu khiến việc kiến thiết thành thọ xuân gặp nhiều khó khăn,
những tưởng cuộc đời mình sẽ không gặp được vị anh tài nào ở cái thành thọ xuân khỉ ho cò gáy này thì vào một ngày mình gặp anh Trương Liêu Idol
đi theo đó là anh hốt boy Nhạc Tiến
nhưng phải mất 6 tháng hai anh ấy mới chịu theo
lòng mừng khôn xiếc nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì tin dữ ập đến, trương xuân hoa aka bồ nhí tư mã ý từ lạc dương công phá trần lưu của mình, tiếp đó biện thị ở hứa đô cũng cho quân tiến đánh nhữ nam..... à mà hình như lạc đề rồi thì phải
kể vậy chắc tới 2 trang mới xong quá 
thôi mình vào đề chính: tình hình sau 1 tuần cày cuốc thì hiện giờ là phe HHLN ( Hạ Hầu Lệnh Nữ ) đang lâm vào tình trạng tiến thoái thoái lưỡng nan, tứ bề thọ địch
phía tây, nam thì dính bào tam nương, phía đông thì đụng tôn thị, phía bắc thì gặp con bitch sái diệm
tôn thị có vẻ yếu nhất nhưng mình vốn không giỏi thuỷ chiến quá đó có mà nát ass
bây giờ chẳng biết phải làm gì nữa nên lập thớt tư vấn hướng đi phá đảo map nhanh chứ chơi suốt một tuần rồi mà gặp tình hưống này cũng oải 

đây là dàn tướng mình tích cóp được
với tình hình như thế mình quyết đính bỏ thành vượt biên sang một vùng đất xa xôi khác để an hưởng thái bình
và mục tiều hướng đến của mình là thành thọ xuân trống hơ trống hoắc, tuy nhiên trước khi bỏ của chạy lấy người thì mình cũng phải tạo dựng chút thanh thế chứ,
thế là mình cho đi chiếm hết các thành trống gồm bộc dương, tiểu bái, nhữ nam, giang hạ, uyển thành. vua hán thấy mình chiến công hiển hách liền cử sứ giả mang thánh chỉ thăng chức liền 3 cấp
nhưng với dàn tướng sida chiêu được ở trần lưu khiến việc kiến thiết thành thọ xuân gặp nhiều khó khăn,
những tưởng cuộc đời mình sẽ không gặp được vị anh tài nào ở cái thành thọ xuân khỉ ho cò gáy này thì vào một ngày mình gặp anh Trương Liêu Idol
đi theo đó là anh hốt boy Nhạc Tiến
nhưng phải mất 6 tháng hai anh ấy mới chịu theo
lòng mừng khôn xiếc nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì tin dữ ập đến, trương xuân hoa aka bồ nhí tư mã ý từ lạc dương công phá trần lưu của mình, tiếp đó biện thị ở hứa đô cũng cho quân tiến đánh nhữ nam..... à mà hình như lạc đề rồi thì phải
kể vậy chắc tới 2 trang mới xong quá 
thôi mình vào đề chính: tình hình sau 1 tuần cày cuốc thì hiện giờ là phe HHLN ( Hạ Hầu Lệnh Nữ ) đang lâm vào tình trạng tiến thoái thoái lưỡng nan, tứ bề thọ địch
phía tây, nam thì dính bào tam nương, phía đông thì đụng tôn thị, phía bắc thì gặp con bitch sái diệm
tôn thị có vẻ yếu nhất nhưng mình vốn không giỏi thuỷ chiến quá đó có mà nát ass
bây giờ chẳng biết phải làm gì nữa nên lập thớt tư vấn hướng đi phá đảo map nhanh chứ chơi suốt một tuần rồi mà gặp tình hưống này cũng oải 

đây là dàn tướng mình tích cóp được

cứ tưởng topic từ mấy chục năm trước ...
là bạn ko theo kịp thời dại, giờ người ra chơi rtk13 ầm ầm rồi mà.
. Chắc đợi bản PUK xem có cải thiện AI ko. 



.

