Masterchiefs
Space Marine Doomguy
- 20/12/08
- 5,703
- 732
Chuyện là thế này: Mình có 2 thằng bạn, tạm gọi thằng 1 là T, thằng 2 là P. Cả 3 thằng có sở thích chơi game bản quyền. 2 hôm trước thằng T nhắn tin nhờ mình mua hộ game Killing Floor giá $7.5, trong khi đó paypal đếch còn 1 đồng cắc. Đang bực mình mà nó cứ buzz, réo hoài cứ như đổ dầu vào lửa. Muốn cho qua chuyện, mình send link thread bán game của 1 bác trên gvn thì thằng T bảo là đắt quá, số tiền cần chuyển = giá trị game + 20% (nạp thẻ đt), nó cứ kì kèo kêu mình mua hộ trong khi trong túi không còn 1 đồng, thẻ ngân hàng thì không có, trước đến giờ mình toàn nhận tiền từ người khác send qua pp chứ có bao giờ xách đít ra ngân hàng, làm cái card rồi nạp tiền vô đâu ?. Nó nghe vậy rồi bảo mình xin ứng trước tiền lương tháng (lolz), mua hộ nó rồi nó đưa tiền mặt. Ôi nghe đến đây mình chỉ có thể thốt lên 2 từ "VL", bạn ấy chưa bao giờ đi làm nên nói chuyện ứng tiền cứ như đi ăn cơm ấy, đã vậy nếu mình cầm tiền mặt thì mua game kiểu *éo gì ?. Thế là mình quăng vài cục gạch, bạn ấy tủi rồi chửi mình xong delete khỏi friendlist luôn.
Chiều hôm nay, thằng P (vốn là 1 thằng keyboard warrior, anti-social geek) online, buzz rồi chửi mình, bảo là thằng T nói hết rồi, biết cái bộ mặt thật của mình rồi (vâng, đàn bà vl), kêu mình là thằng ích kỉ, bảo rằng anh em cùng ở Nha Trang mà chơi trò (trò gì quên cmnr
) đấy. Rồi bây giờ thằng P nó đăng 1 câu lên chữ kí của nick nó ở forum xtremezone.vn (bác nào chơi game Team Fortress 2 thì biết forum này) rằng "Dick list: *1 thằng ất ơ nào đấy*, MasterchiefsGVN". Xem đến đây thì hết nói luôn...
Bạn bè cũng không phải thân thiết gì lắm, nhưng cái chính là chỉ vì 1 cái lí do cỏn con mà cả 2 thằng hành động cực kì ngớ ngẩn, thằng T thì annoying vô đối, còn thằng P thì nói nhiều nói dai. Cuối cùng vì một cái game digital giá 150k mà bây giờ cả 2 thằng hành xử như mấy đứa con nít. Thằng P bảo rằng "nhìn ra bộ mặt thật của mình", còn mình thì nhìn ra được cái tính nhỏ nhen vớ vẩn của nó...
Mình biết mình cũng có cái sai là đã quăng gạch thằng T. Mình không phải là một thằng keyboard warrior hay hotboy, mình không có nhiều bạn bè nên mình thật sự trân trọng bất cứ người bạn nào mà mình có được. Bây giờ mình tự hỏi: liệu đánh đổi $7.5 với 2 người bạn, đó có phải là cái giá quá đắt hay không ?
Chiều hôm nay, thằng P (vốn là 1 thằng keyboard warrior, anti-social geek) online, buzz rồi chửi mình, bảo là thằng T nói hết rồi, biết cái bộ mặt thật của mình rồi (vâng, đàn bà vl), kêu mình là thằng ích kỉ, bảo rằng anh em cùng ở Nha Trang mà chơi trò (trò gì quên cmnr
) đấy. Rồi bây giờ thằng P nó đăng 1 câu lên chữ kí của nick nó ở forum xtremezone.vn (bác nào chơi game Team Fortress 2 thì biết forum này) rằng "Dick list: *1 thằng ất ơ nào đấy*, MasterchiefsGVN". Xem đến đây thì hết nói luôn...Bạn bè cũng không phải thân thiết gì lắm, nhưng cái chính là chỉ vì 1 cái lí do cỏn con mà cả 2 thằng hành động cực kì ngớ ngẩn, thằng T thì annoying vô đối, còn thằng P thì nói nhiều nói dai. Cuối cùng vì một cái game digital giá 150k mà bây giờ cả 2 thằng hành xử như mấy đứa con nít. Thằng P bảo rằng "nhìn ra bộ mặt thật của mình", còn mình thì nhìn ra được cái tính nhỏ nhen vớ vẩn của nó...
Mình biết mình cũng có cái sai là đã quăng gạch thằng T. Mình không phải là một thằng keyboard warrior hay hotboy, mình không có nhiều bạn bè nên mình thật sự trân trọng bất cứ người bạn nào mà mình có được. Bây giờ mình tự hỏi: liệu đánh đổi $7.5 với 2 người bạn, đó có phải là cái giá quá đắt hay không ?
Hết nói với ông P.. Tôi nghĩ chắc thằng T ức ông rồi đi nói với thằng P một kiểu để thằng P nó mới hành xử như thế :v.
Nghe cái vụ +20% phí chuyển tiền từ thẻ ĐT (baokim.vn) nghe quen quen 


, ông làm bạn với nó lâu hơn tôi, biết rõ tính nó luôn làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Thứ hai đọc lại post đầu tiên xem tôi la ó gì 2 người ? Tôi mới nói
Bạn bè mới là quan trọng 2 bạn ạ, game thì không mua lúc này thì mua lúc khác, thiếu gì dịp sale. Cái cần thiết bây giờ là 2 bên dẹp qua mọi việc căng thẳng, trở lại tình bạn như xưa, chúng ta là đàn ông (moá, nói kiểu này 1 hồi mấy mụ trên đây vào vặt lông tớ đấy !) không nên để những chuyện cỏn con trong lòng lâu quá. Chúc 2 bạn trở lại như xưa !